Đời Sống

Thế gian là sân khấu, muôn loài đều là diễn viên

Thế gian là sân khấu, muôn loài là diễn viên. Bụi trần mênh mông, muôn hình vạn trạng. Có người chấp bút viết xuân thu, có người mặc giáp giữ biên cương, có người cầm nến soi đường u tối, có người vung kiếm chặt gai góc. Tuy nhiên, muôn loài chúng sinh, vai trò khác nhau, có người sáng có người tối, có người chính có người tà, đều để lại vết tích trong dòng chảy dài của lịch sử. 

Thế gian là sân khấu, muôn loài đều là diễn viên. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Kẻ siêng năng: Gánh cày không ngừng, mồ hôi rơi trên ruộng đồng. Sáng đón ánh bình minh, tối chịu sương gió. Dù không có công lao vang dội, nhưng đã xây dựng nền tảng cho thế gian. Như người nông dân khai hoang, xuân gieo, thu gặt; như thợ thủ công tỉ mỉ đục tạc, từng chi tiết sắc sảo. Ý chí của họ là lao động, tâm hồn là cống hiến, dù không ai biết đến, nhưng trời đất vẫn ghi nhận công lao của họ.

Kẻ lười biếng: Vui chơi qua ngày, say ngủ trong bụi trần. Lấy lười nhác làm phong cách, lấy tự do làm cái cớ. Thấy thời gian như dòng nước trôi, để thanh xuân trôi qua vô nghĩa. Có khi ngồi cửa ngắm hoa, có khi gối đá nghe suối, nhìn thì có vẻ tự tại, nhưng thực ra là đang lãng phí. Cả đời chỉ trôi qua trong lãng phí, cuối cùng chỉ còn lại bụi thời gian.

Kẻ xảo quyệt: Họ thích đổ dầu vào lửa, nhìn người gặp nạn mà cười. Tâm hồn như rắn rết, mặt mũi như hoa đào. Khi thấy người gặp khó khăn, lại đâm sau lưng, khi thấy người té ngã, lại đạp thêm một cái. Lấy nỗi đau của người khác làm thú vui, lấy lợi ích của kẻ khác làm vinh quang. Dù có thể hưởng lợi trước mắt, nhưng cuối cùng cũng bị người đời chỉ trích.

Kẻ nhân nghĩa: Gửi than cho người trong tuyết, giúp đời như mùa xuân. Thấy người nghèo lạnh, liền đưa áo; thấy người gặp khó khăn, lập tức giúp đỡ. Không chê việc thiện nhỏ mà không làm, không vì việc ác nhỏ mà bỏ qua. Như ngọn nến chiếu sáng trong phòng tối, như chiếc thuyền vượt qua dòng nước xiết. Đạo đức của họ như mưa ngọt thấm đất, hành động như ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi.

Kẻ kiêu ngạo: Ra lệnh, coi người khác như cỏ rác. Dựa vào thế lực ức hiếp kẻ yếu, dựa vào quyền lực dồn ép người ngay. Lời nói như dao, ánh mắt như kiếm. Có khi ngồi trên cao ra lệnh, có khi đứng giữa phố quát tháo dân chúng. Dù có vẻ quyền uy, nhưng thực ra bị mọi người quay lưng, khinh rẻ

Kẻ nịnh hót: Cúi đầu, khom lưng, tâng bốc nịnh nọt. Dùng nụ cười làm lá chắn, dùng lời ngọt ngào làm lưỡi dao. Có khi nịnh bợ người quyền cao, có khi bám lấy kẻ giàu có. Như dây leo bám vào cây, như ký sinh trùng bám vào cơ thể. Dù có được chút ân sủng, nhưng cuối cùng cũng mất đi sự tôn trọng và phẩm giá.

Kẻ ngu dốt: Bị lừa mà không hay biết. Như cừu vào bẫy, như cá nuốt mồi câu. Bị người khác vứt bỏ sau khi xài xong, vẫn ngợi ca công lao; bị trộm lấy đi tài sản, lại tặng khăn gấm. Mắt mờ, không phân biệt được đúng sai, chỉ để lại những câu chuyện hài hước cho hậu thế.

Kẻ lạc lối: Quên gốc rễ, sa vào ma đạo, giúp kẻ xấu làm ác. Cơ thể do trời ban lại rơi vào con đường tăm tối, đẩy mạnh sự hủy diệt ánh sáng chân lý. Có khi đàn áp người tốt, có khi xuyên tạc sự thật. Như con bướm bay vào lửa, như chiếc lá trôi theo dòng nước bẩn. Tự cắt đứt con đường trở về trời, cuối cùng rơi vào địa ngục vô gián.

Kẻ trung thành và kiên định: Tâm sáng, ý chí vững vàng, không oán giận, không hối hận. Như cây thông đứng vững giữa gió tuyết, như cây tre xuyên qua kẽ đá. Vì lý tưởng, không tiếc thân mình, vì niềm tin, dù chết chín lần cũng không hối tiếc. Có khi cầm bút viết chính nghĩa, có khi vung kiếm chặt tà ác. Máu nhuộm áo nhưng không đổi sắc, dao kề cổ nhưng không cúi đầu.

Kẻ thanh đạm: Không tranh giành với đời, như mây trời, chim tự do. Ẩn mình trong rừng núi, tay đàn tay gảy, hoặc ngồi bên hồ câu cá. Không ghen tị với người khác. Bạn là gió hiền, bạn là ánh trăng sáng. Dù không có công trạng lẫy lừng, nhưng giữ được tâm hồn tĩnh lặng.

Kẻ tu luyện thiện và nhẫn: Bỏ danh lợi tình, không tranh giành với đời, thanh tỏ không bị mê hoặc. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu như mẹ con, vợ chồng hòa thuận. Công việc cần mẫn, không màng danh lợi, không nhận hối lộ, không nhận tiền hoa hồng. Dậy sớm, làm việc miệt mài cứu giúp chúng sinh, khi bị vu oan chỉ mỉm cười, chịu đựng áp bức lòng vững như đá tảng.

Kẻ tai sai: Có kẻ trở thành tay sai cho đám tà ác lưu manh, coi pháp luật như trò đùa, vu oan người tốt và xử án sai lệch. Nhưng trời xanh có mắt, thiện ác tất sẽ có báo ứng, cuối cùng cũng phải chịu hậu quả, tai họa sẽ đến với gia đình. Thật đáng thương, thật bi thảm!

Cuộc đời như một vở kịch, với vô vàn vai diễn. Thiện ác, khôn ngoan, ngu ngốc, quyền cao chức trọng…. Nhưng Thiên địa công tâm, có biết bao bài học trong lịch sử. Chỉ có những người biết phân biệt phải trái, thiện ác, không nghe theo kẻ gian trá; giữ vững thiện niệm, người siêng năng được thưởng, người hiền đức được kính trọng, người trung thành được trọng vọng. Còn những kẻ ác luôn gặp ác báo tương ứng.

Giang sơn hùng vĩ, nhật nguyệt trường tồn. Vai diễn thì nhiều vô kể, nhưng rồi cũng sẽ trở về cát bụi. Chỉ có chính nghĩa mới trường tồn, chỉ có thiện niệm mới trường tồn. Nguyện cho muôn loài thấu hiểu ý nghĩa chân chính của vở kịch và diễn thật tốt vai diễn của mình trong kiếp này! 

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Một xu hướng thể dục của Nhật Bản có thể giúp bạn sống lâu hơn 7 năm

Đi bộ theo phong cách Nhật Bản bao gồm việc xen kẽ giữa 3 phút…

29 phút ago

Biểu tình chống chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục ở Kiev

Đã sang ngày thứ sáu của đợt “biểu tình bìa cứng” chống chính phủ Ukraine…

33 phút ago

Tại sao ung thư tim lại hiếm gặp như vậy?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguy cơ mắc ung thư tim chỉ là…

47 phút ago

7 chỉ số lý tưởng của trái tim khỏe mạnh và 8 bước để cải thiện

Sức khỏe tim mạch không chỉ liên quan đến cơn đau tim, mà còn là…

2 giờ ago

Thái Lan: Nổ súng ở Bangkok, ít nhất 6 người chết

Một người đàn ông đã bắn chết 5 người trước khi tự sát tại chợ…

2 giờ ago

Khmer Times: Giao tranh Thái Lan – Campuchia vẫn tiếp diễn trước thềm hội nghị hòa đàm

Campuchia cho biết vào lúc 8h15 sáng ngày 28/7/2025, máy bay chiến đấu Thái Lan…

2 giờ ago