Ngày 11/10/2025, Tiến sĩ Sen Nieh, giáo sư danh dự ngành kỹ thuật của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã phát biểu tại hội nghị thường niên của Ủy ban Quốc tế về Nhân quyền và Tự do Tôn giáo (ICHRRF), trình bày về thực trạng 26 năm ĐCSTQ đàn áp có hệ thống và tàn bạo đối với Pháp Luân Công, trong đó có cả cuộc bức hại nhắm vào các nữ học viên. (Ảnh: Epoch Times)
Hôm 10 và 11/10/2025, Ủy ban Quốc tế về Nhân quyền và Tự do Tôn giáo (ICHRRF) đã tổ chức hội nghị thường niên tại Lorton, bang Virginia, Mỹ, để thảo luận về các hành vi vi phạm nhân quyền mà phụ nữ trên toàn cầu hiện đang phải chịu đựng. Nhiều người tham dự cho biết họ bị sốc trước mức độ tàn khốc trong cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.
Tiến sĩ Sen Nieh, Giáo sư danh dự ngành Kỹ thuật tại Đại học Công giáo Mỹ, đã trình bày tại hội nghị về tình trạng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt 26 năm qua liên tục tiến hành đàn áp tàn bạo và có hệ thống đối với Pháp Luân Công, trong đó bao gồm cả việc bức hại nữ học viên Pháp Luân Công.
Ông cho biết, ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn bạo suốt 26 năm qua cho đến nay.
Ông nói, “cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là hành vi vi phạm nhân quyền có quy mô lớn nhất, tàn khốc nhất và tà ác nhất trong suốt năm ngàn năm lịch sử Trung Quốc”.
“Nữ học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng sự đàn áp tàn bạo hơn nam giới, trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù hoặc trại lao động, họ thường xuyên bị xâm hại tình dục.”
Ông Sen Nieh trích dẫn dữ liệu từ Minghui.org cho biết, từ năm 1999 đến năm 2025, đã xác nhận ít nhất 5.231 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Trong đó, nữ chiếm 2.902 người, hơn 55%. Những con số này chỉ là phần nổi của tảng băng, rất nhiều trường hợp bị tra tấn đến chết vẫn chưa được biết đến hoặc chưa được báo cáo.
Theo báo cáo mới nhất, chỉ riêng trong tháng 8/2025, đã có 69 học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp.
Giáo sư Sen Nieh cho biết, ĐCSTQ đã sử dụng hơn một trăm loại hình tra tấn đối với học viên Pháp Luân Công, bao gồm đánh đập, không cho ngủ, tiêm thuốc gây ảo giác phá hủy hệ thần kinh, điện giật, ép ăn bằng bạo lực, giết hại, xâm hại tình dục, mổ cướp nội tạng khi còn sống, v.v.
Ngày hôm đó, cư dân Washington D.C. và cũng là học viên Pháp Luân Công, chị Chi Lihua, cũng tham gia sự kiện.
Chị Chi Lihua, nguyên là học viên Pháp Luân Công đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại lục, cùng chồng là anh Xu Dawei bị bắt năm 2001 vì phát tài liệu nói sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Anh Xu Dawei bị kết án 8 năm tù, chị Chi Lihua được tạm thả vì đang mang thai. Trong thời gian thi hành án, anh Xu Dawei bị tra tấn cực độ, bao gồm tiêm và ép uống thuốc không rõ loại làm tổn thương hệ thần kinh, cũng như bị tra tấn bằng kim đâm. Khi được thả, anh Xu Dawei đã gần chết, thân thể tiều tụy chỉ còn da bọc xương. Vì tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do tra tấn, anh Xu Dawei qua đời sau khi được thả 13 ngày.
Năm 2006, Báo cáo viên đặc biệt về tra tấn của Liên Hợp Quốc, ông Manfred Nowak, cho biết trong báo cáo của mình rằng học viên Pháp Luân Công chiếm 66% trong tổng số các trường hợp báo cáo bị tra tấn tại Trung Quốc. Tiếp theo là người Duy Ngô Nhĩ (11%) và người Tây Tạng (6%).
Học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác là đối tượng chính bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng khi còn sống.
Ông Sen Nieh nói, “ĐCSTQ đã mổ lấy nội tạng từ hàng triệu học viên Pháp Luân Công khi họ còn sống — đây là hành vi tà ác chưa từng có trên trái đất, chưa từng xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc cũng như thế giới”.
Tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ lần đầu tiên bị phanh phui vào tháng 3/2006. Khi đó, một người phụ nữ tên Annie tiết lộ rằng tại Bệnh viện Tô Gia Đồn ở Đông Bắc Trung Quốc, hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để lấy nội tạng. Chồng cô — một bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa mắt — đã lấy giác mạc từ hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống. Sau đó, một quân y cao cấp Trung Quốc đã gửi bài cho Epoch Times, tiết lộ rằng những hành vi tàn ác này diễn ra tại 36 trại tập trung trên toàn quốc. Trại lớn nhất giam giữ tới 120.000 học viên Pháp Luân Công; một số học viên thậm chí còn bị vận chuyển ban đêm trên các “đoàn tàu chở gia súc” đến khắp các nơi trong nước.
Cuộc điều tra về các cáo buộc này bắt đầu vào năm 2006. Các điều tra viên gọi điện đến các bệnh viện ở Trung Quốc với danh nghĩa muốn mua thận hoặc gan. Điều gây sốc là từng bác sĩ một công khai thừa nhận: “Chúng tôi có nội tạng từ học viên Pháp Luân Công, chỉ cần đến, trong vòng một đến hai tuần là có thể cấy ghép”. Các chuyên gia y tế cho biết, nếu không có một lượng lớn “ngân hàng nội tạng sống”, điều này là không thể thực hiện được.
Tại Mỹ, có khoảng 100 triệu người đăng ký hiến tạng tự nguyện, nhưng dù có nhiều người như vậy, bệnh nhân vẫn phải chờ 2 đến 3 năm mới được ghép thận, và khoảng 10% bệnh nhân chờ thận tử vong trong thời gian chờ đợi. Trong khi đó, Trung Quốc không có hệ thống hiến tạng tốt, nhưng bệnh nhân chỉ phải chờ 2 đến 4 tuần là được cấy ghép.
Ông Sen Nieh cho biết, Tiến sĩ Robert Destro, cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Mỹ, đồng thời là Đặc phái viên về vấn đề Tây Tạng (nhiệm kỳ 2019–2021), trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 cho biết, ngoài việc ĐCSTQ đàn áp Tân Cương và Tây Tạng, họ cũng đang tiến hành tội ác diệt chủng đối với nhóm học viên Pháp Luân Công.
Tiến sĩ A. Adityanjee, Chủ tịch kiêm người sáng lập Ủy ban Quốc tế về Nhân quyền và Tự do Tôn giáo, nói với Epoch Times rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ khiến người ta “rợn người”, “người dân Trung Quốc đang phải chịu đựng tội ác từ chính chính phủ của họ…”
Ông nói, câu chuyện của học viên Pháp Luân Công Chi Lihua thật khiến người ta đau lòng.
“Câu chuyện của cô ấy thật sự rất buồn. Cô ấy từng bị tra tấn, chồng cô vì bị tiêm thuốc nguy hiểm mà chết sau khi được thả ra 13 ngày, thật sự rất đau xót.”
Adityanjee cho biết điều khiến ông ấn tượng sâu sắc là đến tận ngày nay, những học viên Pháp Luân Công đã hơn 80 tuổi vẫn bị ĐCSTQ kết án.
“ĐCSTQ nói họ gây nguy hiểm cho chính phủ. Đây là một luận điệu bẩn thỉu để Đảng Cộng sản đàn áp người dân Trung Quốc. ĐCSTQ không cho phép bất kỳ tiếng nói khác biệt nào. Dù là tín ngưỡng tâm linh hay nguyện vọng của nhân dân, họ đều không thể dung nhẫn. Chỉ cần họ (ĐCSTQ) cảm thấy bị đe dọa, thì họ sẽ tiêu diệt. Ví dụ như Pháp Luân Công.”
Ông nói, ĐCSTQ đối nghịch với các giá trị truyền thống. “Tư tưởng của Đảng Cộng sản hoàn toàn trái ngược với dân chủ, tự do và bình đẳng”.
“ĐCSTQ sử dụng cái gọi là hệ thống tín dụng xã hội để đe dọa những người dám nói sự thật. Chỉ cần bạn chỉ trích chính phủ, tín dụng xã hội của bạn sẽ bị hạ thấp, bạn có thể bị bắt. Vì vậy, đây là một sự kiểm soát toàn diện đối với công dân Trung Quốc,” ông nói.
Bà Meg Flanagan, người tham dự sự kiện, đã ôm chị Chi Lihua sau khi nghe câu chuyện của chị và cảm thấy vô cùng sốc.
Bà Flanagan nói mức độ tàn bạo trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ “khiến người ta sốc, khiến người ta đau lòng”.
Bà cho biết ĐCSTQ không chỉ đàn áp học viên Pháp Luân Công mà còn mổ cướp nội tạng của họ, “điều này cho thấy đây là một cuộc đàn áp có hệ thống, mang tính thể chế.”
Bà Flanagan nói rằng mỗi người đều cần “thể hiện lập trường của mình, đưa ra lựa chọn” về cách giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Bà nói, giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công là giá trị phổ quát. “Đây là những điều thuộc về bản chất con người. Những giá trị này — ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ — là điều mà toàn nhân loại nên theo đuổi và trân trọng.”
Ankush Bhandari là kiến trúc sư dữ liệu tại một trong các công ty Fortune 500 toàn cầu. Ông nói cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ “khiến người ta phải suy nghĩ sâu sắc” và “rất đau lòng”.
Ông nói ĐCSTQ là kẻ thù của thế giới và của nhân loại. “ĐCSTQ là mối nguy hiểm toàn diện. Bởi vì đảng muốn kiểm soát mọi thứ. Nó là kẻ thù của nhân loại”.
Bhandari nói, bất kể cuộc đàn áp của ĐCSTQ tàn khốc đến đâu, cuối cùng cũng không thể thành công. “Giết người hay bịt miệng một ai đó không thể tiêu diệt được một ý tưởng. Tia lửa vẫn còn đó, và ngọn lửa sớm muộn cũng sẽ bùng lên”.
“Tôi muốn trích một câu nói: ‘Lịch sử có cách biến kẻ săn mồi thành kiến trúc sư của cơn ác mộng chính mình.’ Hiện giờ anh có thể là kẻ săn mồi, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng kẻ săn mồi cũng có thể trở thành người tạo ra cơn ác mộng của chính mình. Hãy nhìn vào số phận của Gaddafi, Saddam Hussein, Hitler — lịch sử đã chứng kiến rất nhiều ví dụ như vậy,” ông nói.
Israel đã thả gần 2.000 tù nhân Palestine trong thỏa thuận trao đổi với Hamas,…
Tại 10h30 sáng hôm nay, giá vàng miếng chạm đỉnh 146,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn…
Theo Reuters, đây là lần thứ hai kể từ khi các cuộc biểu tình của…
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức được thông qua, kéo…
Bộ phim "Melania" sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 30/1 và…
Các chuyên gia phân tích xu hướng bạo lực và cực đoan gần đây ở…