Thế Giới

Biểu tình ‘No Kings’ diễn ra khắp nước Mỹ, Đảng Cộng hòa: Cuộc tuần hành ‘ghét nước Mỹ’

Các sự kiện quy mô lớn trong khuôn khổ phong trào “No Kings” đã diễn ra tại nhiều thành phố như Washington, New York, Boston, New Orleans và Atlanta.

Người dân tham gia cuộc biểu tình “No Kings” tại Washington, ngày 18 tháng 10 năm 2025. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Trang web của “No Kings” nêu rõ các cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp đất nước “để cho thế giới thấy rằng: nước Mỹ không có vua, và quyền lực thuộc về nhân dân”.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên bang đang đóng cửa do bế tắc giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ về ngân sách.

Người tham dự tại Washington

Một số người tham gia cuộc biểu tình ở Washington đã chia sẻ với The Epoch Times lý do họ có mặt.

Một trong số đó, một phụ nữ đến từ Maryland tên Christi (không cung cấp họ), làm nghề luật sư. Cô nói rằng một số mối quan tâm của cô xuất phát từ công việc, vì cô đại diện cho những người phụ thuộc vào trợ cấp công.

“Tôi cảm thấy bị nhấn chìm trong hàng loạt vấn đề, thật khó để chọn ra một điều cụ thể,” Christi nói khi được hỏi về vấn đề lớn nhất cô quan tâm.

Cô cho biết mình đến một phần là để ủng hộ bạn bè đang làm việc trong chính phủ liên bang, những người lo sợ sẽ mất việc nếu tham gia biểu tình.

The Epoch Times cũng phỏng vấn một người đàn ông mặc bộ đồ khủng long bơm hơi tên Paul (không cung cấp họ).

Hàng chục người tham dự mặc những bộ đồ bơm hơi tương tự, hóa trang thành gà, tôm hùm, lừa và các con vật khác. Những trang phục này đã từng xuất hiện ở nhiều cuộc biểu tình trước phong trào “No Kings”.

Paul cho biết mối quan tâm lớn nhất của anh là “sự phá hoại luật pháp một cách toàn diện ở đất nước này”.

“Đảng Cộng hòa trong Quốc hội, kẻ độc tài đang ngồi ở Nhà Trắng và những kẻ hèn nhát ở Tòa án Tối cao đang thất bại trong việc đảm bảo chính phủ tuân thủ pháp luật,” Paul nói.

Anh bày tỏ đặc biệt lo ngại về các chiến dịch của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), việc sa thải nhân viên liên bang, và việc Nhà Trắng sử dụng quyền giữ lại ngân sách để cắt hoặc giảm các khoản tiền đã được Quốc hội phê chuẩn.

Cựu binh phản đối chính sách quân sự

Người dân tham gia cuộc biểu tình “No Kings” tại Washington, ngày 18 tháng 10 năm 2025. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

William Scott Kelly, một người tham gia biểu tình ở Washington, tự nhận là cựu binh Quân đội Mỹ từng tham chiến tại Iraq năm 2007, cho biết anh phản đối các chính sách của chính quyền Trump đối với quân đội, bao gồm việc triển khai Vệ binh Quốc gia tại các thành phố Mỹ. Tổng thống nói rằng ông triển khai quân đội để bảo vệ tài sản liên bang và chống tội phạm trong bối cảnh ngày càng nhiều đe dọa nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật liên bang.

“Đạo luật Posse Comitatus rất quan trọng để bảo vệ người dân của chúng ta,” Kelly nói, nhắc đến luật hạn chế việc sử dụng quân đội trong hoạt động thực thi pháp luật nội địa.

Một cựu binh khác của Quân đội, chỉ cho biết tên là Ashley, cũng bày tỏ lo ngại tương tự. Khi trò chuyện với The Epoch Times, cô mô tả việc triển khai Vệ binh Quốc gia trên khắp đất nước là “biến công dân thành công cụ chống lại chính đồng bào của họ”.

Người ngoài cuộc nói gì

The Epoch Times cũng phỏng vấn một người đàn ông tên Alan, người cho biết anh không phải người tham gia biểu tình mà chỉ tình cờ ghé Washington trong chuyến đi dọc bờ Đông nước Mỹ. Anh kể rằng bị những người biểu tình nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ khi hỏi họ về lý do tham dự.

“Tôi không theo dõi chính trị sát sao, nên tôi không rõ lắm Trump làm đúng hay sai điều gì. Có những việc tôi ủng hộ, có những thứ tôi không,” Alan nói.

Lấy ví dụ, anh nói mình không thích chính sách đối ngoại của Trump với Iran, nhưng ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Trump nhằm giảm giá thuốc: “Cái đó tôi đồng ý, tôi cho điểm cộng”.

Người biểu tình ở Dallas lên tiếng

Tại Dallas, hàng ngàn người biểu tình “No Kings” đã xuống đường hôm thứ Bảy để phản đối chính sách nhập cư và các vấn đề văn hóa của chính quyền Trump.

Nhiều người mang biển tự làm phản đối chính sách về nhập cư, phá thai và quyền LGBT của Trump, một số khác gọi ông là “phát xít”.

Cờ cầu vồng xen lẫn với quốc kỳ Mỹ, trong khi một số người mặc trang phục gà và khủng long mang theo biểu ngữ chống Trump. Một số mang hình nộm Trump, khiến đám đông rút điện thoại ra quay video.

Các diễn giả tại sự kiện kêu gọi biểu tình ôn hòa và chỉ trích chính quyền Trump cũng như Thống đốc Texas Greg Abbott vì cắt giảm tài trợ cho các chương trình xã hội vốn được Đảng Dân chủ ủng hộ.

Cảnh sát xuất hiện trên nóc nhà để xe và nhiều xe khẩn cấp túc trực, trong khi ban tổ chức (gồm cả các nhóm xã hội chủ nghĩa) kêu gọi người biểu tình giữ thái độ ôn hòa.

“Chúng tôi ở đây vì Donald Trump đã đi quá xa. Đây không còn là bất đồng chính trị. Đây là vấn đề nhân đạo,” Samantha Mitchell, đại diện nhóm Indivisible Dallas, phát biểu khi dẫn đám đông hô vang khẩu hiệu “No Kings”.

Cô chỉ trích ông Trump và ông Abbott là những nhà lãnh đạo “độc tài” với chính sách áp bức người không phải da trắng và người LGBT.

“Người chuyển giới không phải lý do khiến bạn lo lắng khi gửi con đi học. Tuyên truyền cánh tả không phải lý do khiến con bạn không đọc được ở trình độ lớp của mình,” cô nói.

Khẩu hiệu yêu nước hay ghét nước Mỹ?

Những người ủng hộ coi cuộc biểu tình “No Kings” là hành động yêu nước nhằm bảo vệ tự do ngôn luận và phản đối sự lạm quyền của chính phủ. Trong khi đó, các nhà phê bình gọi đây là biểu hiện của sự “chống Mỹ”.

Một người mẹ và hai con gái (19 và 22 tuổi) lái xe từ Đông Texas đến Dallas để phản đối việc người hàng xóm bị các nhân viên di trú liên bang “bắt cóc”.

“Chúng tôi mệt mỏi rồi,” bà nói.

Kristi Barrera (hóa trang thành tượng Nữ thần Tự do) và Tonya Trepinski (mặc đồ có họa tiết quốc kỳ Mỹ) lái xe từ Waco đến để ủng hộ con cái trong các vấn đề về nhập cư và quyền người chuyển giới.

Trepinski, một người gốc California sống ở Texas 23 năm, nói rằng con cô – một người chuyển giới – đã rời Texas để đến Colorado, nơi thân thiện hơn với cộng đồng chuyển giới.

Trận mưa lớn đã khiến cuộc biểu tình ở Dallas bị gián đoạn sau khoảng một tiếng, nhiều người bỏ đi tìm nơi trú ẩn hoặc về xe.

Thông tin về phong trào “No Kings”

Theo trang web chính thức, phong trào có hàng trăm tổ chức “đối tác” chính thức, bao gồm: Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), Reproductive Freedom for All, Human Rights Campaign, MoveOn.org, People for the American Way, cùng nhiều công đoàn lao động.

Trang dành cho thành phố New York trên website của sự kiện liệt kê nhiều tổ chức Marxist trong danh sách đối tác, như Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, Liên đoàn Thanh niên Cộng sản, Freedom Socialist Party và DSA.

Người phát ngôn của “No Kings,” Eunic Epstein-Ortiz, nói với The Epoch Times rằng Đảng Cộng sản Mỹ chỉ tham gia sự kiện ở New York và “không tổ chức bất kỳ sự kiện nào khác.” Bà nói sự tham gia của họ “không phản ánh lập trường quốc gia” của phong trào.

Người biểu tình được yêu cầu mặc màu vàng.

“Trong suốt lịch sử, những người biểu tình chống lại chế độ độc tài thường chọn một màu sắc dễ nhận thấy giữa hàng ngàn người,” website viết.

Chuẩn bị ứng phó

Lần đầu tiên các cuộc biểu tình “No Kings” diễn ra vào ngày 14/6 ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ — nhưng không có ở Washington.

Sự kiện đó trùng với sinh nhật của ông Trump và cuộc diễu hành quân sự tại thủ đô để kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ. Sự kiện chính được tổ chức ở Philadelphia, thu hút hàng chục ngàn người tham gia.

Một số bang đã tăng cường lực lượng an ninh cho các cuộc biểu tình ngày 18/10.

Abbott tuyên bố hôm thứ Năm rằng ông sẽ “tăng cường lực lượng” từ Vệ binh Quốc gia và Sở An toàn Công cộng đến Austin.

“Texas sẽ KHÔNG dung thứ cho hỗn loạn,” ông viết trên X, gọi cuộc biểu tình là có liên hệ với “Antifa”.

“Bất kỳ ai phá hoại tài sản hay bạo lực sẽ bị bắt ngay lập tức. Pháp luật và trật tự sẽ được thực thi.”

Thống đốc Virginia Glenn Youngkin cũng cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng Vệ binh Quốc gia sẵn sàng, cùng với việc tăng đáng kể sự hiện diện của cảnh sát.

“Người dân Virginia có quyền phát biểu và tụ tập ôn hòa, nhưng quyền đó không bao gồm phá hoại tài sản, cướp bóc, gây rối giao thông hoặc bạo lực — chúng tôi sẽ không khoan nhượng,” ông viết trên X sáng thứ Sáu.

Website “No Kings” khẳng định ban tổ chức cam kết “hành động phi bạo lực” và kêu gọi người tham gia “giảm thiểu căng thẳng trong mọi tình huống đối đầu và tuân thủ pháp luật”.

“Không được mang bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả khi được pháp luật cho phép,” website nêu rõ.

Người dân tham gia cuộc biểu tình “No Kings” tại Washington, ngày 18 tháng 10 năm 2025. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Khủng hoảng ngân sách và áp lực chính trị

Các cuộc biểu tình diễn ra khi nước Mỹ bước vào tuần thứ ba của tình trạng chính phủ đóng cửa do bất đồng giữa hai đảng về các khoản trợ cấp y tế thời COVID.

Đảng Cộng hòa đề xuất một dự luật tạm thời để có thêm thời gian đàm phán. Đảng Dân chủ muốn hủy cắt giảm Medicaid và gia hạn trợ cấp thuế của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Obamacare), vốn sẽ hết hạn cuối năm.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói rằng ông được thông báo rằng Đảng Dân chủ “không thể bỏ phiếu mở cửa lại chính phủ cho đến sau cuộc biểu tình, vì họ không thể đối mặt với cử tri cực đoan của mình”.

Ông cũng ám chỉ Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đang cố tránh bị hạ bệ bởi Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez bằng cách thể hiện lập trường cứng rắn với ông Trump.

“Chúng tôi cho rằng họ đang tổ chức một cuộc biểu tình ‘ghét nước Mỹ’ vào ngày 18/10 tại National Mall. Đó là đám thân Hamas và Antifa… một số nghị sĩ Dân chủ còn bán áo cho sự kiện này,” ông Johnson nói trên Fox News tuần trước.

Ông Schumer nói ông tin rằng chỉ trích từ Đảng Cộng hòa nhằm “đe dọa” người biểu tình.

“Ngày No Kings có nghĩa là chúng tôi sẽ không im lặng,” ông nói trong một video đăng trên X hôm thứ Năm.

Dân biểu Rosa DeLauro cho biết bà hy vọng các cuộc biểu tình sẽ thúc đẩy Đảng Cộng hòa ngồi lại đàm phán với Đảng Dân chủ.

“Vào ngày 18, tôi hy vọng một số đồng nghiệp Cộng hòa của tôi sẽ lắng nghe cử tri của họ,” bà nói với The Epoch Times.

Đảng Cộng hòa cho rằng các cuộc đàm phán nên tiếp tục sau khi chính phủ được mở lại và kêu gọi Đảng Dân chủ ủng hộ dự luật tạm thời để tiếp tục tài trợ cho chính phủ liên bang.

Ông Trump từng nói: Tôi không phải vua

Trước việc các cuộc biểu tình mang tên “No Kings” (Không có vua), ông Trump từng phản hồi ngay từ sự kiện đầu tiên hồi tháng 6 năm nay: “Tôi không nghĩ mình là vua. Để bất kỳ chính sách nào được thông qua, tôi đều phải trải qua vô vàn khó khăn”.

Ông cho rằng hệ thống chính trị Mỹ đầy rẫy sự kiềm chế và đối trọng, và tổng thống không phải là một vị vua có quyền lực tối thượng.

Epoch Times

Published by
Epoch Times

Recent Posts

Ông Trump: ‘Tôi đâu phải vua chúa gì, tôi cày quần quật’

Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng phản hồi sau làn sóng biểu tình "No…

1 giờ ago

Bắt cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Bé gái bị cha dượng dùng gậy, búa đánh bầm tím, rách da đầu, đến…

1 giờ ago

Tại sao Trung Quốc lại chơi bài ‘Đất hiếm’ giỏi đến vậy?

Sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump đã…

1 giờ ago

Tội phạm Trung Quốc rửa tiền thông qua thẻ quà tặng ở Mỹ, số tiền hơn 1 tỷ USD

Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) mới đây xác nhận…

2 giờ ago

Người Hàn Quốc mất tích tại Campuchia: Tăng đột biến hàng năm từ 2.000–3.000 người

Một số lượng lớn người Hàn Quốc từng đến Campuchia gần đây được phát hiện…

2 giờ ago

Tần Cương xuất hiện tại Bắc Kinh – Phải chăng ông đã ‘hạ cánh’ an toàn?

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương gần đây đã xuất hiện trước công chúng…

2 giờ ago