Biểu tình ở Iran, người dân xuống đường đốt cháy các bức tượng của chế độ Hồi giáo. (Ảnh chụp màn hình X)
Người dân Iran những ngày gần đây đã xuống đường biểu tình để phản đối tình trạng kinh tế ngày càng xấu đi. Các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng và đến thứ Năm (1/1) đã lan sang cả các tỉnh nông thôn. Giới chức Iran cho biết, tính đến nay, các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình đã khiến ít nhất sáu người thiệt mạng.
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Iran trong ba năm qua, bùng phát ở nhiều khu vực và kéo theo các vụ bạo lực, bắt nguồn từ lạm phát tăng vọt. Đối với chính quyền Iran hiện nay, đây là một thời điểm mang tính then chốt. Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã giáng đòn nặng nề lên nền kinh tế Iran, đẩy tỷ lệ lạm phát lên tới 40%. Bên cạnh đó, các cuộc không kích của Israel và Mỹ vào tháng 6 năm 2025 nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân và tầng lớp lãnh đạo quân sự của Iran càng làm trầm trọng thêm thế khó của chính quyền Tehran.
Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng của tình hình bất ổn kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát vào Chủ nhật tuần trước (28/12), khiến ít nhất sáu người thiệt mạng: một người vào thứ Tư (31/12) và năm người vào thứ Năm, tại ba thành phố khác nhau của Iran.
Những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất được cho là xảy ra tại thành phố Azna, thuộc tỉnh Lorestan, nằm cách Tehran khoảng 300 km về phía tây nam. Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một số vật dụng trên đường phố bị đốt cháy, tiếng súng vang lên, trong khi đám đông hô lớn: “Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ!”
Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin rằng tại thành phố Lordegan, miền tây Iran, lực lượng an ninh đã đụng độ với người biểu tình, khiến hai người thiệt mạng. Trước đó, Fars cũng đã đưa tin về nhiều trường hợp tử vong khác. Tổ chức nhân quyền Hengaw cho biết lực lượng an ninh đã gây ra nhiều thương vong tại địa phương. Nhà chức trách xác nhận có một người thiệt mạng tại thành phố Kuhdasht, miền tây Iran. Hengaw cũng báo cáo rằng một người đã thiệt mạng tại tỉnh Isfahan, miền trung Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết quân đội có một người thiệt mạng và 13 người bị thương, đồng thời đổ lỗi trách nhiệm cho phía người biểu tình.
Chính phủ đã phản ứng trước các cuộc biểu tình và đề xuất đối thoại, rõ ràng là vừa triển khai các biện pháp an ninh, vừa phát đi tín hiệu hòa giải. Người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani hôm thứ Năm cho biết, chính quyền sẽ tiến hành đối thoại trực tiếp với các công đoàn và đại diện giới doanh nghiệp, song không tiết lộ thêm chi tiết cụ thể.
Theo hãng thông tấn chính thức Tasnim của Iran, công tố viên thành phố Kuhdasht cho biết vào thứ Năm rằng 20 người đã bị bắt giữ liên quan đến các cuộc biểu tình.
Mặc dù quy mô các cuộc biểu tình hiện vẫn còn hạn chế, nhưng chúng phản ánh sự gia tăng dai dẳng của tâm lý bất mãn trong xã hội Iran. Thông qua những hành động phản kháng này, người dân đang lặng lẽ giành lại không gian công cộng và các quyền tự do cá nhân.
Chính quyền Trump tuyên bố sẽ “đi tới tận cùng” các cáo buộc gian lận…
Pháp đang lên kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã…
Chính quyền phong tỏa hiện trường “đêm giao thừa Hồ Tân”, chặn đường giao thông,…
Trong khi nhiều nơi trên thế giới đang chuẩn bị chào đón năm 2026, thành…
Bộ Tài chính Mỹ mới công bố lệnh trừng phạt nhắm vào 4 công ty…
Kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2025, Hoa Kỳ đã áp thuế 10% đối…