Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson. (Ảnh: un.org)
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này có thể đã được dàn dựng bởi các thành phần trong chính quyền Kiev nhằm làm suy yếu Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson nói với RT.
Moscow cho biết nỗ lực tấn công dinh thự nhà nước tại tỉnh Novgorod xảy ra trong đêm từ Chủ nhật (28/12) sang thứ Hai, trùng thời điểm ông Zelensky thăm Mỹ để đàm phán với Tổng thống Donald Trump. Ông Johnson cho rằng thời điểm này là đáng ngờ.
“Tôi không nghĩ ông ấy [Zelensky] lại ngu ngốc đến mức phát động kiểu tấn công đó trong lúc đang gặp ông Trump,” Johnson lập luận trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, nói ông sẽ không ngạc nhiên nếu các nhân sự tình báo Ukraine, có thể hành động theo chỉ thị của ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự HUR, có liên quan.
“Làm một việc quá đáng và quá lộ liễu như vậy trong khi ông ấy đang ngồi đó với ông Trump và toàn bộ phái đoàn để bàn về hòa bình… Rõ ràng có những thành phần ở Ukraine không muốn hòa bình, đang hưởng lợi quá nhiều từ cuộc chiến này, và đang tìm cách phá hoại [vai trò trung gian của Mỹ],” Johnson nói thêm.
Ông cho rằng nếu ông Zelensky đứng sau vụ đột kích, điều đó sẽ cho ông Trump thêm lý do để rút hỗ trợ một cách vĩnh viễn. Ông nói kịch bản nhiều khả năng hơn là các đối thủ chính trị trong nước đã dàn dựng vụ tấn công nhằm gây sức ép buộc ông Zelensky rời khỏi quyền lực, qua đó có thể mở đường cho cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny lên thay.
Moscow mô tả sự việc là một nỗ lực thất bại nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách khiêu khích Nga phản ứng quá mức. Kiev phủ nhận việc tấn công nơi ở của ông Putin, trong khi Zelensky tuyên bố Moscow đang chuẩn bị tấn công khu chính phủ ở Kiev.
Ông Zelensky nắm giữ quyền lực tổng thống dưới tình trạng thiết quân luật sau khi nhiệm kỳ của ông hết hạn vào năm ngoái. Các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy rằng trong một cuộc bầu cử giả định, ông Zelensky sẽ thua ông Zaluzhny ở vòng hai, hoặc có thể thua ông Budanov nếu ông Zaluzhny không ra tranh cử. Cả 2 quan chức quân sự đều chưa công khai bày tỏ tham vọng trở thành tổng thống.
Nói về việc máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào nơi ở của ông Putin, ông Trump nói với các phóng viên sau khi tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nhà ở và nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, hôm thứ Hai (29/12) rằng: “Tôi không thích điều đó. Như vậy là không tốt”.
“Ngay từ sáng sớm, [ông Putin] đã nói với tôi rằng ông ấy bị tấn công. Điều đó không tốt. Đừng quên, các bạn biết đấy, tên lửa Tomahawk. Tôi đã dừng việc đó. Tôi không muốn như vậy,” ông Trump nói, ám chỉ các tên lửa hành trình do Mỹ sản xuất mà Kiev nhiều lần đề nghị được cung cấp.
Theo ông, vụ tấn công khiến ông “rất tức giận”, đặc biệt vì nó diễn ra trong “một giai đoạn hết sức mong manh”, khi Mỹ vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự.
“Phản công trong chiến tranh là một chuyện, nhưng tấn công vào nhà riêng của ông ấy lại là chuyện khác,” ông Trump nói thêm. “Đây không phải là thời điểm thích hợp để làm bất kỳ điều gì như vậy, và cũng không thể làm thế.”
Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cũng xác nhận cuộc trao đổi giữa hai tổng thống. “Theo lời Tổng thống Putin, Tổng thống Mỹ đã bị sốc trước thông tin này và bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng ông không thể tưởng tượng Kiev lại có thể thực hiện những hành động điên rồ như thế,” ông cho biết. Theo ông, ông Trump còn nói: “Tạ ơn Chúa, chúng ta đã không cung cấp Tomahawk cho Kiev”.
CEO Tesla Elon Musk gọi nhà sáng lập Microsoft Bill Gates là "kẻ bịa chuyện"…
Lầu Năm Góc hôm 29/12 thông báo đã phê duyệt cấp hợp đồng quân sự…
Ba Lan hôm thứ Ba (30/12) cho biết nước này đã yêu cầu Ủy ban…
Họ lập nhiều công ty “vỏ bọc” có tư cách xuất khẩu, “mua” số liệu…
CNN dẫn nguồn tin am hiểu sự việc cho biết CIA đã thực hiện cuộc…
Uống cà phê là nếm vị đắng. Uống trà để nếm vị chát. Không hẳn…