Đời Sống

Rơi nhẫn cưới ở biển, người đàn ông được hàng loạt người lạ giúp đỡ

Người cho mượn đồ dò kim loại, người đề nghị tặng 1 chiếc nhẫn mới, người lặn xuống biển tìm giúp…Nhờ đánh rơi nhẫn cưới xuống biển mà Chris Brightmore đã cảm nhận được tình người vô cùng ấm áp.

Ảnh minh họa: Etsy.com

Chris Brightmore chưa từng tháo chiếc nhẫn cưới khỏi ngón tay của mình trong suốt 51 năm cho đến khi anh ghé thăm Vịnh Ba Tư. Chiếc nhẫn rơi xuống làn nước sâu tưởng như không thể tìm lại được cuối cùng đã về với chủ cũ nhờ lòng tốt của rất nhiều người xa lạ.

Vào tuần trước giáng sinh năm ngoái, Chris Brightmore đến thăm gia đình ở UAE và vô tình làm rơi chiếc nhẫn cưới xuống biển. Mặc dù đã ngay lập tức lặn xuống tìm kiếm, anh vẫn phải ra về tay trắng. Anh không biết phải giải thích thế nào với người vợ đang nằm phơi nắng trên bãi biển. 

Sau khi biết chuyện, vợ của Chris không những không giận mà còn chạy xuống biển để giúp anh tìm kiếm. Nhưng vì không có mặt nạ hay ống thở nên họ nhanh chóng bỏ cuộc.

Philip, con rể của Brightmore, gợi ý anh nên đăng câu chuyện lên trang Facebook British Dads Dubai để xem có ai có thể giúp đỡ không.

“Chúng tôi đã làm vậy và mọi người có vẻ rất sẵn sàng giúp đỡ. Trong hàng chục phản hồi tử tế, một người đàn ông đã đề nghị cho chúng tôi mượn máy dò kim loại dưới nước của anh ấy và một người khác nói rằng anh ấy có cửa hàng trang sức riêng nên có thể làm cho tôi một chiếc nhẫn giống với bản gốc. Vì chiếc nhẫn cưới mang giá trị tình cảm sâu sắc nên anh ấy sẽ tặng miễn phí cho tôi”, Chris nói.

Hai ngày sau, Chris và Philip quay trở lại bãi biển với máy dò kim loại và đồ lặn.

“Chúng tôi đã lặn xuống đáy biển trong hai giờ nhưng nước quá mạnh nên chúng tôi không thể ở lâu được”, Chris Brightmore nói.

Mặc dù đã nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của các du khách người Anh ở Dubai, Chris vẫn không thể tìm thấy chiếc nhẫn. Câu chuyện sẽ kết thúc ở đây?

Ngay khi Chris gần như đã mất hết hy vọng thì hai người lạ khác bơi đến và hỏi liệu anh có phải là “quý ông đã đánh mất chiếc nhẫn cưới không?”.

“Người đàn ông đó nói rằng tôi đã kết hôn lâu như vậy mà chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay vậy nên anh ấy rất ngưỡng mộ tôi. Nếu tôi đồng ý thì anh ấy sẵn lòng giúp tôi tìm kiếm. Hóa ra trước đây anh ấy là một thợ lặn chuyên nghiệp. Anh thường lặn ở Dubai như một thú vui vào cuối tuần”, Chris kể lại.

Tuy nhiên, dù đã được trang bị thiết bị lặn, họ vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Giữa không khí u ám, thợ lặn Adam Whitehead đã cầm máy dò lặn xuống một lần nữa rồi ngoi lên với một tin vui. Anh đã tìm thấy chiếc nhẫn ở độ sâu 10 feet (3 mét) dưới 3 inch (7.62 cm) cát.

Brightmore khẳng định từ bây giờ anh sẽ không bao giờ lơ là trong việc bảo vệ chiếc nhẫn nữa, đặc biệt là khi anh ở dưới nước. Anh muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người lạ đã nhiệt tình giúp đỡ anh. Câu chuyện bắt đầu bằng một vận xui nhưng lại kết thúc như một điều kỳ diệu về tình cảm ấm áp giữa người với người. 

Minh Minh (Theo goodnewsnetwork)

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

[VIDEO] Đọc một bài thơ, ngẫm cách người xưa giáo dục con cái

Mẹ của Tể tướng thời Bắc Tống là Khấu Chuẩn dẫu đã qua đời vẫn…

2 giờ ago

ACV gia hạn tuyển dụng lao động làm việc tại sân bay Long Thành

ACV đang tiếp tục tuyển dụng lao động cho sân bay Long Thành, trong đó…

3 giờ ago

Thâm Quyến, TQ: Hơn 27.000 ca mắc trong một tháng, nhiều lớp học đóng cửa vì dịch bệnh

Theo hướng dẫn của CDC quận, tất cả học sinh trong lớp phải ở nhà…

5 giờ ago

Ông Trump mở cuộc thăm dò về đề xuất đổi tên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan

Trưa thứ Bảy (20/6, theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng một cuộc…

6 giờ ago

Công ty chip Hàn Quốc thưởng lớn cho nhân viên, ngân hàng trung ương phát cảnh báo lạm phát

Rất hiếm khi có khoản tiền thưởng của nhân viên cao đến mức khiến ngân…

6 giờ ago

Cái nhìn toàn diện về cuộc khủng hoảng làm giàu uranium của Iran

Trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ–Iran, kế hoạch hạt nhân của Iran –…

6 giờ ago