Biểu tình đốt phá ở Milan, Ý. (Ảnh chụp màn hình video)
Đụng độ ở Milan, Ý, kéo sang ngày thứ hai hôm Chủ nhật (18/10), hơn 200 người bị tạm giữ, khoảng 80% là trẻ vị thành niên. Thủ tướng Giorgia Meloni triệu tập cuộc họp về trật tự công cộng.
Chưa đầy 24 giờ sau vụ bạo loạn hôm thứ Bảy (17/10), các nhóm thanh thiếu niên lại kéo về quanh quảng trường Duomo tại trung tâm Milan, đập vỡ cửa kính, cướp phá cửa hàng và siêu thị, hãng tin ANSA của Ý đưa tin.
Họ hẹn nhau qua mạng xã hội và nhận ra nhau qua trang phục: phần lớn mặc đồ đen, áo nỉ có mũ trùm đầu.
Trên phố Torino, nhiều nhóm khác ném ghế, bàn và rào chắn vào cửa kính của các cửa hàng Footlocker, Champions và một siêu thị Carrefour, rồi xông vào cướp phá siêu thị này. Cửa hàng Under Armour gần khu Cordusio và cửa hàng Levi’s cũng bị cướp. Tại Levi’s, họ dùng tay lái của một chiếc xe trượt scooter để phá vỡ cửa kính.
Cửa hàng Decathlon cùng nhiều cửa hiệu, quán xá trên đại lộ Garibaldi cũng chung cảnh ngộ.
Phần lớn là những cuộc đột kích chớp nhoáng rồi nhanh chóng bỏ chạy, xen kẽ với những đợt ném đồ vật. Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng. Riêng hôm thứ Bảy, lực lượng an ninh ở Milan đã bắn 484 quả lựu đạn hơi cay. Khu thương mại Galleria bị phong tỏa, nhà thờ chính tòa Duomo đóng cửa với du khách sớm hơn thường lệ.
Reuters cho biết người biểu tình ném đá và cướp phá cửa hàng trong các cuộc tuần hành phản đối dịch vụ công kém và giá sinh hoạt tăng. Một ngày trước đó, bạo loạn tương tự đã nổ ra tại nhiều thành phố miền bắc nước Ý, gồm Milan, Bologna, Brescia, Bergamo và Turin. Báo cáo cảnh sát công bố hôm Chủ nhật ghi nhận 28 người bị bắt sau các vụ đụng độ hôm thứ Bảy.
Ngay từ đầu giờ chiều Chủ nhật, cảnh sát đã đưa 50 thiếu niên về sở cảnh sát Milan để nhận dạng, trước khi bạo lực tái diễn, theo ANSA. Biện pháp răn đe này không ngăn được các vụ đập phá.
Trước 19h (giờ địa phương), đã có 160 người bị đưa về sở cảnh sát, 80% là trẻ vị thành niên. Đến tối, số người bị tạm giữ ở Milan vượt 200. Một số người trong số đó từng bị nhận dạng hôm thứ Bảy.
Trên cả nước, hôm thứ Bảy có 197 người bị cảnh sát nhận dạng và đưa về đồn. Trong 28 người bị bắt có 12 trẻ vị thành niên và 6 người nước ngoài. 43 người khác bị cảnh sát lập hồ sơ chuyển cơ quan tư pháp. Hiệp hội thương mại Confcommercio ước tính thiệt hại ở Turin và Bologna hơn nửa triệu euro.
Reuters đưa tin bà Meloni, người sẽ đối mặt với cuộc bầu cử vào năm tới, đã lên án bạo lực và thông báo chính phủ sẽ họp vào thứ Hai (19/10) để bàn cách xử lý. Trong bài đăng trên mạng xã hội mà ANSA đăng lại, bà cho biết đây là cuộc họp về trật tự công cộng, diễn ra tại Palazzo Chigi, trụ sở Chính phủ Ý, để đánh giá tình hình.
Cuộc họp cũng sẽ “cân nhắc thêm các công cụ đối phó với những kẻ lợi dụng các cuộc biểu tình hợp pháp để gieo rắc bạo lực và hỗn loạn,” bà viết. “Bảo vệ người dân, những người sống lương thiện và những người giữ an ninh cho mọi người được đặt lên trên mọi sự nương tay với kẻ bạo lực.”
Vụ bạo loạn còn châm ngòi cho một cuộc đấu khẩu gay gắt. Thị trưởng Milan Giuseppe Sala đã chỉ trích việc quá ít cảnh sát được điều xuống đường hôm thứ Bảy. Sáng Chủ nhật, ông nói mình không trách giám đốc sở cảnh sát, người ông vẫn làm việc cùng hằng ngày, nhưng có cảm giác “tình hình đang bị đánh giá thấp” và lực lượng mà sở cảnh sát Milan có trong tay không đủ.
Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi đáp lại bằng cách gọi đó là “phản xạ quen thuộc” của một bộ phận cánh tả “radical chic” (cánh tả thượng lưu). Ông cho rằng những người này “không thể lên án kẻ bạo lực mà không kèm vài lời rào đón” và luôn muốn quy trách nhiệm cho Nhà nước cùng những người đại diện Nhà nước. Chủ tịch Thượng viện Ignazio La Russa thì gọi tình trạng thiếu cảnh sát mà ông Sala nêu là “không có thật” và tự nhận mình “không nói nên lời”.
Hôm thứ Bảy, khi biểu tình ở Milan và Bologna biến thành xung đột, bà Meloni đã viết trên mạng xã hội X: “Biểu tình là quyền, nhưng biến các thành phố của chúng ta thành chiến trường thì không”.
Bạo loạn ở Ý diễn ra cùng lúc với làn sóng biểu tình ở nước Pháp láng giềng. Cũng trong ngày thứ Bảy, hàng trăm ngàn người bất bình vì giá cả tăng và dịch vụ công sa sút đã xuống đường tại Pháp. Đây là một trong những cuộc biểu tình bạo lực nhất ở nước này trong nhiều năm, theo Reuters.
Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar kể ông đã đỡ những nhát rìu của…
Tác giả Hạ Ngôn cho rằng cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên Pháp…
Temu dàn xếp vụ kiện về quyền riêng tư dữ liệu với bang Texas, đồng…
CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông…
Phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út cho biết vật thể do Houthi phóng…
Nhật Bản và Mỹ dự kiến tập trận Keen Sword với khoảng 57 nghìn quân…