Thế Giới

Cập nhật lũ lụt ở Nepal – Tây Tạng: Hơn 1.000 người thiệt mạng, 4.462 người mất tích

Trận lũ thảm khốc xảy ra tại Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc, vào ngày 26/8 đã khiến số người thiệt mạng vượt 1.000 người vào thứ Ba (1/9). Nhà chức trách Nepal cho biết nước này đã xác nhận 987 người thiệt mạng và 3.916 người mất tích, trong đó có 583 người nước ngoài; con số mới nhất do chính quyền Bắc Kinh công bố hôm Chủ nhật là 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích.

Theo số liệu chính thức của hai bên, hiện có ít nhất 1.003 người thiệt mạng và 4.462 người mất tích.

Nhà chức trách Nepal cho biết đến nay đã có ít nhất 11.814 người được cứu. Khi một số tuyến đường, điện và thông tin liên lạc dần được khôi phục, các đội cứu hộ cũng bắt đầu tiến vào những khu vực hẻo lánh trước đó bị cô lập với bên ngoài do lũ lụt và sạt lở đất.

Hàng trăm công nhân thủy điện vẫn mắc kẹt, công tác tìm kiếm cứu nạn tiến sâu vào vùng thảm họa

Hiện một trong những trọng điểm tìm kiếm cứu nạn vẫn là các công trình thủy điện bị lũ tàn phá nghiêm trọng. Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết nhà chức trách ước tính gần 1.000 công nhân từng bị mắc kẹt tại các công trình thủy điện; đến nay đã có 279 người được cứu, trong khi khoảng 600 người vẫn mắc kẹt tại một số nhà máy thủy điện bị hư hại.

Hãng tin Associated Press (AP)dẫn ước tính của lực lượng cứu hộ cho biết khoảng 500 người trong số này có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm.

Hình ảnh do quân đội Nepal công bố cho thấy lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong những đường hầm tối tăm, đầy bùn nước và mảnh vỡ, đồng thời trèo qua các tảng đá để tìm kiếm dấu hiệu của người sống sót.

Theo Reuters, lực lượng cứu hộ đã dựng các cây cầu tạm thời và khôi phục một phần mạng lưới đường sá dẫn đến Nuwakot, khu vực chịu thiệt hại nặng, giúp đẩy nhanh công tác cứu hộ và vận chuyển vật tư. Điện và thông tin liên lạc cũng đã được khôi phục tại một số khu vực bị ảnh hưởng.

Cảnh sát Bipin Regmi cho biết một đội tìm kiếm đã phát hiện 24 thi thể bên trong một ngôi nhà tại làng Betrabati, Nuwakot.

“Chúng tôi đang tiếp cận những khu vực mới và phát hiện thêm nhiều thi thể,” ông Regmi nói với Reuters.

Chính phủ Nepal cho biết sau thảm họa, lượng viện trợ trị giá hơn 42 triệu USD đã được đưa vào nước này và dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Các nước láng giềng Ấn Độ và Trung Quốc cũng tham gia công tác cứu hộ, trong đó có hỗ trợ dựng cầu Bailey để tiếp cận các khu vực thảm họa hẻo lánh.

Bức tường ảnh người mất tích dài 25 mét, thân nhân mòn mỏi chờ tin

Khi công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tiến sâu vào các khu vực bị ảnh hưởng, nỗi đau nhân đạo mà thảm họa để lại ngày càng hiện rõ.

Tại thủ đô Kathmandu của Nepal, bên ngoài Bệnh viện Giảng dạy thuộc Đại học Tribhuvan, một bức tường dài khoảng 25 mét được dán kín ảnh những người mất tích. Trong số này có cư dân Nepal, công nhân và kỹ sư thủy điện Trung Quốc, những người hành hương Ấn Độ và một du khách Mỹ.

Liên tục có người tập trung trước bức tường ảnh. Một số người chụp lại từng hàng ảnh của những người mất tích, trong khi thân nhân vẫn hy vọng có thể tìm thấy tung tích người nhà thông qua những thông tin tìm kiếm người mất tích khác nhau.

Ông Debu Sapkota, một tài xế 58 tuổi, đã dán lên tường ảnh của mẹ vợ 83 tuổi và cô cháu gái đã cùng bà chạy thoát. Hai người bị nước lũ cuốn trôi tại Trishuli Bazaar vào tuần trước. Khi đó, cảnh báo đã vang lên, nhưng người phụ nữ lớn tuổi “quá già, không thể chạy”. Cháu gái của bà cố gắng giúp bà chạy thoát, nhưng cuối cùng cả hai cùng bị dòng nước lũ cuốn đi.

Ông Sapkota nói rằng ông không còn hy vọng hai người có thể sống sót.

“Tôi đến đây vì hy vọng có thể tìm được thi thể của họ,” ông nói.

Gần nhà xác của bệnh viện cũng trưng bày ảnh những thi thể được tìm thấy trong bùn đất nhưng vẫn chưa xác định được danh tính. Cảnh sát Om Bahadur Rana, người phụ trách công việc liên quan, nói với AFP rằng địa phương đã tiếp nhận 94 thi thể, nhưng tại thời điểm đó mới chỉ xác định được danh tính 12 thi thể và bàn giao cho gia đình.

Thảm họa này bắt nguồn từ một vụ sụp đổ sông băng ở vùng Himalaya. Một lượng lớn đá, băng và nước tan chảy tràn xuống thung lũng, gây ra dòng lũ dữ dội, cuốn phá nhà cửa, đường sá và cầu cống trên đường đi.

Các nhà khoa học dựa trên hình ảnh vệ tinh nhận định vụ sụp đổ này có thể liên quan đến sự mất ổn định của nền đá bên dưới sông băng, với rung chấn do sự kiện này gây ra được ghi nhận như một trận động đất có độ lớn 5,2.

Trần Đình

Published by
Trần Đình

Recent Posts

5 phát hiện đáng lo ngại từ cuộc điều tra vụ AI tự ý xâm nhập của OpenAI 

OpenAI đã nới lỏng các quy trình an toàn thông thường trong quá trình thử…

33 phút ago

Ông Vance: Video đảo Kharg của ông Trump có thể do AI tạo, gửi cảnh báo tới Iran

Iran và Mỹ đều đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về các tàu…

48 phút ago

Nhà sách Nam California từ chối đơn hàng liên quan đến AI

Ông Maxwell cho biết mình đã làm nghề này hơn 20 năm và nhiều cuốn…

1 giờ ago

Sự thật về Giang Trạch Dân (5) – Kinh tế phát triển, đạo đức tự tốt theo?

Một “phát minh” lớn của thời đại Giang Trạch Dân là, “nhân quyền chính là…

3 giờ ago

Học giả cảnh báo Trung Quốc có thể biến phim AI thành mặt trận mới trong chiến tranh nhận thức

Sự phát triển nhanh của phim do AI tạo ra đang làm dấy lên lo…

6 giờ ago

Bộ Chính trị: Đến 2030, TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM…

6 giờ ago