Thế Giới

Cố Hoành Vĩ: Trải qua bức hại mới nhận rõ bản chất của ĐCSTQ

Học viên Pháp Luân Công Cố Hoành Vĩ cho biết, kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20/7/1999, ông cùng nhiều thành viên trong gia đình đã bị bắt giữ, kết án và quấy rối vì tu luyện Pháp Luân Công. Bản thân ông không chỉ mất việc trong cơ quan nhà nước mà vợ và nhiều người thân khác cũng bị liên lụy. Con trai ông cũng bị ảnh hưởng, khiến không thể hoàn thành chương trình đại học.

Học viên Pháp Luân Công Cố Hoành Vĩ phát biểu tại cuộc mít tinh trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York nhân dịp 20/7. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)

Dưới đây là bài phát biểu của học viên Pháp Luân Công Cố Hoành Vĩ tại cuộc mít tinh trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York nhân dịp kỷ niệm 27 năm phản bức hại 20/7:

“Xin chào mọi người!

Tôi tên là Cố Hoành Vĩ, đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Tôi là một bác sĩ chuyên khoa X-quang, trước đây công tác tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Trường Xuân.

Vì Đại Pháp dạy con người trở thành người tốt, đi theo con đường phản bổn quy chân, nên gia đình 3 người chúng tôi, cha mẹ tôi, mẹ vợ, chị vợ và anh rể đều là đệ tử Đại Pháp. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995.

Việc tu luyện Đại Pháp đã mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho chúng tôi. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tàn bạo bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua, chúng tôi vẫn kiên định tín ngưỡng đối với Pháp Luân Công.

Hơn nữa, chúng tôi không muốn mọi người bị những lời dối trá của ĐCSTQ che mắt, nên đã lập một điểm sản xuất tài liệu ngay tại nhà để giúp nhiều người dân hơn nữa hiểu rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Năm 2014, công an thành phố Trường Xuân, Đội An ninh Quốc gia và đồn công an địa phương phối hợp khám xét nhà tôi. Tôi bị bắt và giam tại Trại tạm giam số 1 thành phố Trường Xuân, sau đó lại bị đưa đến một trung tâm tẩy não tại địa phương để tiếp tục bức hại. Vợ tôi, cũng là một học viên Đại Pháp, cũng bị tạm giam.

Ngày 20/5/2015, tôi bị Tòa án quận Nhị Đạo, thành phố Trường Xuân, kết án phi pháp một năm rưỡi tù giam. Vì vậy, tôi bị mất công việc trong cơ quan nhà nước. Tôi bị giam tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm.

Trong thời gian bị giam giữ, tôi bị cưỡng bức lao động khổ sai, bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, bị cảnh sát đánh đập, cưỡng ép tẩy não. Thức ăn chỉ là canh rau dính đất và bánh màn thầu màu đen, rất khó nuốt.

Vợ tôi, Trần Lệ Diễm, nguyên là Trưởng điều dưỡng Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản Chiết Giang – Chi nhánh Cát Lâm. Cảnh sát ĐCSTQ đã đến nơi làm việc của cô để uy hiếp, đe dọa và quấy rối.

Con trai tôi, Cố Tường Quân, cũng là một học viên Đại Pháp. Vì cha bị kết án tù, mẹ bị tạm giam, nên cháu bị nhà trường đe dọa, bị giáo viên xa lánh, bị bạn học chế giễu và không được thấu hiểu. Cháu thường xuyên giật mình tỉnh giấc trong khi ngủ, nhiều lần bật khóc, cuối cùng không thể hoàn thành chương trình đại học.

Sau khi đến Hoa Kỳ, vì chúng tôi vẫn kiên trì với tín ngưỡng, nhiều lần tham gia các cuộc mít tinh và diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời nhiều lần công khai chỉ trích ĐCSTQ, nên cảnh sát trong nước cũng nhiều lần đến nhà quấy rối, đe dọa người thân và bạn bè của chúng tôi.

Chị gái của vợ tôi là một phụ đạo viên tại địa phương. Nhà mẹ vợ tôi là nơi tổ chức nhóm học Pháp, đồng thời cũng là điểm luyện công. Cảnh sát đã bắt mẹ vợ và chị gái của vợ tôi, đánh đập chị ấy rồi giam vào phòng biệt giam tối tăm. Họ còn còng mẹ vợ tôi vào giường sắt.

Chị gái tôi cùng cha mẹ tôi, vì phải sống trong nỗi sợ hãi triền miên và chịu áp lực tinh thần quá lớn trong thời gian dài, cuối cùng đều qua đời trong oan khuất.

Những gì gia đình chúng tôi phải trải qua chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trong vô vàn trường hợp bị bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu tại Trung Quốc ngày nay.

Hiện vẫn còn hàng rất nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Trung Quốc, phải chịu những cực hình vô nhân đạo; vô số gia đình đang phải gánh chịu sự đàn áp của ĐCSTQ. Dù vậy, họ vẫn kiên định với đức tin của mình và không chịu khuất phục, cho dù phải đối mặt với nguy cơ bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng hay mất đi sinh mạng quý giá.

ĐCSTQ là một chế độ tà ác. Họ chống lại điều thiện, tôn sùng điều ác, đầy rẫy dối trá và bạo lực, hủy hoại tinh thần và sinh mệnh của người dân Trung Quốc.

Hiện nay, thời khắc diệt vong của ĐCSTQ đang đến gần. Vào bước ngoặt lịch sử quan trọng này, mong mọi người hãy nhận rõ bản chất tà ác của đảng ĐCSTQ, nhanh chóng thoái xuất khỏi tổ chức tà ác này, xóa bỏ dấu ấn của con thú tà ác ấy và lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.”

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm đến tình trạng đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã có những động thái lập pháp nhằm đối phó với các hành vi bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, nhằm chấm dứt hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng mà dự luật cáo buộc do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Tổng Bí thư ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực, nhiều đối tác thương mại lên tiếng

Ngày 24/7, Mỹ đã áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với 60…

2 giờ ago

Trung ương thông qua chủ trương lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh

Quảng Ninh và Bắc Ninh tiến thêm một bước trong lộ trình trở thành thành…

3 giờ ago

Hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công tuần hành ở Washington, phản đối cuộc đàn áp tại TQ

Ngày càng có nhiều bằng chứng về các hành vi tàn bạo của ĐCSTQ

6 giờ ago

Mỹ trừng phạt 9 thực thể và 2 quan chức Cuba, nhắm vào năng lượng và y tế

Chính phủ Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép lên Cuba. Hôm thứ Năm (23/7),…

7 giờ ago

Ông Musk tiết lộ nút thắt lớn nhất khi sản xuất hàng loạt robot hình người Optimus

CEO Tesla Elon Musk hôm 21/7 đã trực tiếp giải thích trong cuộc họp công…

8 giờ ago

Hạ viện Mỹ ra trát đòi 3 tổ chức cánh tả trong cuộc điều tra doanh nhân Roy Singham

Theo Fox News, hôm thứ Năm (23/7), Ủy ban Thuế vụ và Ngân sách (Ways…

12 giờ ago