Cá voi chết dạt bờ với hơn 40 kg rác thải nhựa trong bụng

Câu chuyện về thảm họa rác thải nhựa lại một lần nữa thu hút được sự chú ý. Lần này là với cái chết bi thảm của một chú cá voi – với hơn 40 kg nhựa trong bụng.

(ảnh: Bảo tàng Sưu tập D’Bone)

Theo Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc, con người đẩy ra biển khoảng 9 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm. Và từ số liệu trong một nghiên cứu thực hiện năm 2017 của tổ chức Ocean Conversary (Bảo tồn Đại dương), hơn một nửa trong số này đến từ 5 quốc gia Đông và Đông Nam Á là Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, con số rác nhựa thải ra biển của riêng Philippines là nửa triệu tấn một năm.

Lẽ dĩ nhiên, lượng rác thải khổng lồ này sẽ đem đến tai họa cho nhiều sinh vật biển, trong đó có cá voi và cá heo. Trong vòng 10 năm qua, các tổ chức bảo tồn sinh vật biển cùng với Cục Ngư nghiệp và Tài nguyên nước Philippines đã vớt được hơn 61 con cá voi và cá heo chỉ riêng tại Vịnh Davao của nước này, theo Darrell Blatchley, một nhà sinh vật học biển kiêm bảo vệ môi trường đang sống tại thành phố Davao. Anh nói: “Trong số đó, 57 con chết vì những lý do liên quan đến con người – chúng hoặc là nuốt phải nhựa, lưới đánh cá hay các chất thải khác, hoặc là vì ô nhiễm, và 4 con đang mang thai.”

Chỉ tính từ đầu năm 2019 tới nay, Blatchley và nhóm của mình đã vớt được 4 con cá voi hoặc cá heo có chất thải nhựa trong bụng.

Cá thế cá voi xấu số gần nhất là một con cá voi mõm khoằm Cuvier dạt bờ mà Blatchley tiếp xúc thứ 6 ngày 15/3 mới đây. Khi mở bụng con vật, anh không thể tưởng tượng nổi số lượng rác thải nhựa mang trong mình con vật tội nghiệp.

“Trong đó toàn là rác thải nhựa – liên tục là rác thải nhựa. Chúng dồn cục lại với nhau tới mức bụng con cá cứng như một trái bóng chày,” anh nói. “Điều này có nghĩa là nó đã phải chịu đựng không phải trong vài ngày hay vài tuần, mà có thể là vài tháng hoặc thậm chí cả năm.”

(ảnh: Bảo tàng Sưu tập D’Bone)
(ảnh: Bảo tàng Sưu tập D’Bone)
(ảnh: Bảo tàng Sưu tập D’Bone)

Trong 40 cân rác nhựa nằm trong bụng cá, có 16 bao tải gạo và các loại túi nhựa từ các cửa hàng tạp hóa của Philippines.

Bảo tàng Sưu tập D’Bone – một bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Davao, nơi Blatchley sáng lập và sở hữu, cho biết họ sẽ công bố chi tiết những vật tìm thấy trong hệ tiêu hóa của con cá voi xấu số lên trên mạng xã hội.

Anh hy vọng rằng việc này sẽ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về ô nhiễm rác thải nhựa ở Philippin nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

“Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, càng ngày sẽ càng khó để tìm thấy một con cá chết vì lẽ tự nhiên, mà sẽ là chết vì nhựa thải,” anh nói.

Theo NPR
Quốc Hùng tổng hợp.

Quốc Hùng

Published by
Quốc Hùng

Recent Posts

Ông Trump cảnh báo Iran: Các ông mà nổ súng, “chúng tôi cũng sẽ nổ súng”

Tổng thống Donald Trump một lần nữa cảnh báo các lãnh đạo Iran không được…

35 giây ago

Chính phủ Iran cắt internet, người dân truy cập qua Starlink miễn phí

Trong thời gian Iran cắt mạng trên toàn quốc, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã…

18 phút ago

Thêm một tàu chở dầu bị Mỹ bắt giữ ở vùng biển Caribe

Bà Noem cho biết chiến dịch này được phối hợp chặt chẽ với Bộ Chiến…

22 phút ago

Phiếm luận về tiếng Huế ngày xưa

Tiếng nói của xứ Huế, trang nhã thanh tao, có khi lại nặng mùi “bề…

24 phút ago

Bức “Hôn lễ của Đức mẹ đồng trinh” của Raphael

Bức tranh sơn dầu này là một minh chứng cho sự trưởng thành và tự…

33 phút ago

Ông Trump: Huỷ bỏ đợt tấn công thứ hai vào Venezuela vì Caracas đã hợp tác

Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã hủy bỏ đợt tấn công thứ hai…

37 phút ago