Người đàn ông lội xuống vùng nước cao đến ngực giải cứu tài xế mắc kẹt

Bất chấp mưa lớn, gió giật, nước cao ngang ngực, người đàn ông vẫn chạy thẳng vào vùng nước lũ để cứu tài xế khỏi bị nhấn chìm.

Tuần qua, New Orleans (Louisiana) đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề vì một trận lũ quét do bão Francine gây ra. Tuy nhiên, chính trong những hoàn cảnh khó khăn này, lòng nhân ái giữa người với người càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. 

Khi thấy một tài xế chìm trong vùng nước lũ, Miles Crawford – một người qua đường không quen biết – đã ngay lập tức chạy lại để giúp đỡ.

Vụ việc nguy hiểm xảy ra tại đường hầm dưới phố Canal. Tài xế đi vòng qua rào chắn và từ từ di chuyển qua vùng nước lũ mà không biết rằng mực nước đã cao đến tận cửa sổ xe tải.

Trong lúc ghi hình, phóng viên của hãng tin – Jonah Gilmore – đã nhận ra tài xế đang gặp nguy hiểm nên vội gọi điện cho cảnh sát. Tuy nhiên, người cứu sống tài xế lại không phải là cảnh sát mà là một người dân địa phương lạ mặt.

Người hùng của câu chuyện – Miles Crawford – đã chứng kiến ​​sự việc từ đầu đến cuối. Khi thấy dòng nước chuẩn bị nhấn chìm tài xế, anh đã chạy về nhà để lấy công cụ cứu hộ rồi quay lại hiện trường.

Sau đó, anh nhanh chóng cởi giày rồi lội xuống dòng nước cao đến ngực. Khi đến được chỗ tài xế, anh đã dùng dụng cụ để phá cửa sổ và giúp tài xế leo ra ngoài. Trong lúc đi đến chỗ an toàn, tài xế bị vấp ngã mấy lần nhưng Crawford luôn vững chãi ở bên để giúp đỡ anh ta.

Gilmore đã hỏi Crawford tại sao anh lại thực hiện một cuộc giải cứu nguy hiểm như vậy, người hùng chỉ khiêm tốn trả lời: “Tôi biết tôi cần phải đến đó giúp anh ấy. Tôi là y tá nên cứu người là nhiệm vụ của tôi”. 

Theo Fox Weather, Francine vốn là một cơn bão cấp 2 nhưng hiện đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Trước đó, sức gió 100 dặm một giờ của cơn bão đã xé toạc nhiều mái nhà và đường phố. Mưa lớn xảy ra ở mọi nơi. Người dân bị mắc kẹt ở trong nhà.

“Vào lúc 5 giờ chiều CT, mắt bão Francine đã di chuyển đến Terrebonne Parish và đẩy những cơn gió giật đến các khu vực phía nam của tiểu bang gần Baton Rouge. New Orleans ghi nhận những cơn gió giật 78 và 76 dặm/giờ, Dulac có gió giật 97 dặm/giờ và Đảo Eugene có gió giật mạnh nhất ở mức 105 dặm/giờ”, Fox cho biết.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Từ 1/9, thửa đất được gắn mã định danh 12 chữ số, có thể tra cứu trên VNeID

Theo quy định mới, thửa đất thuộc nhóm đối tượng được định danh bằng một…

4 giờ ago

Ngày thứ ba kỳ nghỉ 2/9: 40 vụ tai nạn giao thông, 22 người chết

Trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cả nước xảy ra…

4 giờ ago

Ông Trump: Đảo Kharg của Iran “đang bị ném bom tan tành”

Ông Trump viết đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran,…

8 giờ ago

Sinh viên Trung Quốc bị buộc tội khai man về việc chụp ảnh trái phép tại sân bay Mỹ

Theo một đơn kiện liên bang được đệ trình tại tòa án ở Detroit, bang…

8 giờ ago

Từng được bầy sói nuôi dưỡng, “cậu bé sói” Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 80

Khoảng 7 tuổi, do gia đình cực kỳ nghèo khó, cha ông bán ông cho…

13 giờ ago

Hiệu trưởng Nepal cứu sống 900 học sinh giữa trận lũ kinh hoàng

Một học sinh cho biết quyết định của Dawadi đã cứu mạng các em trong…

13 giờ ago