Ngày 30/5, các thợ lặn chuyên nghiệp đang tiến hành cứu hộ 7 người đàn ông bị mắc kẹt trong hang động ở Lào. Do thời tiết, lối ra bị chặn, họ bị mắc kẹt hơn một tuần. Hiện đã có 5 người đã thoát, còn 2 người mất tích. (Nguồn: Chụp màn hình video của Metta Tham Kalasin Rescue Unit)
Hôm thứ Bảy (30/5), tại một hang động bị ngập lụt ở khu vực hẻo lánh miền Trung Lào, sau chiến dịch cứu hộ kéo dài và phức tạp, 4 người mắc kẹt đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định tự tìm đường thoát ra ngoài sau khi mực nước trong hang bắt đầu rút xuống.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lực lượng cứu hộ quốc tế. Nhóm người dân này gồm tổng cộng 7 người đàn ông, trước đó bị mắc kẹt trong hang khi đi tìm vàng. Sau khi người đầu tiên được cứu vào thứ Sáu, theo trang Facebook của một thợ lặn cứu hộ Thái Lan tham gia chiến dịch, khoảng 3:10 chiều thứ Bảy, thêm 4 người mắc kẹt nữa đã tự tìm cách thoát ra ngoài.
Chiến dịch cứu hộ này thu hút đội thợ lặn từ nhiều quốc gia tham gia, nhưng nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt. Hiện vẫn còn 2 người dân bị mắc kẹt sâu trong hang động bị ngập lụt, chưa rõ tung tích.
Theo các hình ảnh được đăng trên mạng xã hội bởi lực lượng cứu hộ Lào và Thái Lan tham gia cứu hộ, có người đàn ông được khiêng bằng cáng, toàn thân dính đầy bùn, đeo mặt nạ oxy và quấn chăn bạc. Cũng có người bị mắc kẹt khi thoát ra đã kiệt sức ngã xuống đất, sau đó được nhân viên cứu hộ ôm chặt.
Vào ngày hôm trước, 1 trong 5 người dân bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công. Được biết, người sống sót này mặc trang bị lặn và đi qua đường hầm bị ngập lụt.
Nhân viên cứu hộ cho biết, bên trong hang có những đường hầm hẹp và bị ngập nước, cực kỳ nguy hiểm, tầm nhìn gần như bằng không. Một đoạn dài 25 mét của lối đi quá hẹp, thậm chí không thể quay người trong đó.
Sau khi hoạt động cứu hộ vào thứ Sáu tạm dừng, người ta dự đoán những người sống sót khác có thể cần vài giờ hoặc thậm chí vài ngày mới có thể thoát ra.
Điều khiến mọi người bất ngờ là, khi mực nước trong hang giảm xuống, nhóm người dân này đã quyết định tự cứu và thực sự tự mình bò ra ngoài, điều này thậm chí khiến lực lượng cứu hộ cũng bất ngờ — họ ban đầu đã lên một phương án rủi ro cao, dẫn đường cho các nạn nhân đi qua đường hầm ngập nước gần như không có tầm nhìn để thoát ra an toàn.
Một nhân viên cứu hộ Thái Lan cho biết, vì mực nước trong hang cuối cùng đã rút xuống đủ thấp, những người bị mắc kẹt có thể đi bộ hoặc bơi ra ngoài, sau đó gặp lại các thợ lặn đã đến trước đó.
Những người đàn ông này đã vào hang vào khoảng ngày 19 hoặc 20/5 để tìm vàng và các khoáng sản khác. Sau đó, mưa lớn gây lũ quét trên núi, chặn đường thoát của họ. Một người dân kịp thời thoát ra đã báo cáo tình hình những người bị mắc kẹt cho chính quyền. Người dân địa phương thường kiếm sống bằng việc thu lượm và thường xuyên đi vào các hang động như vậy để tìm vàng.
Các quan chức Mỹ đã nhiều lần khẳng định rằng đối thoại với Bắc Kinh…
CENTCOM đã khiến một con tàu đang cố gắng đi tới cảng Iran bị “vô…
Lô tài liệu thứ hai được phê duyệt để công bố là một "kho tàng…
Xưa làng có tên là “Nguyệt Nỗ”, khi vua Lê đi thuyền qua nơi đây,…
Khi đề cập đến vấn đề Đài Loan, ông Hegseth cho biết chính sách của…
Hậu duệ của Trần Bình Trọng đã đánh tan quân Chiêm Thành trong hoàn cảnh…