Ấn Độ: Hỏa táng tập thể tại thủ đô khi số người chết vì COVID-19 tăng vọt

Những người mất người thân ở thủ đô của Ấn Độ, nơi có hơn 300 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua, đã phải tìm đến các cơ sở tạm bợ để hỏa táng tập thể và chôn cất người thân, do các lò hỏa táng đều đã quá tải.

(Ảnh: Các lò hỏa thiêu ở Ấn Độ)

Cư dân Delhi Nitish Kumar đã buộc phải giữ thi thể người mẹ đã chết của mình ở nhà trong gần hai ngày trong khi anh tìm kiếm chỗ trong các lò hỏa táng của thành phố.

Hôm thứ Năm, Kumar đã phải hỏa táng mẹ mình, người đã chết vì COVID-19, trong một cơ sở hỏa táng hàng loạt tạm bợ ở một bãi đậu xe liền kề với một lò hỏa táng ở Seemapuri, phía đông bắc Delhi.

“Tôi chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng mọi lò hỏa thiêu đều đưa ra các lý do để từ chối… một nơi nói rằng họ đã hết gỗ,” anh Kumar nói, nheo mắt cay xè vì khói phả ra từ những giàn hỏa thiêu.

Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất thế giới từ trước tới nay, với hơn 314 nghìn trường hợp vào thứ Năm, và hơn 330 nghìn vào thứ Sáu.

Làn sóng thứ hai của đại dịch đã phá hủy cơ sở hạ tầng y tế yếu kém của nước này. Chỉ riêng ở Delhi, nơi các bệnh viện đang cạn kiệt nguồn cung cấp oxy y tế, trong khi số ca nhiễm hàng ngày là hơn 26.000.

Những người mất người thân ở thủ đô của Ấn Độ, nơi có hơn 300 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua, đã phải tìm đến các cơ sở tạm bợ để hỏa táng tập thể và chôn cất người thân, do các lò hỏa táng đều đã quá tải.

Jitender Singh Shunty, người điều hành một dịch vụ y tế phi lợi nhuận, Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal, cho biết vào chiều thứ Năm, 60 thi thể đã được hỏa táng tại cơ sở tạm trong bãi đậu xe và 15 thi thể khác vẫn đang chờ đợi.

“Không ai ở Delhi từng chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy. Những đứa trẻ 5 tuổi, 15 tuổi, 25 tuổi đang được hỏa táng. Những cặp vợ chồng mới cưới đang được hỏa táng. Thật khó để chứng kiến”, Shunty rơm rớm nước mắt.

Shunty, mặc đồ bảo hộ và đội khăn xếp màu vàng tươi, cho biết năm ngoái, trong thời gian cao điểm của đợt đầu tiên, số lượng thi thể tối đa mà ông đã giúp hỏa táng trong một ngày là 18, trong khi mức trung bình là 8 đến 10 một ngày.

Kumar cho biết khi mẹ anh, một nhân viên y tế của chính phủ, có kết quả dương tính với virus cách đây 10 ngày, chính quyền không thể tìm thấy giường bệnh cho bà.

“Chính phủ không làm gì cả. Chỉ có bạn mới có thể cứu gia đình mình. Bạn chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình”, anh nói.

Ôxy y tế và giường bệnh đã trở nên khan hiếm. Các bệnh viện lớn đều đưa ra thông báo nói rằng họ không còn chỗ cho bất kỳ bệnh nhân nào nữa.

“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ tạm dừng việc tiếp nhận bệnh nhân mới tại tất cả các bệnh viện của chúng tôi ở Delhi … cho đến khi nguồn cung cấp oxy ổn định trở lại”, Max Healthcare, tổ chức điều hành một mạng lưới các bệnh viện, cho biết trên Twitter.

Gia Huy (theo Reuters)

Xem thêm:

Gia Huy

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Nikkei: Tăng trưởng của Việt Nam tăng nhanh trong quý 2 nhờ xuất khẩu mạnh

Thỏa thuận thương mại của Hoa Kỳ làm sáng tỏ triển vọng khi các nhóm…

2 giờ ago

IAEA rút thanh tra viên hạt nhân khỏi Iran do lo ngại vấn đề an toàn

Một nhóm thanh tra viên của IAEA đã rời Iran an toàn và đang trên…

3 giờ ago

Nga giải thích lý do công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan

Ông Zamir Kabulov tuyên bố rằng việc Nga chính thức công nhận chính quyền Taliban…

3 giờ ago

Hà Nội phân làn đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công

Từ ngày 4/7, TP. Hà Nội tổ chức phân làn trên đường Phạm Văn Đồng.…

4 giờ ago

Trái tim và khối óc ghi dấu mọi giây phút nóng giận của chúng ta

John Hunter (1728–1793) là một trong những bác sĩ phẫu thuật lỗi lạc và có…

4 giờ ago

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 về thực trạng đàn áp xuyên quốc gia

Vào ngày 17 tháng 6, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung…

5 giờ ago