Thế Giới

Cảnh sát Hàn Quốc áp giải nhóm hành hung học viên Pháp Luân Công

Ngày 2/6, một vụ hành hung nhắm vào các học viên Pháp Luân Công do công dân Trung Quốc thực hiện lại tiếp tục tái diễn trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Nhiều đoạn video tại hiện trường cho thấy ít nhất 3 người đàn ông Trung Quốc đã có hành vi quấy rối và tấn công các học viên Pháp Luân Công đang đặt bảng thông tin nói sự thật bên ngoài cửa hàng miễn thuế Shilla. Nhóm người này tỏ thái độ vô cùng hung hăng, công khai giật biểu ngữ, đập phá đồ đạc và đánh người, khiến các bảng thông tin bị hư hại và một số học viên bị thương. Cả 3 đối tượng này sau đó đã bị cảnh sát sở tại áp giải về trụ sở. Vụ việc đang gây rúng động trong dư luận Hàn Quốc.

Ngày 2/6, một vụ hành hung nhắm vào các học viên Pháp Luân Công do công dân Trung Quốc thực hiện lại tiếp tục tái diễn trên đảo Jeju, Hàn Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Vào chiều tối ngày 2/6, bên ngoài cửa hàng miễn thuế Shilla trên đảo Jeju, các học viên Pháp Luân Công đã dựng các bảng thông tin lớn kèm hình ảnh dọc theo lối đi bộ nhằm giới thiệu cho du khách về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc cũng như cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong lúc này, một nhóm ít nhất 3 người đàn ông Trung Quốc nói tiếng phổ thông xuất hiện. Một đối tượng trung niên đeo kính (mặc áo màu xanh lục đậm) đã chỉ tay vào các học viên và lớn tiếng đe dọa:

“Có dẹp ngay đi không? Có phải muốn chúng tôi ra tay không?”

Đối tượng này khẳng định nếu không thu dọn các bảng thông tin, chúng sẽ đập nát tất cả.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh một người đàn ông Trung Quốc trung niên mặc áo đen bất ngờ lao đến giật mạnh một tấm bảng thông tin từ tay học viên rồi ném thẳng xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục giằng co nhằm cướp tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” từ tay một nữ học viên, nhưng người này đã kiên quyết giữ lại.

Trước tình hình hỗn loạn, những người có mặt tại hiện trường đã hô hào gọi cảnh sát. Lúc này, đối tượng đeo kính vừa bỏ đi vừa tuyên bố sẽ gọi điện cho đại sứ quán (ĐCSTQ), đồng thời không ngừng quát tháo:

“Dẹp hết đồ đạc của các người đi…”

Ngay sau đó, đối tượng áo đen lại hùng hổ lao tới, liên tiếp dùng chân đá mạnh vào các bảng thông tin dựng bên đường làm nhiều tấm bị hư hỏng nặng. Tiếng hô hoán “Đánh người rồi!” vang lên liên tục tại hiện trường.

Nhân chứng kể lại: Có người bị quật ngã, bị đe dọa lấy mạng

Bà Vương, một học viên Pháp Luân Công chứng kiến toàn bộ sự việc, cho biết vào khoảng 4h chiều cùng ngày, 3 người đàn ông đến từ Trung Quốc Đại Lục, độ tuổi từ 45 đến 50, mặc áo màu đen, xanh lục đậm và trắng đã tiếp cận và yêu cầu họ phải tháo dỡ toàn bộ băng rôn, khẩu hiệu.

Bà Vương kể lại: “Họ hống hách hỏi ai là người phụ trách ở đây. Chúng tôi trả lời rằng không có ai phụ trách cả, mọi người đều tự nguyện đến giương biểu ngữ để nói lên sự thật cho người Trung Quốc biết. Nghe thấy vậy, họ liền nổi giận, lao vào cướp giật và đá phá các bảng thông tin trên tay chúng tôi”.

Nhận thấy nhóm người cố tình đến gây chuyện, các học viên bản địa đã nhanh chóng nhờ người Hàn Quốc gọi điện báo cảnh sát.

“Họ hoàn toàn đến để gây sự. Trong lúc xô xát, một học viên mang quốc tịch Hàn Quốc đã bị đẩy ngã nhào xuống đất; một học viên khác người Đài Loan bị ép vào bồn hoa ven đường và bị khống chế. Đối phương liên tục đe dọa đánh người, thậm chí khi học viên này vùng chạy thoát, họ còn tháo đồng hồ đeo tay ra làm hung khí định tấn công tiếp” – Bà Vương bàng hoàng nhớ lại.

Các đoạn clip tại hiện trường cũng ghi nhận cảnh nhiều học viên cố gắng vây quanh để ngăn cản nhóm người Trung Quốc tiếp tục hành hung và phá hoại tài sản, trong khi một nữ học viên liên tục kêu lớn: “Đừng đánh người!”

Theo bà Vương, dù bị tấn công, các học viên Pháp Luân Công vẫn giữ thái độ ôn hòa, cố gắng giải thích và yêu cầu nhóm đối tượng dừng tay nhưng bất thành:

“Người áo đen là kẻ trực tiếp ra tay đập phá, phần lớn các bảng thông tin bị hỏng đều do anh ta đá. Trong lúc giằng co để bảo vệ tài sản, một số học viên đã bị thương ở tay.”

Đáng chú ý, đối tượng đeo kính mặc áo xanh lục được xác định là kẻ cầm đầu kích động. Trong quá trình xung đột, người này đã buông lời đe dọa sặc mùi bạo lực: “Giết các người, nếu đây là ở Trung Quốc thì tôi nhất định sẽ giết chết các người”.

Hắn còn ngang ngược tuyên bố nếu ngày mai các học viên vẫn tiếp tục đặt bảng thông tin, nhóm của hắn sẽ quay lại phá hoại tiếp. Kẻ này khẳng định đã liên hệ với lãnh sự quán ĐCSTQ và sẽ “gọi thêm người đến chi viện”. Ngay cả khi lực lượng chức năng Hàn Quốc xuất hiện, các đối tượng này vẫn tỏ thái độ thách thức, không hề sợ hãi.

“Tôi nghi ngờ tên này có mối liên hệ mật thiết với lãnh sự quán ĐCSTQ. Thông thường, nếu du khách Trung Quốc không đồng tình, họ chỉ tranh luận vài câu rồi đi. Riêng nhóm này đã bỏ đi một lần rồi còn cố tình quay lại để hành hung chúng tôi” – Bà Vương nhận định.

Các học viên Pháp Luân Công dựng những bảng thông tin lớn, có hình minh họa bên ngoài cửa hàng miễn thuế Shilla trên đảo Jeju. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)
Các học viên Pháp Luân Công dựng những bảng thông tin lớn, có hình minh họa bên ngoài cửa hàng miễn thuế Shilla trên đảo Jeju. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Nạn nhân bị thương: “Tôi bị quật ngã vào ghế đá từ phía sau”

Ông Khương, một học viên trực tiếp bị hành hung, cho biết ban đầu xung đột không hề gay gắt. Khi nhóm người Trung Quốc dừng lại trước cửa hàng miễn thuế Shilla, các học viên đã tiếp cận để giảng rõ sự thật và khuyên họ nên làm “tam thoái” (rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ).

Lúc đó, đối tượng đeo kính khoe khoang rằng người dân Trung Quốc hiện có cuộc sống rất sung túc, bản thân hắn đang đeo chiếc đồng hồ trị giá hơn 20.000 nhân dân tệ: “Cuộc sống rất tốt, chẳng có áp lực gì cả”.

Ngay sau đó, người này quay sang nhục mạ các học viên. Phía học viên giữ thái độ nhẫn nhịn và im lặng. Nhóm người này bỏ đi nhưng khoảng 5 đến 10 phút sau lại bất ngờ quay lại hiện trường.

“Tôi đoán chúng đã bàn bạc và lên kế hoạch ra tay từ trước” – Ông Khương cho hay.

Khi quay lại, nhóm đối tượng lập tức giật biểu ngữ của các nữ học viên và đập phá các bảng thông tin lớn, đẩy xung đột lên đỉnh điểm. Khi một học viên họ Ngô ra sức ngăn cản đối tượng áo đen phá hoại tài sản, tên áo đen đã lao vào vật lộn với ông Ngô.

Ông Khương nhớ lại giây phút kinh hoàng: “Tôi lao vào can ngăn, đứng chặn trước mặt tên đeo kính và tên áo đen. Bất ngờ, tên đeo kính vòng ra sau ôm chặt lấy tôi và tấn công tới tấp. Hắn dùng lực quật mạnh tôi vào chiếc ghế đá bên cạnh nhằm cố ý gây thương tích. Đầu tôi va đập rất mạnh xuống ghế, vùng mặt bên phải bị đánh trúng, còn đầu gối phải thì trầy xước và bầm tím diện rộng”.

Vào ngày 3/6, ông Khương đã đến đồn cảnh sát sở tại để hoàn tất biên bản lấy lời khai. Ông xúc động chia sẻ: “Trước đây tôi chưa từng hình dung hết sự tà ác của ĐCSTQ, nhưng lần này tôi đã tự mình trải nghiệm. Việc những kẻ côn đồ của ĐCSTQ ngang nhiên hành hung người dân ngay trên lãnh thổ của một quốc gia tự do, dân chủ là điều không thể chấp nhận được. Chính phủ Hàn Quốc cần có biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn các hành vi bạo lực này.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ ôn hòa truyền tải sự thật và giao tiếp với mọi người. Vậy mà họ lại dùng bạo lực để cướp bóc, đánh đập và đe dọa những người hướng đến giá trị ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Đây rõ ràng là sự đối lập hoàn toàn giữa thiện và ác! Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền khởi kiện các đối tượng này theo pháp luật. Hy vọng những người có lương tri trên thế giới sẽ cùng lên tiếng phản đối cái ác và đẩy lùi bạo lực”.

Cảnh sát Hàn Quốc nhanh chóng can thiệp

Theo lời bà Vương, khoảng hơn 10 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đã có mặt đông đủ tại hiện trường và tiến hành áp giải cả 3 đối tượng Trung Quốc về đồn. Các học viên Pháp Luân Công người Hàn Quốc cũng đi cùng để phối hợp cung cấp lời khai.

Do tính chất vụ việc xảy ra quá nhanh và các học viên phải tập trung ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo vệ đồng môn nên các đoạn video tự phát tại hiện trường chưa ghi lại được toàn bộ quá trình diễn biến. Tuy nhiên, phía cảnh sát Hàn Quốc tỏ ra rất thân thiện và trách nhiệm. Ngay trong đêm, toàn bộ các video bằng chứng đã được các học viên bàn giao cho cơ quan điều tra để phục vụ công tác phá án.

Cư dân mạng Hàn Quốc bức xúc: “Coi nước Mỹ, nước Hàn là Trung Quốc sao?”

Vụ việc sau khi được một tài khoản mạng xã hội Hàn Quốc chia sẻ rộng rãi kèm theo các đoạn video clip đã lập tức thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong dư luận xứ sở Kim Chi. Người đăng tải bài viết cho biết, các nạn nhân bị tấn công là học viên Pháp Luân Công – những người nhiều năm qua kiên trì vạch trần cuộc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ.

Người này bức xúc đặt câu hỏi: “Phải chăng đảo Jeju đã bị ĐCSTQ xâm nhập sâu đến mức này? Người Trung Quốc dám ngang nhiên gây rối, hành hung ngay trên lãnh thổ Hàn Quốc, họ coi nơi này là địa bàn của Trung Quốc sao? Nhìn những hình ảnh này, có lúc tôi còn ngỡ ngàng không phân biệt nổi đây là Hàn Quốc hay Trung Quốc nữa.”

Tài khoản này cũng cảnh báo về việc dòng vốn từ Trung Quốc đang thâu tóm các cơ sở lưu trú tại các khu thương mại và điểm du lịch trọng điểm trên đảo Jeju với tốc độ chóng mặt, đồng thời lên án mạnh mẽ: “Những kẻ thân cộng lại dám ngang nhiên dùng bạo lực ở nước ngoài”.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt về ý thức hành xử văn minh của một bộ phận du khách Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài, cũng như sự bành trướng tầm ảnh hưởng chính trị của ĐCSTQ ra quốc tế.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên đảo Jeju chứng kiến những vụ lùm xùm tương tự. Trước đó, vào tháng 4/2024, một du khách từ Trung Quốc đại lục cũng đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ và xử lý nghiêm sau khi có hành vi gây hấn, lật đổ các bảng thông tin sự thật của các học viên Pháp Luân Công đặt tại khu vực gần cửa hàng miễn thuế Shilla này.

Phương Hiểu

Published by
Phương Hiểu

Recent Posts

TQ bác thuế nhập khẩu mới của Mỹ liên quan đến lao động cưỡng bức

Các chính phủ phương Tây, tổ chức nhân quyền và chuyên gia Liên Hợp Quốc…

4 phút ago

Lưỡng đảng Mỹ đề xuất cấm robot Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia

Dân biểu McClellan nói thêm rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên đang nỗ…

19 phút ago

Tài khoản người đàn ông bất ngờ xuất hiện 21,8 tỷ USD

Số tiền chính xác là 999.999.999.999,99 lira Thổ Nhĩ Kỳ.

47 phút ago

Trump Jr. từ chối đầu tư vào Trung Quốc vì rủi ro pháp lý

Trong sự kiện ở Zurich, Donald Trump Jr. cho biết ông đặc biệt lo ngại…

1 giờ ago

Nhiều tổng lãnh sự quán tại Hồng Kông tưởng niệm 37 năm sự kiện Thiên An Môn

Thứ Năm (4/6) là kỷ niệm 37 năm sự kiện thảm sát trên Quảng trường…

1 giờ ago

Truyền thông Anh công bố thước phim lịch sử về sự kiện Thiên An Môn 1989

Gần đây, hãng truyền thông Anh ITN đã công bố nhiều đoạn phim lịch sử…

2 giờ ago