Thế Giới

CIA đóng vai trò then chốt trong chiến dịch giải cứu sĩ quan Mỹ tại Iran

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bí mật xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương, giải cứu thành công một quân nhân mắc kẹt tại Iran trong một chiến dịch phức tạp có sự tham gia của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Chi tiết về chiến dịch giải cứu này đang dần được tiết lộ, trong đó CIA được coi là một trong những lực lượng đóng vai trò then chốt đứng sau.

Ảnh minh họa. (Nguồn: DC Studio / Shutterstock)

Theo Fox News, các quan chức cấp cao Mỹ cho biết trong quá trình giải cứu sĩ quan hệ thống vũ khí của chiếc F‑15E, CIA đã triển khai một chiến dịch “chiến thuật đánh lừa” nhằm đánh lạc hướng đối phương.

Sĩ quan hệ thống vũ khí bị mắc kẹt trên lãnh thổ Iran là một đại tá không quân. Ông cùng phi công đã phóng ghế thoát hiểm khi chiếc F‑15E bị tấn công và rơi. Quân đội Mỹ đã giải cứu được phi công ngay trong ngày xảy ra sự cố, sau đó tiếp tục mở một chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn kéo dài hàng chục giờ đồng hồ để giải cứu vị đại tá.

Theo các nguồn tin, CIA đã tung tin qua nhiều kênh khác nhau vào trong Iran, nói rằng quân Mỹ đã tìm thấy sĩ quan hệ thống vũ khí này và đang tiến hành đưa ông ra khỏi Iran bằng đường biển. Thực tế, đây là đòn nghi binh nhằm kéo dài thời gian để lực lượng Mỹ xác định vị trí và tiếp cận mục tiêu.

Chính quyền Iran nỗ lực bắt sống sĩ quan này trước khi quân Mỹ đến được chỗ ông. Truyền thông nhà nước Iran thậm chí còn kêu gọi dân chúng hỗ trợ và treo mức tiền thưởng khoảng 6600 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông.

Theo một nguồn tin, CIA đã thu được tín hiệu cầu cứu từ thiết bị của người bị nạn, nhưng ban đầu nghi ngờ đây có thể là “mồi nhử” do phía Iran dựng lên.

“Việc này liên quan đến những lợi ích và rủi ro rất lớn,” một nguồn tin nói với Fox News.

Tới sáng thứ Bảy, sau khi CIA xác nhận tín hiệu đó không phải là cái bẫy, cơ quan này đã sử dụng các công nghệ tiên tiến để định vị chính xác vị trí của vị đại tá mất tích.

Giám đốc CIA John Ratcliffe sau đó đã báo cáo thông tin này cho Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, và thông báo cho Tổng thống Trump. Tổng thống lập tức ra lệnh triển khai chiến dịch giải cứu.

“Trong vòng 8 tiếng, chúng tôi đã cho máy bay xuất kích,” một nguồn tin cho biết. “Chưa đầy 12 tiếng sau, chúng tôi đã có lực lượng hoạt động trên mặt đất tại Iran.”

Giải thích lý do vì sao không thể để quân nhân Mỹ rơi vào tay Iran, một quan chức nhấn mạnh: “Chúng ta đã từng chứng kiến cách họ đối xử với tù binh. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để đảm bảo mình là người tìm thấy anh ấy trước.”

Một quan chức an ninh Israel nói với Reuters rằng trong quá trình CIA xác định vị trí của viên đại tá mất tích và loại trừ khả năng đây là cái bẫy do Iran giăng ra, cơ quan tình báo Israel đã tham gia hỗ trợ. Israel cũng đã tạm dừng các đợt tấn công trong khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch giải cứu.

Nguồn tin của Fox News xác nhận Mỹ đã triển khai UAV MQ‑9 “Reaper” để bảo vệ khu vực ẩn náu của quân nhân bị mắc kẹt, đồng thời khai hỏa vào bất kỳ mục tiêu nào tiếp cận khu vực đó hoặc lân cận vùng hoạt động của lực lượng Mỹ, nhằm ngăn chặn dân thường hoặc lực lượng Iran tiến lại gần.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện nhiều đợt không kích quy mô lớn trong khu vực, huy động mọi loại chiến đấu cơ chiến thuật trong biên chế và cả oanh tạc cơ B‑1, chỉ để đảm bảo an toàn cho anh ấy.”

Tổng thống Trump đã hết lời ca ngợi chiến dịch phức tạp dẫn đến việc giải cứu thành công viên đại tá, gọi đây là một trong những chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn anh dũng nhất trong lịch sử quân đội Mỹ, và nói với NBC News rằng đây là một “phép màu Phục Sinh” (Easter Miracle).

Một quan chức Nhà Trắng nói với CBS News hôm Chủ nhật rằng trong suốt chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn, Tổng thống đã ở Phòng Bầu dục cả ngày, liên tục nhận các báo cáo cập nhật tình hình từ Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm Chủ nhật ra thông báo trên X, cho biết hai quân nhân trên chiếc F‑15E đã được giải cứu an toàn.

“CENTCOM sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Iran nhằm làm suy yếu khả năng của chế độ này trong việc phóng chiếu sức mạnh ra bên ngoài lãnh thổ,” tuyên bố viết.

Theo Trương Đình / Epoch Times

Trương Đình

Published by
Trương Đình
Tags: IranCIAF-15E

Recent Posts

Bắt Phó chủ tịch phường Phúc Yên liên quan vụ nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp

Ông Hoàng Trọng Lợi bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ…

17 phút ago

Bộ trưởng Công Thương: Dự trữ xăng dầu tăng từ 15 lên 26 ngày

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết Việt Nam đã nâng số…

36 phút ago

Nhà hát không nên khuất phục trước các đe dọa đánh bom từ ĐCSTQ

Trong 2năm qua, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã nhận được ít nhất…

42 phút ago

10 nhóm người có thể bị tước quyền công dân Hoa Kỳ

Ngay cả những người đã nhập tịch và trở thành công dân Hoa Kỳ cũng…

48 phút ago

148 học sinh nghi ngộ độc ở trường tiểu học TP.HCM: Phát hiện vi khuẩn Salmonella

Ngành y tế TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ 148 học sinh nghi ngộ…

4 giờ ago

Nguồn cát tự nhiên suy giảm, Thanh Hóa đề xuất dùng cát nhân tạo

Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết nguồn cát tự nhiên đang khan hiếm, do…

4 giờ ago