Thị trưởng Mexico bị dân kéo đi “diễu phố” vì không thực hiện lời hứa

Hẳn là người dân nào cũng mong muốn đường xá nơi mình sống “bằng phẳng sạch đẹp” chứ không phải là “ổ gà ổ voi lồi lõm”.

(Ảnh minh họa: MikhailSh/ Shutterstock)

Theo tờ Ettoday, ông Jorge Luis Escandon Hernandez – thị trưởng thành phố Las Margaritas (bang Chiapas), từng đảm bảo với người dân trong thời gian tranh cử rằng nhất định sẽ sử dụng nguồn vốn để nhanh chóng sửa chữa đường xá, làm đường bằng phẳng nhằm giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông.

Thế nhưng, kể từ khi sau khi trở thành thị trưởng, ông Jorge lại chậm trễ không thực hiện lời hứa này, dẫn đến tỷ lệ tai nạn giao thông xảy ra do đường xấu ở thành phố này vẫn rất cao, người dân và Đảng đối lập vô cùng tức giận, mà thị trưởng thì lại dùng lý do để thoái thác.

Kết quả là đông đảo người dân đã thật sự nổi giận trước hành động này của thị trưởng. Một ngày nọ, một nhóm người dân đã lôi ông Jorge ra khỏi văn phòng thị trưởng, sau đó trói vào phía sau xe kéo đi trên đường.

(Ảnh: CEN)

Người dân thành phố này cho biết họ “Làm điều này là để thị trưởng tự mình cảm nhận được rốt cuộc đường xá nguy hiểm đến mức nào, khắp nơi đều là ổ gà ổ voi!”

Sự việc này diễn ra đến khi Sở Cảnh sát thành phố điều động hơn 40 cảnh sát đến mới cứu được thị trưởng từ tay người dân.

Ở Mexico, lời hứa của ứng viên trong thời gian tranh cử là phải thực hiện, nếu không người dân sẽ ghi nhớ trong lòng, khi muốn thoái thác, cho dù không có giấy trắng mực đen, nhưng nếu không cẩn thận thì có thể sẽ phải chịu thảm kịch giống như vị thị trưởng này.

Trước đó, vào cuối tháng 7, một thị trưởng ở Mexico vì đã không thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình nên bị buộc phải mặc quần áo phụ nữ ra phố và xin tiền người qua đường.

Ông Javier Sebastián Jiménez Santiz là thị trưởng của thị trấn Huixtán ở Mexico, trong đợt tranh cử của mình, ông đã đưa ra lời hứa rằng sau khi đắc cử sẽ cải thiện hệ thống cấp nước của thành phố, nhưng đến nay ông vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình, còn người dân thì đã quá chán ghét những lý do mà ông đưa ra để bao biện.

Vì vậy, vào cuối tháng 7, người dân đã đến văn phòng thị trưởng, buộc ông Javier phải mặc trang phục truyền thống có hoa hòe của phụ nữ, sau đó dẫn họ đi trên đường, hơn nữa còn phải xin tiền người qua đường hoặc tài xế xe hơi trong suốt nhiều ngày.

Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Tài liệu giải mật: FBI từng tìm cách bác bỏ thông tin về tham nhũng giữa Biden và Ukraine

FBI từng tiến hành một chiến dịch bí mật nhằm làm mất uy tín các…

1 giờ ago

Tiết lộ mới gây sốc về đập Tam Hiệp: Đập chính đã có hơn 710 vết nứt

Từ tháng Ba năm nay đã phát hiện hơn 710 “vết nứt” trên đập Tam…

1 giờ ago

Ông Cao Trí Thịnh ‘mất tích’ 9 năm: Người Hoa lên tiếng trước LSQTQ tại San Francisco

Cao Trí Thịnh vì lên tiếng cho người yếu thế nên ông phải chịu cảnh…

2 giờ ago

Đặng Huy Trứ và trăng

Nếu ai đã được say, đã được bay cùng vầng trăng Lý Bạch, thì sẽ…

2 giờ ago

Dòng họ 3 đời liền đỗ Trạng nguyên, tiến sĩ ở Hưng Yên

Văn Giang nổi bật có làng Lại Ốc với dòng họ Đỗ, họ Phạm, đặc…

2 giờ ago

Ba Lan tổ chức duyệt binh lớn nhất lịch sử, tăng cường toàn diện quốc phòng

Hôm thứ Bảy (15/8), đúng Ngày Quân đội Ba Lan, nước này đã tổ chức…

2 giờ ago