Sự cố thang cuốn xảy ra trước khi ông Trump phát biểu tại Đại hội đồng ở New York. Ông và đệ nhất phu nhân buộc phải đi bộ lên chiếc thang cuốn bị dừng lại. (Ảnh chụp màn hình video)
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã kêu gọi sa thải và điều tra những người chịu trách nhiệm về một chiếc thang cuốn bị dừng lại khi chở Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba (23/9).
Sự cố thang cuốn xảy ra trước khi ông Trump phát biểu tại Đại hội đồng ở New York.
Ông và đệ nhất phu nhân buộc phải đi bộ lên chiếc thang cuốn bị dừng lại.
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trên một chiếc thang cuốn bị dừng tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba. (Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
“Nếu ai đó tại LHQ cố tình dừng thang cuốn khi Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đang bước lên, họ cần bị sa thải và điều tra ngay lập tức,” cô Leavitt đăng trên X.
Sự cố thang cuốn không phải là trục trặc duy nhất. Ông Trump buộc phải ứng biến bài phát biểu sau khi máy nhắc chữ bị treo.
“Tôi cảm thấy rất vui khi được đứng đây cùng các bạn, dù sao đi nữa — và cách này khiến bạn nói từ trái tim nhiều hơn — tôi chỉ có thể nói rằng người đang vận hành máy nhắc chữ này sẽ gặp rắc rối lớn,” ông nói, khiến nhiều người bật cười.
Máy nhắc chữ hoạt động trở lại vài phút sau khi ông bắt đầu bài phát biểu.
“Tôi đã kết thúc 7 cuộc chiến, làm việc với các nhà lãnh đạo của các quốc gia đó và thậm chí chưa từng nhận được một cuộc gọi nào từ Liên Hợp Quốc đề nghị giúp hoàn tất thỏa thuận,” ông Trump nói. “Tất cả những gì tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc là một chiếc thang cuốn đã dừng lại ngay giữa chừng khi tôi đang đi lên.”
Theo Fox News
Bộ Chiến tranh Mỹ (tên gọi trước đây là Bộ Quốc phòng) hôm thứ Ba…
Một thẩm phán liên bang hôm 22/12 đã phán quyết rằng các chính sách của…
Trong năm qua, lượng viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã giảm mạnh, từ…
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại rằng Hoa Kỳ cần Greenland vì “an ninh…
Tổng thống Donald Trump vào sáng sớm thứ Ba [23/12] đã cáo buộc New York…
Gia đình cho rằng sự việc không đơn giản là xô xát giữa học sinh…