Người biểu tình tập trung đông đúc dưới chân Cột Tháng Bảy tại Quảng trường Bastille trong một cuộc biểu tình của học sinh trung học, trong khi lá cờ của Phong trào Thanh niên Cộng sản Pháp tung bay ở phía bên trái tại Paris vào ngày 8/10/2026. (Ảnh: Etienne Fauchaire/The Epoch Times)
Nhà chức trách Pháp cho biết 504 người bị bắt và 48 cảnh sát, hiến binh bị thương trong các cuộc biểu tình của học sinh trên toàn quốc hôm thứ Năm (8/10). Quảng trường Bastille ở Paris là điểm nóng xảy ra đụng độ.
“Chúng ta đã chiếm được Bastille!” người biểu tình hô vang khi h nghìn người đổ về Quảng trường Bastille hôm thứ Năm. Đây là nơi cuộc tấn công nhà ngục hoàng gia năm 1789 mở màn Cách mạng Pháp.
Phóng viên The Epoch Times có mặt tại chỗ ghi nhận nhiều lá cờ cộng sản và cờ Palestine tung bay trên đám đông. Một số biểu ngữ kêu gọi một cuộc cách mạng mới vào thứ Ba (13/10), ngày ban tổ chức dự kiến diễn ra đợt biểu tình toàn quốc tiếp theo.
Một tấm biển ghi “Cách mạng Tháng Mười”, gợi lại cuộc cách mạng năm 1917 đưa những người cộng sản lên nắm quyền ở Nga. Những tấm khác nhắc đến lịch sử nước Pháp: “1789–2026, hãy chiếm lại Bastille”, “Robespierre hẳn sẽ tự hào”, “Công xã muôn năm!”.
Đám đông hô các khẩu hiệu như “Đả đảo nhà nước, cảnh sát và bọn phát xít”, “Ai cũng ghét cảnh sát” và “Cầm vũ khí lên!”. Những khẩu hiệu này từng vang lên tại các cuộc biểu tình trước đó. Chiến sự Gaza cũng được nhắc đến nhiều khi người biểu tình hát “Chúng ta đều là trẻ em Gaza”.
Nhiều người trong đám đông trông lớn tuổi hơn hẳn học sinh trung học hay sinh viên.
Đến 15h (giờ Paris), xe cảnh sát đã có mặt quanh khu vực. Ngay sau 16h20, cảnh sát chống bạo động bị ném đá lát đường và pháo hoa dạng cối. Họ đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng.
Sở Cảnh sát Paris cho biết khoảng 20 người mặc đồ đen, được nhà chức trách xác định thuộc nhóm “black bloc”, đã ném các mảnh vật dụng công cộng trên đường phố vào vị trí của cảnh sát. Lực lượng này còn ghi nhận những mảnh gạch từ ống khói bị ném từ mái một tòa nhà gần đó xuống, theo EU Today.
Đến đầu giờ tối, cảnh sát giải tỏa được quảng trường. Những bức tường quanh đó phủ đầy hình vẽ bậy: lời lăng mạ cảnh sát, lời kêu gọi phá bỏ nhà nước Pháp, khẩu hiệu ủng hộ Palestine và một dòng chữ lớn kêu gọi chặt đầu Tổng thống Emmanuel Macron.
Cũng trong ngày, học sinh đã dùng thùng rác chặn cổng trường trung học Hélène Boucher ở đông bắc Paris, nơi xảy ra nhiều vụ đụng độ trong thời gian qua. Cảnh sát sau đó tiến vào và bắn hơi cay, AP đưa tin.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ, 71.500 người tham gia tuần hành và tụ họp trên khắp nước Pháp hôm thứ Năm, trong đó có 24.500 người tại Paris. Ngoài ra, khoảng 55.000 người tham gia các hoạt động trước cổng trường.
Số người bị bắt hôm thứ Năm cao hơn ngày biểu tình thứ Ba (6/10), khi 488 người bị bắt, EU Today cho biết. Tính từ cuối tháng 9, khi học sinh, phần lớn dưới 18 tuổi, bắt đầu biểu tình, cảnh sát đã bắt hơn 6.600 người, theo số liệu Bộ Nội vụ mà AP dẫn.
Lượng người tham gia đang giảm. Hôm thứ Ba, Bộ Nội vụ đếm được 256.000 người biểu tình.
Bộ Giáo dục cho biết 375 trong khoảng 3.700 trường trung học của Pháp phải ngừng dạy toàn bộ hoặc một phần hôm thứ Năm, ít hơn hôm trước. Chưa đến 1% giáo viên tham gia đình công.
Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez lên án mạnh mẽ bạo lực và khen ngợi cảnh sát đã “ngăn chặn một cách có hệ thống” các vụ tấn công nhằm vào họ.
Bạo lực còn lan đến trường học và cơ sở công quyền ngoài Paris. Ở Poitiers, một đám cháy bùng lên trong đêm tại khuôn viên một trường trung học và lan sang xe của một giáo viên. Ở Saint-Étienne, vài chục người xông vào một trường và đập phá nhà ăn. Tại Bayonne, cửa kính nhà một nhân viên bảo vệ trường học bị đập vỡ, còn giáo viên bị bắn pháo.
Một hiệu trưởng ở Toulouse được cho là đã bị một người trưởng thành tham gia biểu tình hành hung. Tại Saint-Chamond, một hiệu phó bị bỏng mặt vì trúng pháo. Một xe cảnh sát bị đốt ở Strasbourg, một trụ sở cảnh sát ở La Rochelle bị phá hoại và một đồn cảnh sát ở Bordeaux là mục tiêu của một vụ phóng hỏa bất thành, EU Today cho biết.
Văn phòng Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết tình báo Pháp đã xác định đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) của ông Jean-Luc Mélenchon cùng những nhóm mà giới chức gọi là “các nhóm cực tả ủy nhiệm” của đảng này có vai trò thổi bùng các cuộc biểu tình.
Ông Mélenchon, chính trị gia nhiều lần lên tiếng ủng hộ các chính phủ xã hội chủ nghĩa như Cuba, Venezuela và Trung Quốc, ca ngợi cuộc tụ họp ở Bastille. “Bastille đã bị chiếm lại. Vô cùng tự hào. Hẹn gặp lại thứ Ba, 13/10,” ông viết trên X hôm thứ Năm.
Với ông Rubens Strachan, đại biểu toàn quốc của UNI, công đoàn sinh viên thiên hữu hàng đầu nước Pháp, khuynh hướng chính trị của phong trào không có gì đáng ngạc nhiên.
“Đây thậm chí không phải là chuyện bị lợi dụng, vì chính phe cực tả khởi xướng phong trào này. Tại các điểm chặn trường, khẩu hiệu đi từ Gaza đến New Caledonia. Rốt cuộc chẳng ai còn biết yêu sách trong ngày là gì,” ông nói với The Epoch Times.
Phong trào cũng đã lan vào các trường đại học, nơi kiểu biểu tình này vốn hiếm gặp. Hôm thứ Năm, người biểu tình chặn cổng Học viện Công giáo Paris và Đại học Paris-Panthéon-Assas. Trường Paris-Panthéon-Assas nổi tiếng về đào tạo luật và từ lâu được xem là có cộng đồng sinh viên thiên về bảo thủ.
Ông Strachan cho biết thành viên UNI ở hai trường này báo lại rằng phần lớn người tham gia chặn cổng không phải sinh viên của trường. Phóng viên The Epoch Times nhận ra một số người có mặt ở Học viện Công giáo từng tham gia chặn cổng gần Sciences Po một ngày trước đó.
Học sinh xuống đường để yêu cầu thêm giáo viên, trường lớp được sửa sang và lớp học ít học sinh hơn, theo EU Today. Chính phủ đã tìm cách giải quyết những bất bình đó.
Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Tư (7/10), ông Lecornu hứa công bố những biện pháp đầu tiên trước cuối tháng 10. Ông không cấp thêm tiền ngoài khoản tăng 1,2 tỷ euro đã có trong ngân sách giáo dục năm 2027.
Theo AP, Thủ tướng lấy làm tiếc về bạo lực, việc học sinh và nhân viên nhà trường bị tấn công, cảnh sát và hiến binh bị thương, cùng cảnh “trường học bị đốt hoặc phá hoại, hàng ngàn giờ học bị mất, chưa kể những lời đe dọa và lăng mạ”. Ông cũng chỉ trích “những nhà lãnh đạo chính trị lợi dụng cơn giận này cho cuộc đua bầu cử của họ”, trong bối cảnh Pháp sẽ bầu tổng thống vào tháng 4 tới.
“Chúng ta không thể đùa giỡn với sự an toàn của giới trẻ Pháp,” ông Lecornu nói.
Một ngày sau bài phát biểu, Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray thông báo sẽ điều động 3.000 giáo viên dự bị chưa được phân công đến 114 trường trung học đang thiếu giáo viên trầm trọng “trong những giờ và những ngày tới”.
Ông Strachan cho rằng cách phản ứng này sẽ khuyến khích gây rối thêm mà không giải quyết gốc rễ vấn đề. “Chính phủ ném ra vài mẩu vụn sẽ không giải quyết được tình hình. Phe cực tả sẽ không chịu dừng mà tiếp tục làm tới. Điều đó cho thấy bạo lực có hiệu quả,” ông nói.
“Có một đa số thầm lặng phản đối việc này,” ông nói thêm. “Thông điệp của chúng tôi là: Hãy để chúng tôi yên ổn học tập.”
Meta cấm ByteDance chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram tại 7 nước, gồm cả Việt…
TP.HCM dự kiến dành khoảng 1.740ha đất phát triển nhà ở xã hội, đồng thời…
Hơn 2.300 con heo tại một trang trại ở xã Tân An, TP Đồng Nai…
Cựu lãnh đạo Standard Chartered khai trước tòa Mỹ rằng Huawei từng nói sai lý…
Tác giả Lý Yến Minh cho rằng sau thượng đỉnh Trump-Tập, Mỹ dồn dập động…
Tác giả Stu Cvrk cho rằng “IPO” ngành vũ trụ Trung Quốc là cơ chế…