Thầy giáo cởi đôi giày đang đi cho học sinh mượn để dự lễ tốt nghiệp

Mới đây, một học sinh trung học ở Mỹ đã bị chặn không được vào hội trường dự lễ tốt nghiệp vì mang giày sai quy định. Đúng lúc cậu đang rất lo lắng thì một thầy giáo đã ra tay giúp đỡ, cho cậu mượn đôi giày của thầy. Thầy giáo cho biết rằng thầy không muốn cậu bé bỏ lỡ mất thời khắc quan trọng trong đời.

Em học sinh tên Daverius Peters theo học tại trường trung học Hahnville ở bang Louisiana đã bị chặn ở bên ngoài cửa hội trường khi đến dự lễ tốt nghiệp vào ngày 19/5. Người đại diện kiểm tra trang phục của trường nói với Daverius rằng giày của cậu không đúng quy định nên không được vào bên trong hội trường.

Ngày hôm đó, Daverius đã mang một đôi giày thể thao màu trắng có đế màu đen. Theo quy định về trang phục tốt nghiệp của nhà trường, nam sinh phải mang giày tây sẫm màu và nhấn mạnh rằng “không được mang giày thể thao”.

Người đại diện của trường nói với Daverius rằng cậu chỉ được vào dự lễ sau khi đã thay giày.

Cậu học sinh Daverius đã rất bối rối và lo lắng vì chỉ còn vài phút nữa là buổi lễ bắt đầu, dù có đến cửa hàng mua giày thì cũng không kịp.

Đúng lúc cậu đang không biết phải làm thế nào thì gặp thầy John Butler mà cậu quen, thầy là trợ giảng từng dạy cậu, ngày hôm đó thầy đến tham dự lễ tốt nghiệp với tư cách là phụ huynh học sinh.

Sau khi biết được tình cảnh của Daverius, thầy John đã cùng học sinh của mình đến giải thích rõ hoàn cảnh với người đại diện kiểm tra trang phục của trường, thế nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự.

Thầy John đã cúi xuống cởi đôi giày của mình cho cậu học trò Daverius mang.

Thầy John cho biết: “Tính đến hiện tại thì đó là thời khắc quan trọng nhất trong đời cậu bé, tôi không muốn em ấy bỏ lỡ vì bất cứ điều gì.”

Vấn đề là thầy John mang giày số 11, còn Daverius mang giày số 9, nhưng cậu đã rất mừng rỡ mang giày rồi bước vào hội trường ngay trước khi hội trường đóng cửa, còn thầy John thì chỉ mang mỗi đôi tất.

Thầy John nói rằng: “Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy em ấy nhận được bằng tốt nghiệp.”

Sau khi buổi lễ kết thúc, cậu học trò Daverius đã tìm ngay thầy John để trả lại giày cho thầy.

Daverius vô cùng biết ơn thâyf, cậu cho hay: “Em không hề cảm thấy bất ngờ vì thầy John chính là người như thế. Khi ở trường, nếu tâm trạng của bạn không vui, thầy sẽ đưa bạn ra khỏi lớp và đi dạo cùng bạn trong sân trường để trò chuyện với bạn.”

Trong khi đó, thầy John bày tỏ rằng: “Tôi chỉ làm tròn chức vụ của mình thôi. Tôi không nghĩ gì nhiều.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Đo khí thải xe diesel ‘đạp hết chân ga’, Cục Đăng kiểm khẳng định không gây hư hỏng

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết việc “đạp hết chân ga” khi đo khí…

37 phút ago

“Tội ác chiến tranh” của Iran và “tội ác chống loài người” của ĐCSTQ

Iran đã phát động chiến dịch “hàng người làm lá chắn sống” nhằm bảo vệ…

3 giờ ago

Rau củ quả tháng Tư: 7 loại trái cây và rau củ ngon trong tháng này?

Tháng 4 là giai đoạn chuyển từ xuân sang hè, thời tiết bắt đầu nóng…

4 giờ ago

Trải nghiệm cận tử: Người phụ nữ cảm nhận được tình yêu và ý nghĩa cuộc sống

Thông điệp mà cô muốn truyền tải là mọi thứ đều liên quan đến tình…

4 giờ ago

Nhiều hecta rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh chết khô chưa rõ nguyên nhân

Tình trạng rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh bị chết hàng loạt đang gây…

4 giờ ago

Đưa các tính năng gây nghiện của mạng xã hội ra xét xử

Cả hai vụ kiện đều cáo buộc các công ty đã thiết kế sản phẩm…

5 giờ ago