Nhận 1 trả 10.000, bữa ăn ấm lòng lễ Giáng sinh của ông chủ quán Indian Dream

Ông Hasnath Miah, một người vô gia cư 10 năm trước, nhận được 1 bữa ăn miễn phí vào đêm Giáng sinh từ một phụ nữ tên Anne. Hôm nay, sau khi đã cho đi 10.000 bữa ăn miễn phí, ông vẫn tiếp tục báo đáp ân tình ngày trước.

Ông Miah, chủ quán ăn mang đi Indian Dream ở Didcot, Oxford, Vương quốc Anh, đã bắt đầu miễn phí bữa ăn từ khi bắt đầu đại dịch và vẫn tiếp tục như vậy cho đến nay.

7 ngày mỗi tuần.

Và dịp Giáng sinh này cũng không ngoại lệ.

Ông Hasnath Miah, chủ quán Indian Dream. (Ảnh lấy từ website của nhà hàng)

Hội đồng thị trấn Didcot: “Chúng tôi đã có rất nhiều đề cử cho Hasnath Miah, chủ quán Indian Dream, chúng tôi đã quyết định trao cho ông Giải thưởng Anh hùng Covid đặc biệt. Đây là giải thưởng dành cho công việc xuất sắc mà ông ấy đã thực hiện trong thời gian cách ly xã hội. Ông ấy hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này.”

Hasnath Miah kể rằng ông từng là người vô gia cư, và 10 năm trước, khi trằn trọc khó ngủ vì đói và rét trong đêm Giáng sinh, đã nhận một bữa miễn phí từ một người phụ nữ tên là Anne.

“Tôi tự hứa với bản thân, nếu được làm nhà hàng, hay bất kỳ vị trí nào, tôi cũng sẽ làm điều tương tự để giúp đỡ mọi người.”

“Vì thế tôi giữ lời hứa.”

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, ông Miah cho biết ông không muốn người ta cảm thấy xấu hổ nếu họ cần thức ăn miễn phí.

“Tôi bảo bạn hãy vào đây, chúng tôi sẽ hành động như thể bạn đã trả tiền và bạn có thể lấy đồ ăn đi,” ông nói.

“Chúng tôi có thể làm điều đó hoàn toàn kín đáo.”

Và bất chấp tác động của lạm phát đối với công việc kinh doanh của chính mình, với chi phí thực phẩm và năng lượng càng ngày càng cao, ông Miah cho biết ông không định ngừng cung cấp thực phẩm miễn phí.

“Tôi không thấy có lý do nào khiến tôi dừng lại,” ông nói.

“Bởi vì chúng tôi không cần một triệu bảng Anh để sống. Chúng tôi chỉ cần những thứ cơ bản, một bữa ăn, một tách trà, một kỳ nghỉ hàng năm nếu có khả năng.”

“Đó là những gì chúng tôi cần. Chúng tôi không cần hàng triệu đô la trong ngân hàng, hay một chiếc xe đời mới, hay một ngôi nhà sang trọng.”

“Tôi không tin đó là những thứ thiết yếu chúng ta cần.”

Thiên Đức, theo Sky News

Thiên Đức

Published by
Thiên Đức

Recent Posts

Ebola tại CHDC Congo: 2.325 người thiệt mạng; 101 ca nhiễm chỉ trong một ngày

Hiện một số loại vaccine và phương pháp điều trị thử nghiệm đang được đánh…

3 giờ ago

Diễn tập Hán Quang 42: Đài Loan đẩy mạnh phòng thủ thực chiến

Cuộc diễn tập thực binh Hán Quang 42, đợt thao diễn phòng thủ quy mô…

3 giờ ago

Thiệt hại do gian lận tại Mỹ năm 2025 đã vượt quá 21 tỷ đô la

Đối với các cuộc gọi đáng ngờ, người dân không cần vì phép lịch sự…

3 giờ ago

Tập Cận Bình “chiêu hồn” Giang Trạch Dân: Điềm báo đại hung?

Tại sao ông Tập lại chọn đúng thời điểm này, bất chấp dư luận, rầm…

3 giờ ago

Đề xuất bỏ quy định Bộ Tài chính kiểm tra nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết đề xuất bỏ quy…

3 giờ ago

Từ Paris đến các trường học Mỹ: Cuộc du nhập của tư tưởng “phản truyền thống”

Từ vấn đề phá thai, nhập cư đến hội nhập châu Âu, Zemmour quy những…

3 giờ ago