Cảnh sát Nhật Bản: Kẻ ám sát ông Abe có mối hận thù với tổ chức làm mẹ hắn phá sản

Người đàn ông đã giết Thủ tướng Shinzo Abe tin rằng cựu lãnh đạo Nhật Bản có liên quan đến một nhóm tôn giáo mà hắn ta đổ lỗi cho việc bòn rút tài chính của mẹ mình và đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch cho vụ tấn công bằng súng tự chế, cảnh sát nói với truyền thông địa phương hôm thứ Bảy (9/7).

Nghi phạm bắn ông Abe là người đàn ông tên Tetsuya Yamagami. (Ảnh chụp màn hình video)

Tetsuya Yamagami, người đàn ông 41 tuổi thất nghiệp, đã bị cảnh sát bắt tại chỗ sau khi hắn ta bình tĩnh tiếp tiếp cận Thủ tướng Abe từ phía sau và nổ súng hôm thứ Sáu.

Yamagami là một kẻ cô độc và không trả lời khi được hỏi chuyện, những người hàng xóm nói với Reuters. Hãng tin Kyodo trích dẫn các nguồn tin điều tra cho biết, hắn ta tin rằng ông Abe đã quảng bá cho một nhóm tôn giáo mà khiến mẹ của hắn phá sản vì mang tiền đi quyên góp.

Ban đầu, Yamagami dự định nhắm vào một trong các lãnh đạo của nhóm tôn giáo đó, nhưng sau đã chuyển mục tiêu sang ông Abe.

Kyodo và các phương tiện truyền thông trong nước khác dẫn lời khai của nghi phạm nói với cảnh sát: “Mẹ tôi bị cuốn vào một nhóm tôn giáo và tôi phẫn nộ vì điều đó.” Cảnh sát Nara từ chối bình luận về các chi tiết được báo chí Nhật Bản đưa tin về động cơ hoặc sự chuẩn bị của Yamagami.

Các phương tiện truyền thông đã không nêu tên nhóm tôn giáo mà hắn ta có mối hận thù. 

Theo cảnh sát, Yamagami cũng đã phủ nhận hắn ta ra tay vì chống lại quan điểm chính trị của ông Abe.

Truyền thông cho biết, Yamagami đã chế tạo vũ khí từ các bộ phận được mua trực tuyến, dành hàng tháng trời để lên kế hoạch cho vụ tấn công, thậm chí tham dự các sự kiện khác của chiến dịch Abe, bao gồm cả một sự kiện một ngày trước đó, cách nơi xảy ra vụ nổ súng hôm thứ Sáu khoảng 200km.

Theo đài truyền hình NHK, hắn ta đã cân nhắc một vụ đánh bom trước khi chọn phương án dùng súng.

Nghi phạm khai với cảnh sát rằng hắn ta chế tạo súng bằng cách quấn các ống thép lại với nhau bằng băng dính, một số có ba, năm hoặc sáu ổ đạn, với các bộ phận được mua trực tuyến, NHK cho biết.

Yamagami sống trên tầng tám của một tòa nhà gồm những căn hộ nhỏ. Tầng trệt có rất nhiều quán bar, nơi khách quen trả tiền để uống và trò chuyện với các nữ tiếp viên. Một quán karaoke đã ngừng hoạt động.

Thang máy chỉ dừng đến tầng 3. Yamagami thường sẽ phải leo thang bộ để đến được căn hộ của mình. Tiền thuê nhà ở đây khoảng 260 đô la Mỹ một tháng.

Một trong những người hàng xóm của nghi phạm, một phụ nữ 69 tuổi sống ở một tầng phía dưới, đã nhìn thấy Yamagami ba ngày trước vụ ám sát ông Abe.

“Tôi chào nhưng anh ta phớt lờ tôi. Anh ta chỉ nhìn xuống đất và không đeo khẩu trang. Anh ta có vẻ lo lắng”, người phụ nữ mang họ Nakayama, nói với Reuters. 

Một phụ nữ Việt Nam sống cách Yamagami hai căn hộ tên là Mai, nói với Reuters rằng: “Tôi đã nhìn thấy anh ta một vài lần. Tôi cúi chào anh ta trong thang máy, nhưng anh ta không nói gì cả.”

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên của hải quân Nhật Bản cho biết có một người tên là Tetsuya Yamagami phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Hàng hải từ năm 2002 đến 2005, nhưng từ chối nói liệu đây có phải là kẻ giết người bị nghi ngờ hay không.

Người phát ngôn cho biết người tên là Yamagami này đã tham gia một đơn vị huấn luyện ở Sasebo, một căn cứ hải quân lớn ở phía tây nam và được giao nhiệm vụ ở bộ phận pháo binh khu trục. Sau đó, hắn ta được bổ nhiệm đến một con tàu huấn luyện ở Hiroshima.

Một sĩ quan hải quân cấp cao nói với Reuters: “Trong thời gian phục vụ, các thành viên của Lực lượng Phòng vệ huấn luyện với đạn thật mỗi năm một lần. Họ cũng làm công việc phân loại và bảo dưỡng súng”.

“Nhưng hật khó để tin rằng họ có đủ kiến ​​thức để có thể chế tạo súng”, ông nói. “Ngay cả những quân nhân phục vụ lâu năm cũng không biết chế tạo súng”.

Một thời gian sau khi rời hải quân, Yamagami đăng ký hồ sơ tại một công ty nhân sự và cuối năm 2020 bắt đầu làm việc tại một nhà máy ở Kyoto với vai trò điều hành xe nâng, báo Mainichi đưa tin.

Tờ báo cho biết, anh ta không gặp vấn đề gì cho đến giữa tháng 4, khi anh ta nghỉ làm mà không xin phép và sau đó nói với sếp rằng anh ta muốn nghỉ việc. Anh ta đã sử dụng hết ngày nghỉ của mình và kết thúc công việc vào ngày 15 tháng 5.

Lê Vy (theo Reuters, Japan Times)

 

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc gia tăng khi Country Garden dự báo lỗ 21,5 tỷ NDT

Công ty bất động sản khổng lồ Trung Quốc Country Garden đưa ra cảnh báo…

21 giây ago

Phân tích: Tại sao các công ty Trung Quốc phải phụ thuộc vào chip Nvidia

DeepSeek đã từ bỏ việc sử dụng bộ xử lý AI Ascend của Huawei để…

3 giờ ago

Đề xuất lắp công tơ riêng cho trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện…

3 giờ ago

Giá vàng tự do vượt 128 triệu đồng

Giá vàng hôm nay liên tục đi lên, tăng hàng triệu đồng/lượng so với cuối…

3 giờ ago

Hơn 94.000 người nghỉ việc sau sáp nhập hành chính

Sau sáp nhập hành chính, hơn 94.000 người nghỉ việc, trong đó hơn 50.000 người…

4 giờ ago

Đài Loan hay Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ai thực sự có công đánh bại Nhật trong Thế chiến II?

Đài Loan nói Trung Quốc xuyên tạc, nhận vơ vai trò chủ đạo trong kháng…

6 giờ ago