Ngày 12/5/2026, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền về Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ, Sam Brownback, đã ra mắt cuốn sách mới của ông, "Cuộc chiến của ĐCSTQ Chống lại Đức tin", tại Viện Hudson, một trung tâm nghiên cứu chính sách ở Washington, D.C. (Nguồn: Lý Thần/ Epoch Times)
Cựu Đại sứ về Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ Sam Brownback hôm 12/5 đã ra mắt cuốn sách mới của ông, “Cuộc chiến của ĐCSTQ Chống lại Đức tin” (China’s War on Faith), tại Viện nghiên cứu Hudson.
Brownback nói ông “yêu người dân Trung Quốc” và nhấn mạnh gia đình ông từng nhận con nuôi từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông phản đối các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho rằng những hành động này không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc mà còn tác động tới toàn thế giới.
Ông tuyên bố: “Chúng ta phải phản đối những điều đó”, đồng thời cáo buộc rằng chính quyền Trung Quốc đang tiến hành một “cuộc chiến chống lại tín ngưỡng” và “họ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này”.
Cuốn sách kể lại trải nghiệm của một số nhân vật như Hứa Dĩnh Đình, Vương Xuân Ngạn, cựu ngôi sao NBA Enes Kanter Freedom, và một vị tăng Tây Tạng được xem là hóa thân luân hồi.
Một ngày vào tháng 4/2025, nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Hứa Dĩnh Đình trong căn hộ tại Washington D.C., Mỹ, liên tục xem đi xem lại những hình ảnh do truyền thông ghi lại cảnh cha mẹ cô bước ra khỏi sở cảnh sát.
“Người mẹ đeo khẩu trang, nhíu mày; người cha khi đi qua đám đông phóng viên thì dùng tay che mắt.”
“Họ bị đối xử như những kẻ phạm tội, trong khi thực tế, họ là những người tốt và là công dân lương thiện.”
Sự việc này xảy ra 2 ngày sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quan chức Hồng Kông. Cha mẹ cô bị chính quyền Hồng Kông sử dụng như công cụ để đe dọa cô.
Vương Xuân Ngạn, một doanh nhân ở Liêu Ninh, nói bà từng bị giam giữ và bị ép lao động trong tù.
Bà kể các cai ngục liên tục sỉ nhục và chế giễu bà.
“Nhìn xem giờ bà trông thế nào,” họ nói. “Trước đây bà giàu có, sự nghiệp thành công, nhưng giờ bà lại vào tù.”
Bà Vương Xuân Ngạn là một người bán thiết bị hóa học tại thành phố Đại Liên. Vì tu luyện Pháp Luân Công và kiên trì nói lên sự thật về cuộc bức hại, bà từng bị giam giữ tại nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
Dưới sự ép buộc của cai ngục, 3 nữ tù trẻ khỏe đã dùng một thanh sắt dày dài khoảng 0,9 m, bên ngoài quấn 2 sợi dây điện xoắn lại, để đánh mạnh vào lưng bà, khiến chảy máu tươi.
Trong tù, bà bị ép làm lao động cưỡng bức 14 giờ mỗi ngày.
Năm 2003, bà bị lấy máu trong tù mà không có lý do rõ ràng. Vài năm sau, bà mới nhận ra việc này có thể nhằm xác định nhóm máu để phục vụ cho hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.
Đại sứ Brownback trong chương 3 của cuốn sách mới, mang tên “(ĐCSTQ) Cuộc chiến với Pháp Luân Công”, viết rằng bằng chứng về việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ là “không thể chối cãi”.
Theo báo cáo cập nhật năm 2016 của cố Ngoại trưởng Châu Á-Thái Bình Dương Canada David Kilgour, luật sư nhân quyền Canada David Matas và điều tra viên kỳ cựu Ethan Gutmann trong cuốn “Thu hoạch đẫm máu/ Thảm sát” (Bloody Harvest/ Massacre) ước tính, Trung Quốc mỗi năm thực hiện khoảng 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng, vượt xa con số khoảng 10.000 ca mà chính quyền công bố; nguồn tạng chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.
Đại sứ Brownback cũng ngụ ý trong cuốn sách rằng các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ trở thành người hưởng lợi từ hoạt động mổ cướp nội tạng. Ông dẫn chứng: cựu Bộ trưởng Tài chính ĐCSTQ Kim Nhân Khánh được cho là “người 68 tuổi” đã được thay bằng “trái tim của người 28 tuổi”; cựu Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cao Chiêm Tường có nhiều nội tạng bị thay thế, ông còn đùa rằng nhiều bộ phận trên cơ thể ông giờ không còn là của riêng ông nữa.
Tại sự kiện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tây Tạng và Mông Cổ Arjia Rinpoche nhớ lại một sự kiện xảy ra năm 1958, khi ông 8 tuổi.
Lúc đó, ngôi chùa nơi ông Arjia Rinpoche tu học có khoảng 4.000 nhà sư. Một ngày nọ, một sân trong chùa tổ chức một cuộc tụ họp lớn. Thông thường, sân này được dùng cho các nghi lễ như Phật Đản hay lễ mừng năm mới.
Nhưng ngày hôm đó, mọi thứ hoàn toàn khác.
Tất cả các nhà sư bị tập trung ở đó, ngồi trên mặt đất. Các quan chức ĐCSTQ cùng với binh sĩ Giải phóng quân ĐCSTQ cầm súng trường đứng trên bục.
Sau đó, một lãnh đạo ĐCSTQ đứng dậy, quát mắng các nhà sư bằng giọng rất giận dữ. Tiếp theo, một người hô khẩu hiệu: “Đả kích tôn giáo mê tín”, “Phê phán phần tử phản cách mạng”…
Ngay sau đó, có người xông vào đám đông và bắt bớ.
Người đầu tiên bị bắt là trụ trì. Trong ngày hôm đó, khoảng 500 đến 600 nhà sư đã bị bắt giữ.
Cựu Nghị sĩ Frank Wolf nhấn mạnh ĐCSTQ là nguồn gốc và là kẻ dung túng cho nhiều vấn đề toàn cầu hiện nay, đặc biệt là các vi phạm nhân quyền. “Vấn đề này phải được nâng lên thành vấn đề an ninh quốc gia,” ông nói. Ông Wolf từng thúc đẩy việc thông qua Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank Wolf, cho phép Chính phủ Mỹ trừng phạt những cá nhân vi phạm tự do tôn giáo.
Ông chia sẻ: “Khi tôi bí mật tới Tây Tạng, tôi tận mắt chứng kiến — hầu như mỗi ngôi chùa Phật giáo đều có cảnh sát hoặc an ninh trực tại chỗ”.
“Hồng Kông, Đức Hồng y 94 tuổi Joseph Zen bị bắt vào năm 2022.”
“Jimmy Lai đến nay vẫn đang bị giam giữ.”
“Cộng đồng Pháp Luân Công chịu sự đàn áp cực kỳ khắc nghiệt.”
“Có các báo cáo liên tục cho thấy học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác bị lấy nội tạng sống.”
“Những người từng bị giam giữ cho biết họ trải qua tra tấn, cưỡng bức, triệt sản và lấy nội tạng sống.”
Ông Wolf khẳng định thế giới phải đối diện trực tiếp với ĐCSTQ: “Im lặng trước cái ác chính là tội ác”.
Ông nói thêm: “Lòng dũng cảm về đạo đức còn hiếm hơn cả sự dũng cảm trên chiến trường, thậm chí hiếm hơn cả trí tuệ vĩ đại”.
Ông hy vọng cuốn sách này sẽ là ngọn lửa thắp sáng, thúc đẩy việc giải quyết vấn đề Trung Quốc một cách thực sự. Ông mong tất cả các nghị sĩ và mỗi quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đều đọc cuốn sách này.
Hứa Dĩnh Đình nói cô sẽ không lùi bước và sẽ nói rõ tình trạng của cha mẹ mình.
Vương Xuân Ngạn cho biết bà không hận thù những kẻ đàn áp bà: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn dám nói sự thật, giảng rõ chân tướng, ngay cả khi bị bắt, bị kết án, hoặc có thể bị lấy nội tạng sống”.
Anh Enes Kanter Freedom nói: “Sự nghiệp này quan trọng hơn cá nhân tôi, hơn cả bóng rổ, hơn cả NBA. Chúng ta phải hành động với những gì đang diễn ra — bao gồm những gì xảy ra ở Hồng Kông, Đài Loan, người Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng…”
Đại sứ Brownback nhận định: “Đây thực sự là một cuộc chiến, và tất cả chúng ta đều đang tham gia”.
“Câu chuyện của họ đáng để được dựng thành phim. Không chỉ riêng cá nhân bị đàn áp, mà cả gia đình, những người họ biết và những ai còn ở Trung Quốc ngày nay đều chịu sự đàn áp. Đến hôm nay, sự đàn áp vẫn đang tiếp diễn.”
“Chúng ta nên đứng về phía những người có đức tin, trực tiếp chống lại ĐCSTQ và thế giới quan của họ.”
Theo Lý Thần/ Epoch Times
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir…
Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh 30 ngày đối với những người…
Ông Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon và Blue Origin – đã đề cập…
Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ nắm giữ khoảng 1% cổ phần của…
UAE đã hoàn thành gần 50% công trình xây dựng của tuyến đường ống dẫn…
Lương Xá có 10 người đỗ đại khoa và là ngôi làng có số người…