Vào lúc 8h07 phút tối theo giờ Miền Đông ngày 10/4/2026, sau khi bốn phi hành gia của sứ mệnh Artemis II hạ cánh xuống biển, các nhóm từ NASA, Hải quân Mỹ và Không quân Mỹ đã phối hợp để chuyển họ và tàu vũ trụ Orion lên tàu đổ bộ USS John P. Mersa. (Ảnh chụp màn hình video NASA)
Tối thứ Sáu (10/4), tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis II, chở theo bốn phi hành gia, đã hạ cánh xuống biển ngoài khơi San Diego, khép lại hành trình 10 ngày bay vòng quanh Mặt trăng – chuyến bay có người lái đầu tiên tới vùng lân cận Mặt trăng trong hơn nửa thế kỷ qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chúc mừng thành công của sứ mệnh Artemis II, đồng thời tuyên bố mục tiêu tiếp theo sẽ là sao Hỏa.
Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social: “Xin chúc mừng các phi hành gia xuất sắc và đầy tài năng của Artemis II. Toàn bộ hành trình thật tuyệt vời, cú hạ cánh hoàn hảo không chê vào đâu được, với cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào!” “Tôi mong sớm được gặp các bạn tại Nhà Trắng. Chúng ta sẽ lại tiếp tục bay, và bước tiếp theo sẽ là sao Hỏa!” ông hứa hẹn.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết tối hôm đó, ông Trump đang tham dự một sự kiện gây quỹ chính trị tại Virginia và theo dõi trực tiếp cảnh Artemis II hạ cánh qua truyền hình tại trang trại rượu vang Trump ở Charlottesville. Trước đó, vào ngày thứ Hai, ngay sau khi tàu Orion bay qua vùng “mặt tối” của Mặt trăng, Tổng thống đã điện thoại chúc mừng và trò chuyện với bốn phi hành gia Artemis II.
Ngày 1/4, bốn phi hành gia rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy trên tàu Orion, bay vòng quanh Mặt trăng rồi vươn tới khoảng cách 252.000 dặm (khoảng hơn 406.000 km) so với Trái đất – xa hơn mọi nhiệm vụ có người lái trước đó.
Sau khi tàu Orion hạ cánh an toàn, Phó giám đốc NASA Amit Kshatriya nhận định, thành công của Artemis II đã mở đường cho những bước tiến xa hơn trong khám phá không gian.
“Tối nay chúng ta đã tiến thêm một bước quan trọng, đưa chúng ta trở lại trên con đường chinh phục Mặt trăng,” ông nói. “Tôi tin rằng con đường dẫn tới bề mặt Mặt trăng giờ đây đã được khai thông.”
Ông nhắc lại hình ảnh lần gần nhất con người tiến gần Mặt trăng trên chuyến bay Apollo 17, cũng như việc đà phát triển chững lại sau khi chương trình Apollo kết thúc, nhưng khẳng định NASA chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu.
“Ngay trong thời Apollo, chúng ta đã hiểu rằng tính tái sử dụng là cực kỳ quan trọng, vì vậy chúng ta xây dựng tàu con thoi – một phương tiện có cánh có thể tái sử dụng – và chính nhờ đó chúng ta đã xây dựng được trạm vũ trụ. Trong 25 năm qua, chúng ta đã học cách sinh sống và làm việc trong không gian, phát triển ra những công nghệ phục vụ cho thám hiểm vũ trụ lâu dài. Giờ đây, những người từng thiết kế chương trình Apollo hẳn sẽ cảm thấy được an ủi, bởi chúng ta đã sẵn sàng trở lại Mặt trăng và ở lại lâu dài, vì những gì cần học, chúng ta đã cơ bản nắm được,” ông nói.
Trước thời điểm hạ cánh, Giám đốc NASA Jared Isaacman đã lên tàu đổ bộ USS John P. Murtha để gửi lời động viên tới các lực lượng tham gia công tác đón phi hành đoàn trở về.
“Tôi tin chắc các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo, chào đón những phi hành gia chuẩn bị khép lại một sứ mệnh lịch sử – họ đã bay xa hơn bất kỳ ai từng bay trước đây,” ông nói.
Chuyến bay vòng quanh Mặt trăng lần này là bước ngoặt quan trọng trong chuỗi nhiệm vụ trị giá hàng chục tỷ đôla thuộc chương trình Artemis của NASA, đánh dấu chuyến bay có người lái đầu tiên (Artemis I trước đó là sứ mệnh bay thử không người lái). Kế hoạch đặt ra là đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng trước năm 2028 – lần đầu tiên kể từ sau Apollo 17 năm 1972 – đồng thời xây dựng một căn cứ lâu dài trên Mặt trăng trong thập niên tới, làm bàn đạp cho các sứ mệnh lên sao Hỏa.
Giữa lúc nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc bởi chiến tranh với Iran, vấn đề nhập cư, bầu cử giữa nhiệm kỳ, giá dầu leo thang và những lần chính phủ liên bang tạm ngừng hoạt động, chuyến bay Artemis II đã trở thành một khoảnh khắc hiếm hoi giúp người dân xích lại gần nhau.
Từ Key West (bang Florida), vùng Puget Sound (bang Washington) cho tới San Diego (California), người Mỹ đồng loạt dõi theo từng khoảnh khắc phi hành đoàn Artemis II cất cánh, bay vòng quanh Mặt trăng rồi trở về, cùng những hình ảnh được truyền về từ khoảng cách hơn 250.000 dặm ngoài không gian. Trong chốc lát, hành trình kỳ diệu ấy giúp người Mỹ tạm quên đi những rạn nứt nội bộ.
“Như thể ai cũng đang cùng trải nghiệm một điều gì đó – đó là một dạng kết nối mang tính phổ quát mà không phải lúc nào cũng có,” Jade Boudreaux, 34 tuổi, họa sĩ minh họa chuyên về lĩnh vực hàng không – vũ trụ, chia sẻ với USA Today. Cô đã rời Chicago tới Florida để trực tiếp chứng kiến vụ phóng Artemis II hôm 1/4, và từ đó luôn theo dõi các chương trình truyền hình trực tiếp từ không gian.
“Dù bạn trực tiếp có mặt tại hiện trường, tham dự một trong vô số buổi xem trực tiếp được tổ chức khắp nước Mỹ, hay chỉ đơn giản ngồi trên ghế sofa ở nhà để xem, thì sâu trong lòng bạn vẫn có một cảm xúc đặc biệt – một thứ mà bạn biết là tất cả những người đang dõi theo đều đang cùng chia sẻ,” Boudreaux nói. “Nó như một cái gì đó được đặt sẵn bên trong bạn, ở nơi sâu thẳm của trái tim, của tâm hồn. Đó là một thứ rất con người.”
Hôm thứ Bảy (11/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt đầu…
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày thứ Bảy (11/4) đã hội đàm với Thủ…
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp lãnh đạo phe đối lập…
Tân lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei đã bị thương ngay từ giai đoạn đầu của…
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, nước chủ nhà của hội nghị, mô tả cuộc đàm…
Ba người Hàn Quốc tuổi từ 28-31 bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã đỏ…