Ngày 24/9, tại Washington D.C., người thân cộng Lý Hoa Hồng đánh một học viên Pháp Luân Công và bị cảnh sát khống chế. (Ảnh: The Epoch Times)
Ngày 24/9, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mỹ và hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Cùng ngày, đông đảo người Hoa từ khắp nước Mỹ tập trung tại Washington D.C., trong đó có các nhóm bị ĐCSTQ đàn áp tự bỏ tiền đến thủ đô phản đối ông Tập và ĐCSTQ, cùng những người thân cộng thuộc các tổ chức người Hoa do cơ quan ngoại giao Trung Quốc thuê.
Khoảng 15h30, trước trụ sở Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) trên Đại lộ Constitution, một nhóm học viên Pháp Luân Công đang cầm biểu ngữ tiến hành kháng nghị ôn hòa thì Lý Hoa Hồng – người thân cộng – lao tới đánh một học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đã chứng kiến hành vi này đã còng tay bà Lý. Sau đó, bà nằm xuống đất và được cảnh sát Mỹ gọi xe cứu thương đưa đi.
Học viên Pháp Luân Công bị đánh là bà Tân Cần, đã kể với The Epoch Times về quá trình xảy ra vụ việc.
“Tôi đến đó để chụp ảnh các học viên giơ biểu ngữ. Đó là trước một tòa nhà công cộng nên không cần xin phép. Họ (những người thân cộng) cứ bảo tôi lùi lại, lùi lại. Lý Hoa Hồng tiến về phía tôi, nên tôi từng bước lùi lại, khoảng 5-6 bước. Sau đó bà ấy đột nhiên túm lấy tôi và kéo tôi về phía bà ấy, giống như thể tôi lao vào bà ấy. Đồng thời, có mấy người chạy tới đánh và cắn tôi. Tôi không đánh trả mà chỉ hét lên: Cảnh sát! Cảnh sát! Một cảnh sát từ trong tòa nhà đi ra, nên cảnh sát là người chứng kiến. Sau khi cảnh sát đi ra, họ vẫn tiếp tục đánh tôi. Tay tôi bị cào rách.”
“Chân tôi cũng bị trầy xước, sau đó bà ấy cắn tôi. Có 3, 4 người cùng lao vào đánh và cắn tôi.”
“Bà ấy (Lý Hoa Hồng) đột nhiên túm lấy tôi rồi ngã ra phía sau, khiến tay và vai tôi lập tức đập xuống đất, tay tôi cũng bị thương, một góc điện thoại bị vỡ. Vai tôi không thể nâng lên đến 90 độ.”
Một nhân chứng khác trực tiếp chứng kiến vụ đánh người nói: “Lý Hoa Hồng dẫn theo vài người đánh một học viên Pháp Luân Công. Có người nhìn thấy nên đi gọi cảnh sát. Cảnh sát chạy tới và còng tay Lý Hoa Hồng. Ban đầu, Lý Hoa Hồng ngồi trên mặt đất, hai tay bị còng ra phía sau. Sau đó bà ấy nằm xuống đất giả vờ bất tỉnh. Cảnh sát kéo bà ấy dậy, để bà ấy dựa vào chân cảnh sát. Lý Hoa Hồng lại rời người khỏi cảnh sát rồi tiếp tục nằm trên mặt đất, sau đó cảnh sát không để ý đến bà ấy nữa.”
Một nhân chứng tên Hoàng cho biết: “Những người bên cạnh nói rằng thực ra bà ấy (Lý Hoa Hồng) không có vấn đề gì, chỉ nằm xuống đất giả vờ bất tỉnh. Một người đàn ông đến từ New York nói rằng người phụ nữ nằm dưới đất này sống tại Flushing, New York, và thường xuyên phá rối tại các sự kiện phản đối ĐCSTQ”.
Sau khi bị đánh, tay bà Tân Cần liên tục bị co giật. Có người chuẩn bị đưa bà đến bệnh viện điều trị.
Đến 15h37, Lý Hoa Hồng vẫn nằm trên mặt đất. Sau đó, cảnh sát gọi xe cứu thương và đưa bà lên xe.
Theo thông tin công khai, Lý Hoa Hồng hiện 64 tuổi, quê quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân, và di cư sang Mỹ năm 2002. Năm 2005, bà được cấp giấy phép hành nghề điều dưỡng tại Mỹ và làm công việc điều dưỡng, sinh sống lâu năm tại New York.
“Liên minh Người Hoa Toàn cầu Chống Tà giáo” do Lý Hoa Hồng đứng đầu là một tổ chức ở nước ngoài do “Hiệp hội Chống Tà giáo Trung Quốc” thành lập. Hiệp hội này trực tiếp chịu sự kiểm soát của ĐCSTQ. Kể từ vụ bạo lực tại thư viện Flushing năm 2008, trong đó các học viên Pháp Luân Công bị tấn công, Lý Hoa Hồng là người thực hiện và đi đầu trong hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhằm vào Pháp Luân Công.
Ngày 21/5/2008, ngày 3/6/2009 và ngày 11/10/2011, Lý Hoa Hồng bị cảnh sát bắt giữ 3 lần vì tấn công, quấy rối người khác và gây rối trật tự. Bà nhiều lần bị các nạn nhân kiện ra tòa, đồng thời phải hầu tòa hình sự, dân sự và tòa án khiếu kiện nhỏ.
Trong giai đoạn 2011-2013, bảng thông tin chi tiết về tiến trình 17 phiên xét xử Lý Hoa Hồng được đăng tại bảng thông báo của Tòa án Hình sự New York cho thấy bà đã ra hầu tòa 17 lần. Cuối cùng, ngày 8/1/2013, bà bị kết tội “tấn công người khác” và được phóng thích có điều kiện.
Năm 2015, Lý Hoa Hồng bị 13 học viên Pháp Luân Công và cư dân trong cộng đồng khởi kiện.
Ngày 23/9 theo giờ địa phương, vợ chồng ông Tập Cận Bình đến Căn cứ Liên hợp Andrews ở ngoại ô Washington. Khi đó, bên ngoài căn cứ xảy ra xung đột giữa các nhóm thân cộng do ĐCSTQ thuê và những người biểu tình. Một số người biểu tình công khai những thẻ tên lấy được từ những người thân cộng, trên đó có tên của 2 tổ chức.
Ngày 24/9, ông Xu Jiang (Từ Giang), một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đang sống lưu vong tại Mỹ, đăng trên X hai ảnh chụp thẻ tên của những người đến chào đón ông Tập trong chuyến thăm Mỹ.
Ông cho biết ngày 23/9, khi ông Tập đến Căn cứ Liên hợp Andrews, những người thuộc các tổ chức Hoa kiều đến bên ngoài căn cứ để chào đón ông Tập đã xông vào nhóm người biểu tình, khiêu khích và đánh những người biểu tình. Sau khi xung đột kết thúc, ông Xu Jiang thu được 2 thẻ tên từ những người phía bên kia.
Ảnh cho thấy cả hai thẻ tên đều có nền đỏ, chữ vàng, phía trên ghi “Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ”, ở giữa lần lượt có biểu tượng chữ “HOA” (华) và hình quả địa cầu. Hai tổ chức này có tên lần lượt là “Liên hiệp các Hội đoàn Giới Kiều học Mỹ” và “Tổng Thương hội Mỹ-Trung”.
Ông Xu Jiang viết: “Hai tổ chức này đều là các tổ chức đại diện cho chính phủ nước ngoài chưa đăng ký tại Mỹ”. Ông cũng chia sẻ bài đăng này với các tài khoản của FBI và CIA.
Theo một bài báo trước đó của The Epoch Times, trong lúc hai bên xung đột, một số người thân cộng cầm loa liên tục hô “Pháp Luân Công đánh người”, vu khống Pháp Luân Công. Hai thành viên Đảng Dân chủ Trung Quốc là ông Yang Lei (Dương Lỗi) và ông Xu Jiankang (Hứa Kiến Khang), những người biết rõ sự việc, xác nhận với The Epoch Times rằng các học viên Pháp Luân Công không có mặt tại hiện trường.
Video tại hiện trường do ông Yang Lei đăng lại ghi lại cảnh hai bên xung đột và cảnh sát can thiệp; trong video, nhiều người đeo thẻ tên màu đỏ.
Đối chiếu các khung hình cho thấy kiểu dáng của những thẻ tên này tương tự các thẻ tên trong ảnh do ông Xu Jiang công bố. Người cầm loa hô “Pháp Luân Công đánh người” và đưa ra cáo buộc này được cho là đeo thẻ có dòng chữ “Tổng Thương hội Mỹ-Trung”, nhưng không thể nhìn rõ hoàn toàn.
Những người thuộc phe biểu tình cho rằng nhóm người chào đón đã được tổ chức huy động và trả tiền. Nhà hoạt động dân chủ Zheng Min (Trịnh Mẫn) cho biết trên mạng xã hội rằng theo những người thuộc hội đồng hương Phúc Kiến, các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ tổ chức cho họ đến Washington và người phụ trách sẽ phát tiền trên đường đi.
Người dùng X Su Yifeng (Tô Nhất Phong) viết: “Ngày 23/9, Washington. Có cư dân mạng chụp được cảnh Đại sứ quán ĐCSTQ tổ chức ít nhất 4 xe buýt đưa ‘người làm thuê theo ngày’ đi chào đón ông Tập ‘đến Mỹ’. Bao ăn, bao ở, bao tiền xe, ngoài ra còn có 80 USD tiền công; người dưới 70 tuổi đều có thể tham gia, hành trình 2 ngày 1 đêm”.
Ông này viết tiếp: “Cơ quan ngoại giao ĐCSTQ tổ chức một số lượng lớn người già đi xe thuê, nhận cơm hộp để chào đón ông Tập. Ngoài ra, ngân sách ít nhất 500 USD cho mỗi lao động tạm thời; theo ước tính của người trung gian, họ sẽ giữ lại một nửa, người tham gia vẫn nhận được ít nhất 200 USD/ngày, bao ăn, bao ở, bao đưa đón”.
“Do cơ quan ngoại giao ĐCSTQ chi trả và ủy thác cho Hội Thương mại Huệ Châu tổ chức. Tiền công quá thấp, chỉ 80 USD, chẳng trách toàn người già tham gia. Có phải tiền đã bị Hội Thương mại Huệ Châu ăn bớt?”
Người này cũng viết: “Một số ‘lão phấn hồng’ nhập vai quá thật, rất tích cực, không chỉ chửi mắng người của chúng tôi mà còn chủ động tấn công chúng tôi trước, chẳng hạn người có giọng Quảng Đông, kẻ phản bội theo chủ nghĩa Marx-Lenin trong video”.
Một số cư dân mạng trên X bình luận:
“Đây là thủ đoạn quen thuộc của ĐCSTQ, vừa ăn cướp vừa la làng; trước đó họ đều đã được đào tạo liên quan.”
“Họ đều là những đại diện bất hợp pháp của ĐCSTQ tại Mỹ. Những người mà ĐCSTQ sử dụng để thâm nhập Mỹ, đàn áp xuyên quốc gia, thu thập thông tin, theo dõi và quấy nhiễu những người phản đối ĐCSTQ chính là những người này. Hãy nhớ mặt họ.”
“Đồng bào ở nước ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Điều này càng chứng minh ĐCSTQ sợ lực lượng dân chủ, ủng hộ phe dân chủ kiên trì đến cùng!”
“Xem ra Ban Mặt trận Thống nhất lần này đã tốn không ít tiền, thậm chí đã triển khai hành động phá hoại, sử dụng chiến thuật lấy đông hiếp ít; có thể chuyển sang chiến thuật giăng lưới để đối phó với những kẻ đánh thuê của Đảng Cộng sản.”
“Hành vi cố tình phá hoại cuộc biểu tình hòa bình và tài sản của người khác thực sự quá vô liêm sỉ. Ủng hộ ông Jia Huigang kiên trì biểu tình hòa bình, lý trí. Bộ mặt xấu xí của những tay sai ĐCSTQ chỉ khiến cả thế giới nhìn rõ sự chột dạ và hèn nhát của họ!”
“Đây là thủ đoạn quen thuộc của ĐCSTQ. ĐCSTQ về cơ bản sẽ không đích thân ra tay mà thuê côn đồ hoặc xã hội đen địa phương làm tay sai; thời kỳ phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông cũng như vậy.”
“Có nhiều người công khai chào đón và ủng hộ chính quyền độc tài ĐCSTQ trên đất Mỹ, đồng thời bạo lực đập phá vật phẩm tuyên truyền của người khác và tấn công những người bất đồng chính kiến phản đối chính quyền ĐCSTQ. Tôi kêu gọi các cơ quan liên quan của Chính phủ Mỹ căn cứ vào video và kiểm tra danh sách những người ủng hộ chính quyền ĐCSTQ, nghiêm túc điều tra danh tính và hồ sơ xin tị nạn của những người này; sau khi xác minh, cần xử lý nghiêm những người ủng hộ chế độ ĐCSTQ.”
Hôm thứ Năm (24/9), do các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, các hãng…
Một dấu hiệu khác là giá robot đang chịu sức ép giảm khi các doanh…
Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và đại diện các tổ…
Bữa tiệc lần này chủ yếu sử dụng nguyên liệu Mỹ, đồng thời kết hợp…
Mỗi khi Tập Cận Bình di chuyển, công tác an ninh vốn luôn được triển…
Lý Nhị, thường được biết đến với hiệu Lật Cốc, là một trong những nhà…