Bà Zhang (trái) và ông Fatai Miao (phải) thuê một chiếc SUV Nissan Rogue màu đen đời 2025, theo hình ảnh hãng Hertz ghi lại. (Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ/ Epoch Times chụp lại)
CBS News hôm thứ Năm (8/10) xác định Fatai Miao (Miêu Phát Thái), một nhà thầu xây dựng ở Los Angeles, là người đi cùng bà Wanying “Heather” Zhang (Trương Uyển Oánh), nghi phạm trong vụ theo dõi con trai Tổng thống Đài Loan, đến Seattle hồi tháng 9/2025.
CBS xác định danh tính ông Miao dựa trên tài liệu liên bang, nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật cùng các cuộc phỏng vấn người nhà và hàng xóm của ông.
Tại phiên tòa hôm thứ Tư (7/10), công tố viên cho biết “Cá nhân 1” trong hồ sơ vụ án đã bay một chiều về Trung Quốc khoảng hai tuần trước. Theo CBS, người này chính là ông Miao, và FBI đã đặc biệt chú ý đến ông khi điều tra vụ bà Zhang.
Bộ Tư pháp Mỹ chưa cáo buộc ông Miao có hành vi sai trái nào. Gia đình thì cho rằng ông chỉ là “người đi theo”, không thể tham gia bất kỳ hoạt động phức tạp nào của chính quyền.
Anh Jiaqi Miao (Miêu Gia Kỳ), con trai ông Miao, trả lời phỏng vấn CBS qua điện thoại tối thứ Ba (6/10). Anh kể rằng cha đã sang Trung Quốc khoảng hai tuần trước để chăm sóc mẹ, người vừa đến đó chữa bệnh lưng.
Anh Jiaqi thừa nhận phần mô tả “Cá nhân 1” trong hồ sơ khởi tố của FBI nghe giống cha mình, nhưng không tin ông là đặc vụ không đăng ký của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh cũng cho biết ông Miao không biết nói tiếng Anh.
“Thật lòng mà nói, tôi nghĩ ông ấy không đủ thông minh để làm những việc đó,” anh Jiaqi nói. “Ông ấy lúc nào cũng làm theo người khác. Chẳng hạn, ông ấy không hiểu gì về bóng đá, nhưng bạn bè bảo World Cup là sự kiện lớn nên ông ấy cũng đi theo.”
Khoảng trưa Chủ nhật (4/10), anh Jiaqi nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên FBI, nói rằng họ có lệnh khám xét. “Lúc đó tôi tưởng ông ta là kẻ lừa đảo,” anh nói.
“Sau đó tôi xem camera an ninh của nhà và thấy mấy nhân viên chính phủ cầm súng đứng bên ngoài. Tôi định mở cửa cho họ bằng ứng dụng điều khiển từ xa, nhưng không kịp nữa. Họ đã phá cửa xông vào.”
Anh kể 5–6 chiếc SUV cùng một xe tải lớn đã kéo đến.
CBS cho biết lời kể này khớp với mô tả của hàng xóm: khoảng 10 nhân viên FBI mang lệnh khám xét, dùng chày phá cửa xông vào căn nhà đang bỏ trống của ông Miao.
Cùng ngày, bà Zhang bị bắt tại sân bay Los Angeles khi chuẩn bị lên chuyến bay đi Thượng Hải.
Nhà của ông Miao nằm trong một khu nhà mới xây tại thành phố Irvine. Từ sau cuộc khám xét, không còn ai ở đó.
Phóng viên CBS đến nơi hôm thứ Ba và thấy tay nắm cửa trước bị gãy, phần gỗ cạnh cửa bị lõm sâu và nứt toác. Chuông cửa có camera cũng bị giật khỏi tường. Dấu hiệu duy nhất cho thấy từng có người sinh sống ở đó là ba đôi dép xỏ ngón đặt ngoài hiên.
Hồ sơ khởi tố nộp lên tòa án liên bang cho thấy ông Miao bị nghi đã đến Seattle ngày 1/9/2025 để gặp bà Zhang. Theo hồ sơ, hai người thuê một chiếc SUV, rồi từ trong xe quay cảnh gia đình con trai Tổng thống Lại Thanh Đức.
Công tố viên cáo buộc bà Zhang thực hiện việc theo dõi dưới sự chỉ đạo của các quan chức Chính phủ Trung Quốc. Họ cho rằng một tháng trước chuyến đi, bà đã gặp những quan chức này tại Trung Quốc để lên kế hoạch.
Đặc vụ Kevin Holt thuộc nhóm phản gián của FBI cho biết địa chỉ ghi trên giấy tờ thuê xe của bà Zhang và “Cá nhân 1” ở Seattle dẫn đến một bất động sản trên đại lộ Walnut, thành phố Arcadia, bang California.
“Qua hồ sơ công khai, tôi biết ‘Cá nhân 1’ đã bán một bất động sản tại địa chỉ này vào khoảng ngày 11/9/2025,” ông Holt viết.
Epoch Times tra hồ sơ nhà đất và thấy bất động sản duy nhất trên con phố này được bán trong ngày hôm đó đứng tên ông Miao. Người môi giới trong giao dịch này chính là bà Zhang.
Hồ sơ doanh nghiệp của bang California cho thấy ông Miao còn sở hữu nhiều công ty, bao gồm Jiacheng Real Estate Investment and Management Inc., Jin Yuan Investment LLC, M & Y Construction LLC và NeoBio USA. Công ty xây dựng J&J California cũng đăng ký địa chỉ tại nhà ông Miao trên đại lộ Walnut, với giấy phép tổng thầu đã hết hạn năm 2025.
Anh Jiaqi cho biết cha anh quen bà Zhang đã hơn 10 năm, từ khi bà dẫn ông đi xem một căn hộ ông định mua. Khoảng 10 năm trước, bà Zhang cũng từng ở một thời gian ngắn trong căn nhà của gia đình ông Miao tại Arcadia.
“Chúng tôi cho bà ấy thuê chung nhà mấy tháng. Tôi nghĩ lúc đó nhà của bà ấy đang sửa,” anh nói.
Một người hàng xóm có quan hệ khá tốt với ông Miao, không muốn nêu tên đầy đủ, kể rằng gần đây đã gặp ông Miao và bà Zhang tại một bữa tiệc tối.
“Cha tôi sang Mỹ vì bố mẹ tôi nghĩ tôi và em gái sẽ được học hành tốt hơn ở đây. Cha tôi là người duy nhất trong nhà chọn nhập quốc tịch Mỹ. Vì vậy tôi nghĩ ông ấy không có lý do gì để làm việc cho chính quyền Trung Quốc [ĐCSTQ],” anh Jiaqi nói.
Anh ngờ rằng cha mình chỉ tình cờ đi Seattle cùng bà Zhang, vì ông nghe nói bạn bè muốn đến một thành phố khác.
Sau cuộc khám xét, anh gọi điện cho cha ở Trung Quốc. Ông Miao cho biết đã nghe bạn bè báo tin bà Zhang bị bắt và trấn an con trai rằng ông “vẫn ổn cả”.
Anh Jiaqi đang đi học tại Mỹ và cho biết cha anh đang tìm luật sư.
Tại phiên tòa hôm thứ Tư, thẩm phán bác đơn xin tại ngoại của bà Zhang. Công tố viên nói với tòa rằng bà có nguy cơ bỏ trốn cao, một phần vì bà có thể sử dụng “hàng trăm ngàn USD” ở Trung Quốc.
Cà chua có tính thiên về hàn, đồng thời chứa khá nhiều axit hữu cơ…
Ông Chương Thiên Lượng cho rằng Elon Musk giàu tình cảm nhưng không cho phép…
Ông và nhóm hỗ trợ quyết định không công bố trước chuyến bơi vì lý…
Nghiên cứu lớn tại Úc cho rằng trẻ em và người trẻ lên mạng nhiều…
Meta cấm ByteDance chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram tại 7 nước, gồm cả Việt…
Nhà chức trách Pháp cho biết 504 người bị bắt, 48 cảnh sát và hiến…