Đời Sống

Nữ sĩ Quỳnh Dao từ bỏ cuộc đời ở tuổi 86, nội dung di thư được tiết lộ

Nữ sĩ Quỳnh Dao được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở quận Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc, Đài Loan vào chiều ngày 4 tháng 12. Khi đội cứu hộ y tế đến hiện trường, họ phát hiện bà đã không còn thở và không còn nhịp tim. Ngay khi tin tức về cái chết của bà được đưa ra, đã gây rúng động trong giới truyền thông Trung Quốc và Đài Loan.

Ảnh hồ sơ của nhà văn Quỳnh Dao. (Nhà xuất bản Văn hóa Thiên Hạ cung cấp)

Nữ sĩ Quỳnh Dao (tên thật Trần Triết) là một nhà văn tiểu thuyết lãng mạn, nhà biên kịch, nhà sản xuất phim và truyền hình, đồng thời là người viết lời bài hát tiếng Hoa cho nhiều phim.

Bà sinh ra ở Thành Đô, Tứ Xuyên và đến Đài Loan cùng cha mẹ vào năm 1949. Bà tốt nghiệp trường trung học nữ sinh số 2 tỉnh Đài Bắc và truyện ngắn đầu tiên của bà được đăng trên tạp chí ‘Thần Quang’

Hầu hết các tiểu thuyết của Quỳnh Dao đã được chuyển thể thành phim điện ảnh hoặc phim truyền hình dài tập; các tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi tiếng bao gồm ‘Đình Viện thâm thâm’; ‘Kỷ độ tịch dương hồng’; ‘Yên vũ mông mông’; ‘Hải vân phi’; ‘Hải âu phi xứ’; ‘Tâm hữu thiên thiên kết’; ‘Nhất liêm u mộng’; ‘Tại thủy nhất phương’ v.v, 

Nổi tiếng nhất là bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, bộ phim này đã đạt được vị trí số một về lượng người xem ở Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông, đồng thời cũng rất được yêu thích ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á.

Những năm gần đây, nữ sĩ Quỳnh Dao hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Năm 2017, bà đăng tâm thư gửi con trai và con dâu lên Facebook để giải thích việc sắp xếp tang lễ cho mình, đồng thời nói rằng nếu thời cơ đến: “Đừng buồn nhé, hãy mừng cho mẹ nhé!” Vào thời điểm đó, nữ sĩ đã từng gây ra cuộc tranh luận bên ngoài.

Trước khi ra đi, nhà văn Quỳnh Dao đã để lại một dòng tâm sự đầy ám ảnh trên trang cá nhân: “Tôi không muốn cam chịu số phận, không muốn để thời gian làm tôi cằn cỗi. Tôi mong muốn được quyền quyết định số phận của mình cho lần cuối cùng này”. 

Trong thư tuyệt mệnh gửi người thân bạn bè, Quỳnh Dao viết: “Ra đi là điều tôi mong muốn. Cái chết là con đường tất yếu mà ai cũng phải đi, là “việc lớn” cuối cùng trong cuộc đời mỗi con người.

Tôi không muốn bị số phận chi phối, không muốn dần dần tàn lụi, tôi muốn tự mình quyết định số phận cho lần kết thúc này.

Xin các bạn lưu ý, tôi đã chọn cách ra đi khi cuộc đời tôi đã đến trạm cuối. Các bạn trẻ, đừng vội từ bỏ. Một thất bại thoáng qua có thể chỉ là bài học, là thử thách để tạo nên một cuộc sống tươi đẹp. Hy vọng mọi người sẽ vượt qua được mọi khó khăn.

Và giống như tôi, sống đến năm 86 tuổi, khi sức lực đã không còn đủ, buộc phải đối diện với cái chết. Mong rằng đến lúc đó, nhân loại sẽ tìm ra phương thức nhân đạo để những người già có thể ra đi thanh thản, an yên, như lá rụng về cội”.

Quỳnh Dao đã viết trong ‘Khi bông tuyết rơi’:

Hãy giữ lại… Hãy giữ lại…

Mỗi chữ em viết

Là ngọn lửa cháy bỏng cho tình yêu trong đời em.

Ai đã cắm một bông hoa tươi trong tuyết?

Ánh nắng chiếu rọi lên đóa hồng tươi thắm

Cũng giống như trái tim em với băng và lửa.

Dù đúng dù sai, dù tốt dù xấu

Người con gái ấy… người con gái ấy… 

Vẫn luôn theo đuổi bình minh và hoàng hôn

Vẫn tin vào tình yêu của con người, một tấm lòng thuần khiết như ngày đầu.

( Click để xem toàn văn tác phẩm “Khi bông tuyết rơi” của Quỳnh Dao )

Tin tức về sự ra đi của bà Quỳnh Dao đã gây chấn động cả hai bờ eo biển, gồm Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Nhiều diễn viên từng tham gia các bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của bà như Lâm Thanh Hà, Lâm Tâm Như, Huỳnh Hiểu Minh, Tô hữu Bằng… đã đăng bài viết để bày tỏ sự tiếc thương về bà.

Lý Ngọc tổng hợp
Theo The Epoch Times

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Xâm lược Đài Loan có thể khiến Trung Quốc tổn thất 100.000 người – Báo cáo

Một tổ chức đã cảnh báo rằng chính quyền ĐCSTQ sẽ chịu tổn thất “nặng…

25 phút ago

5 mẹo giúp trấn tĩnh cho những người sợ bay

Mỗi dịp lễ Tết, lưu lượng hành khách di chuyển bằng máy bay thường gia…

1 giờ ago

Chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng, cựu Phó giám đốc Eximbank nhận tù chung thân

Bà Vũ Thị Thu Nhung bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của…

2 giờ ago

TQ: Đoạn chat lan truyền làm dấy lên nghi vấn cảnh sát Trường Xuân liên quan bắt cóc lấy nội tạng

Mới đây, trên Douyin lan truyền các ảnh chụp màn hình những đoạn trò chuyện…

2 giờ ago

Sau 3 năm, công trình bàn tay khổng lồ hơn 300 triệu đồng ở biển Thanh Hóa bị di dời

5 bàn tay khổng lồ hơn 300 triệu đồng tại biển Hải Tiến được xây…

2 giờ ago

“Chúng tôi sẽ không chết trong im lặng”: Nông dân áp đảo cảnh sát ở Paris

Một số lãnh đạo của một liên đoàn nông dân phản đối thỏa thuận thương…

2 giờ ago