Cậu bé 11 tuổi người Mỹ trở thành giám đốc bảo tàng trẻ nhất thế giới

Một cậu bé 11 tuổi ở bang Illinois, Mỹ, đã được Guinness World Records công nhận là “giám đốc bảo tàng nam trẻ tuổi nhất thế giới” sau khi thành lập bảo tàng lịch sử tự nhiên và đảm nhiệm chức giám đốc khi mới 9 tuổi. Hiện bảo tàng của cậu đang lưu giữ khoảng 1.000 mẫu hóa thạch, khoáng vật và các hiện vật lịch sử tự nhiên khác.

Theo tạp chí Smithsonian Magazine ngày 11/8, Anderson Taylor sống tại thị trấn Cambridge, bang Illinois. Ngày 10/8/2024, cậu mở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Cambridge (Cambridge Natural History Museum) tại địa phương, khi đó mới 9 tuổi 340 ngày.

Sau đó, Guinness World Records xác nhận Taylor lập kỷ lục “giám đốc bảo tàng nam trẻ tuổi nhất”, đồng thời trở thành người đầu tiên giữ kỷ lục này.

Năm 3 tuổi tìm thấy hóa thạch đầu tiên ngay trên lối xe vào nhà

Niềm yêu thích hóa thạch của Taylor bắt đầu từ rất sớm. Cậu nói với tạp chí Smithsonian rằng khoảng 3 tuổi, sau khi xem một chương trình giới thiệu về khủng long, cậu đột nhiên muốn tự mình đi tìm hóa thạch. Cậu chạy ra lối xe vào nhà để tìm kiếm và không ngờ thực sự tìm thấy một mẫu.

Sau đó, cậu bắt đầu sưu tập hóa thạch. Một số mẫu được tìm thấy ở khu vực xung quanh thị trấn Cambridge, một số khác được thu thập trong chuyến du lịch cùng gia đình tới Scotland. Chuyến đi này cũng khiến cậu nảy ra ý tưởng mở bảo tàng — tại đây, cậu đã tham quan một bảo tàng khủng long nhỏ.

Năm 7 tuổi, Taylor bắt đầu chính thức lên kế hoạch xây dựng bảo tàng của riêng mình, với mong muốn vừa có nơi lưu giữ bộ sưu tập, vừa có thể giới thiệu thế giới tự nhiên với mọi người.

Để biến ý tưởng thành hiện thực, cậu nhiều lần giới thiệu kế hoạch của mình với chính quyền địa phương và sau đó nhận được tài trợ. Người dân địa phương cũng lần lượt quyên tặng các hiện vật và tủ trưng bày.

Khoảng 1.000 hiện vật, yêu thích nhất xương khủng long và xương chân voi răng mấu

Hiện nay, bảo tàng nằm ở trung tâm thị trấn Cambridge đã có khoảng 1.000 hiện vật, bao gồm hóa thạch, khoáng vật, hiện vật của người bản địa Mỹ và mẫu vật động vật, với khoảng 13 khu trưng bày.

Trong số các hiện vật, Taylor yêu thích nhất hai món: một mẩu xương khủng long bị opal hóa và một chiếc xương đùi của voi răng mấu. Bảo tàng cũng lưu giữ 3 hóa thạch Tullimonstrum, loài hóa thạch cấp bang của Illinois.

Thị trấn Cambridge, nơi đặt bảo tàng, có dân số khoảng 2.000 người và hiện đã có hàng trăm người đến tham quan. Ngoài việc giới thiệu các hiện vật tại bảo tàng, Taylor còn tổ chức các buổi thuyết trình cho học sinh địa phương và đến các trường học để giới thiệu kiến thức về lịch sử tự nhiên.

Bảo tàng vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Taylor cho biết trong tương lai có thể mở rộng tòa nhà hiện tại và bổ sung thêm không gian triển lãm mới. Do vẫn phải đi học, thời gian mở cửa của bảo tàng sẽ được sắp xếp phù hợp với lịch học của cậu.

Taylor cho biết khi lớn lên, cậu muốn trở thành một nhà cổ sinh vật học.

Bảo tàng tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn bị phá hoại trước thềm ngày tưởng niệm

Sở Phương Minh

Published by
Sở Phương Minh

Recent Posts

Loạt ảnh: Chặng cuối chuyến thăm Mỹ của ông Tập, Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt bức hại

Ngày 25/9, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đến thăm Bảo tàng Lưu trữ Quốc…

1 giờ ago

Thuốc An Cung phòng đột quỵ giả: Hơn 1 triệu viên hoàn bột mì, hóa chất nhập từ Trung Quốc

Hơn 1 triệu viên hoàn An Cung giả được nhập lậu từ Trung Quốc, thành…

2 giờ ago

New York Post: Giáo chủ Mojtaba Khamenei 2 lần thoát chết, được cứu khỏi đống đổ nát

Khi được hỏi về tình trạng của ông Mojtaba hồi tháng trước, Tổng thống Trump…

4 giờ ago

Mỹ: Nghiên cứu sinh Trung Quốc giết thầy hướng dẫn được tuyên vô tội vì bệnh tâm thần

Một thẩm phán bang Bắc Carolina, Mỹ, tuyên nghiên cứu sinh Trung Quốc Tề Thái…

5 giờ ago

Phiên tòa Huawei ở Mỹ: Công tố nối chuỗi cáo buộc đánh cắp bí mật suốt 20 năm

Công tố Mỹ dựa vào một robot thử điện thoại, mã nguồn bộ định tuyến…

5 giờ ago

Chuyện Tăng Tử răn người làm quan

Với người làm quan, lời nói, thái độ và cử chỉ của một người ở…

5 giờ ago