Cuốn sách “Cuộc đời Vua Henry Đệ ngũ” của William Shakespeare cũng được trả lại cho một thư viện ở New Jersey. (Ảnh: Shutterstock)
Tác phẩm của Shakespeare rời khỏi thư viện từ năm 1923 cuối cùng đã được hoàn trả sau 101 năm ròng rã. Đây là bản in được các nhà sưu tập đánh giá cao.
Sau 101 năm kể từ khi được mượn, cuối cùng thì cuốn sách Cuộc đời Vua Henry Đệ ngũ của William Shakespeare cũng được trả lại cho một thư viện ở New Jersey.
Các nhân viên làm việc tại Thư viện Công cộng Paterson cho biết một người phụ nữ tên Cynthia Delhaie đã tìm thấy cuốn sách trong lúc phân loại đồ đạc của bà cố Arlene Delhaie của mình. Cuốn sách được bà mượn ở thư viện từ năm 1923.
Cynthia đã liên hệ với thư viện để trả lại cuốn sách. Các thủ thư cho biết bản in năm 1910 có số lượng rất ít nên được các nhà sưu tập đánh giá khá cao.
“Không bao giờ là quá muộn để bạn trả lại cho thư viện các tài liệu mà bạn đã mượn quá lâu. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này”, Corey Fleming, giám đốc Thư viện Công cộng Paterson, cho biết.
Shakespeare (sinh năm 1564) là nhà viết kịch người Anh nổi tiếng với những tác phẩm bất hủ nổi tiếng trên toàn thế giới. các tác phẩm được coi là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất trong tiếng Anh. Theo American Players Theatre, các tác phẩm còn sót lại của ông bao gồm 38 vở kịch, 154 bài sonnet, hai bài thơ tường thuật dài và một số bài thơ khác.
Đây không phải là cuốn sách duy nhất trễ hạn 100 năm mới được trả cho thư viện. Thư viện Poudre ở Colorado từng nhận được cuốn sách “Ivanhoe” của Sir Walter Scott 105 năm sau ngày hết hạn. Theo đúng nguyên tắc, người mượn cần phải trả sách vào ngày 13 tháng 2 năm 1919.
Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn bán lẻ mới Cư Nhiên Trí Gia (tên…
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cáo buộc Trung Quốc cố tình làm tổn hại…
Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường trong chuyến thăm Triều Tiên đã bị ông…
Núi lửa Lewotobi Laki-Laki, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của…
Đoạn phim cho thấy người đàn ông bị mù làm việc hoàn toàn độc lập…
"Không gì đáng ngưỡng mộ hơn ở một người đàn ông là giữ lời hứa…