Bão Bavi đổ bộ vào Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)
Bão Bavi – cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm đến nay – đã gây mưa lớn và gió mạnh tại các tỉnh ven biển phía đông vào Chủ nhật (12/7), quét qua nhiều khu vực đông dân cư. Hàng ngàn chuyến bay và chuyến tàu bị hủy, trong khi hơn 2,4 triệu người tại các khu vực nằm trên đường đi của bão đã phải sơ tán. Hàng trăm cây xanh bị bật gốc, nhiều tuyến đường ngập nước, khu dân cư bị nước lũ tràn vào, hệ thống điện hư hại. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được nhiều người ví như các cảnh trong phim thảm họa. Ngoài ra, bão cũng gây lượng mưa kỷ lục tại một số khu vực thuộc Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc.
Bão Bavi có bề rộng lớn nhất lên tới 1.000 km, tương đương chiều ngang của nước Pháp. Bão đổ bộ lần đầu vào thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang lúc 23:12 phút tối thứ Bảy, sau đó tiếp tục đổ bộ lần thứ hai vào Ôn Châu gần nửa đêm. Khi đổ bộ, sức gió duy trì cực đại gần tâm bão đạt khoảng 108–117 km/giờ.
Mặc dù Bavi đã suy yếu thành bão nhiệt đới khi tiến sâu vào đất liền vào sáng Chủ nhật (giờ địa phương), các nhà khí tượng cảnh báo hệ thống bão có quy mô tương đương nước Pháp này vẫn có thể gây mưa trên diện rộng và kéo dài tại miền Đông và miền Bắc Trung Quốc trong những ngày tới.
“Gió rất mạnh khi bão đổ bộ tối qua,” một cư dân thành phố Nhạc Thanh (Yueqing – Ôn Châu) tên Lý Lương Hưng (phiên âm) nói với Reuters. “Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng ngói trên mái nhà và cành cây rơi xuống. Dĩ nhiên ai cũng sợ, nhưng vì sống gần biển nên cũng đã phần nào quen với những cơn bão như vậy.”
Chỉ vào con sông đang dâng cao cạnh khu dân cư, ông cho biết chưa từng thấy mực nước lên cao đến thế.
“Trước đây ở đó có một lối đi bộ, nhưng giờ đã bị nước nhấn chìm,” ông nói.
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hơn 1.300 cây xanh tại thành phố Nhạc Thanh đã bị quật đổ, trong đó hơn 700 cây bị bật gốc. Nơi ngập sâu nhất có mực nước cao khoảng nửa bánh xe ô tô.
Tại khu vực miền núi phía bắc thành phố, hình ảnh truyền hình cho thấy xảy ra sạt lở đất, nhiều tảng đá lớn lăn xuống đường núi, trong khi nước sông dâng cao đã nhấn chìm cây cối ven bờ.
Theo nhiều thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi bão Bavi đổ bộ vào Chiết Giang, các địa phương như Ôn Châu và Thai Châu đều chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều video cho thấy nhiều khu vực ở Ôn Châu bị ngập lụt; các nhà máy điện mặt trời bị tổn thất nặng; nhiều tòa nhà rung lắc mạnh; nước lũ liên tục tràn vào các khu chung cư, cuốn theo nhiều mảnh vỡ vào bên trong; một số khu công nghiệp bị ngập sâu; thiết bị điện trên các cột điện phát nổ, bốc khói; cửa kính của một số công trình bị vỡ; nhiều tấm vật liệu xây dựng và phế liệu bị gió mạnh cuốn bay.
Một bài bình luận của truyền thông tự do tại Trung Quốc cho rằng bão Bavi giống như một chiếc máy bơm nước khổng lồ, có đường kính khoảng 1.500 km, với vùng gió cấp 7 rộng gấp 3–5 lần so với các cơn bão thông thường. Không chỉ gây mưa đặc biệt lớn tại miền Đông Trung Quốc, bão còn vận chuyển hơi ẩm trên khoảng cách rất xa, khiến khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc xuất hiện lượng mưa phá kỷ lục. Theo bài viết, áp lực phòng chống lũ lụt hiện nay của Trung Quốc còn lớn hơn nhiều so với nguy cơ do gió bão tại các tỉnh ven biển.
Cơn bão cũng làm gián đoạn mạng lưới giao thông trên khắp Trung Quốc.
Theo Tân Hoa Xã, tính đến 20:00 tối thứ Bảy (giờ địa phương), các hãng hàng không Trung Quốc dự kiến hủy hơn 2.800 chuyến bay.
Cơ quan quản lý sân bay cho biết hai sân bay Phố Đông và Hồng Kiều tại Thượng Hải đã lên kế hoạch hủy hơn 650 chuyến bay, tương đương khoảng 30% tổng số chuyến khai thác.
Tại Hàng Châu, hai ga đường sắt chính đã tạm dừng toàn bộ hoạt động. Sân bay Tiêu Sơn cũng hủy 296 chuyến bay trong ngày Chủ nhật, song dự kiến sẽ nối lại hoạt động sau buổi trưa khi ảnh hưởng của bão Bavi suy giảm.
Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tối thứ Bảy đã phát cảnh báo, cho biết một số khu vực ở phía nam tỉnh An Huy có thể ghi nhận lượng mưa 250–350 mm trong vòng 24 giờ, đồng thời nhiều nơi tại các tỉnh An Huy, Chiết Giang, Giang Tây và Phúc Kiến sẽ xuất hiện mưa rất lớn.
Dự báo một số vùng trên biển Hoa Đông cùng khu vực ven biển Chiết Giang, Thượng Hải và phía nam Giang Tô sẽ có gió mạnh tới 100 km/giờ, với gió giật cấp 12 (trên 118 km/giờ).
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tỉnh Chiết Giang đã sơ tán hơn 2,2 triệu người, tỉnh Phúc Kiến sơ tán gần 200.000 người, trong khi Thượng Hải và các tỉnh lân cận cũng đã di dời hàng nghìn người đến nơi an toàn.
Ông Benjamin Horton, Viện trưởng Viện Năng lượng và Môi trường thuộc Đại học Thành phố Hồng Kông, nhận định với Reuters rằng khi Bavi tiếp tục di chuyển sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, các khu vực nằm dọc đường đi của bão có thể hứng lượng mưa lên tới vài trăm mm trong nhiều ngày, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng đô thị.
Ông nói: “Ngay cả khi bão suy yếu sau khi đổ bộ, hoàn lưu rất lớn của nó vẫn có thể gây ra thời tiết nguy hiểm tại các khu vực nội địa cách tâm bão hàng trăm km”.
Theo dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn đến ngày 14/7 tại các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Sơn Đông và một số khu vực ở Đông Bắc Trung Quốc. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các thảm họa liên quan đến mưa, trong khi gió mạnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển, khai thác ngoài khơi và nuôi trồng thủy sản dọc bờ biển phía đông Trung Quốc.
Các nhà khoa học cảnh báo, với hiện tượng El Niño được dự báo xuất hiện trong năm nay, Trung Quốc có thể phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Hiện tượng này có thể làm nhiệt độ tăng cao và khiến quỹ đạo bão dịch chuyển về phía tây, tiến gần hơn đến khu vực ven biển Trung Quốc.
Ông Horton cho biết: “Việc cường độ bão tăng rất nhanh đã rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị của các cộng đồng và lực lượng ứng phó khẩn cấp, khiến việc đối phó với những sự kiện như vậy trở nên đặc biệt khó khăn.”
Muse Image là một mô hình tạo ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mới…
Các tín hữu cho biết sự giám sát của chính quyền không chỉ dừng lại…
Chỉ tính riêng số lượng cá nuôi tại xã Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), 22,5…
Sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công một…
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã qua đời ở tuổi 71 sau một cơn bạo…
Những người duy trì các hành động tử tế trong 7 ngày liên tiếp đều…