Hàng trăm ngàn người tham gia biểu tình chống giá cả khắp Pháp hôm thứ Bảy (17/10), nhiều nơi xảy ra đốt phá, đụng độ. Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết khoảng 1.200 người đã bị bắt.

Paris, Pháp, châu Âu, ngày 8/10/2026, học sinh trung học biểu tình trên đường phố Paris. (Ảnh: Shutterstock)

Trong ngày, văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez ghi nhận “số vụ bạo lực ngày càng tăng” trên cả nước, từ tấn công cảnh sát, cướp phá cửa hàng đến phá hoại công sở. Vào thời điểm đó, cảnh sát đã bắt ít nhất 272 người, hãng tin AP đưa tin.

Đài CBC của Canada cho biết sau đó ông Nuñez thông báo khoảng 400 người đã bị bắt, phần lớn đã thành niên, và lưu ý đây mới là số liệu sơ bộ. Đến tối muộn, ông Lecornu đưa ra con số khoảng 1.200 người bị bắt và hơn 150 cảnh sát bị thương.

Người biểu tình hưởng ứng lời kêu gọi trên mạng xã hội nhằm hồi sinh phong trào “Áo vàng”, phong trào nổ ra năm 2018 để phản đối bất công xã hội. Họ bức xúc với chính phủ khi giá xăng, năng lượng và thực phẩm tăng vọt trong những tháng gần đây.

Bộ Nội vụ Pháp thống kê 550 nghìn người đã tham gia 110 cuộc biểu tình trên cả nước, riêng Paris có 110 nghìn người. Ban tổ chức đưa ra con số hơn 800 nghìn.

Khói lửa tại quảng trường République

Tại Paris, những nhóm người đội mũ trùm đầu, đeo mặt nạ ném pháo hoa, gạch lát đường và nhiều vật khác vào cảnh sát ở quảng trường République, phía đông bắc trung tâm thành phố. Cảnh sát bắn hơi cay và sử dụng vòi rồng để đẩy lùi họ.

Phóng viên AP thấy khói đen dày đặc bốc lên từ những chiếc ô tô, xe đạp và thùng rác bị đốt. Một ki-ốt cũng bốc cháy, một số cửa hàng bị cướp phá. Vài người bị thương trong các vụ đụng độ.

Nhiều ga tàu điện ngầm đóng cửa theo yêu cầu của cảnh sát, trong đó có các ga quanh đại lộ Champs-Élysées và các ga gần dinh tổng thống, Quốc hội, các cơ quan chính phủ.

Phần lớn người biểu tình ôn hòa đi theo đoàn tuần hành về phía tây bắc Paris. Họ hát quốc ca, vẫy cờ, có người chơi kèn trumpet và violin.

Bà Sonia Mabrouk, 40 tuổi, cùng con gái đang học trung học đi từ vùng ngoại ô phía tây Paris để phản đối “mọi thứ đang bất ổn”, nhất là việc các dịch vụ công bị bỏ bê. Từng tham gia phong trào “Áo vàng”, bà chỉ trích “những chính sách ưu ái người giàu và lúc nào cũng đánh vào túi tiền của người nghèo nhất”.

“Sự bức xúc và giận dữ đang lan rộng,” bà nói.

Tòa thị chính Marseille bị xông vào, tòa thị chính Limoges cháy

Tòa thị chính Marseille bị đốt cháy trong cuộc biểu tình tại Pháp. (Ảnh chụp màn hình video)

Tại thành phố cảng Marseille ở miền nam nước Pháp, một số cửa hàng và một đồn cảnh sát thành phố bị đập phá. Người biểu tình còn xông vào sảnh tòa thị chính trong ít phút.

“Điều này không thể chấp nhận được,” Thị trưởng Benoît Payan nói với đài BFM TV. Ông cho biết thiệt hại bên trong tòa thị chính “không lớn”.

Lyon, thành phố lớn thứ ba nước Pháp, có khoảng 20 nghìn người xuống đường. Một văn phòng du lịch bị cháy. Văn phòng ông Nuñez cũng ghi nhận các nhóm đeo mặt nạ gây bạo lực tại Rennes, Toulouse, Montpellier, Grenoble và một số thành phố khác.

Ở Limoges, thành phố cách Bordeaux khoảng 225 km về phía đông bắc, một đám cháy lớn bùng lên tại tòa thị chính. Hình ảnh trên truyền thông Pháp cho thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ một phần mái tòa nhà. Ông Nuñez nói đã có “một vụ đột nhập” trước khi đám cháy xảy ra.

Tháp chuông của tòa thị chính, khánh thành năm 1883, đã đổ sập vào tối thứ Bảy, hãng tin AFP dẫn lời Thị trưởng Guillaume Guérin. Tỉnh trưởng Maurice Barate mô tả: “Mái nhà đã sập xuống các tầng dưới, trừ cánh phía tây, và 2/3 mặt tiền đã mất”. Ông cho biết các ủy viên hội đồng thành phố, cảnh sát thành phố và nhân viên ở trong tòa nhà đều không bị thương.

Ông Macron: Kẻ tấn công công sở “sẽ bị trừng trị”

Theo CBC, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố bất kỳ ai tấn công công sở hay cơ sở kinh doanh “sẽ bị trừng trị”. “Không có chỗ cho bạo lực trong nền Cộng hòa của chúng ta,” ông viết trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin yêu cầu các công tố viên trên cả nước đưa ra “phản ứng tư pháp cực kỳ cứng rắn”. Ông viết trên X rằng những ai nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật, lính cứu hỏa, công sở và cơ sở kinh doanh phải bị tạm giam chờ xét xử.

Ông Nuñez cáo buộc phe “cực tả” kích động hàng trăm, có lúc hàng ngàn người tấn công cảnh sát, cửa hàng và công sở bên lề các cuộc tuần hành.

Tại Saint-Étienne, miền trung nước Pháp, một người biểu tình trẻ tuổi bị mất một bàn tay. Thị trưởng Régis Juanico viết trên Facebook rằng “một thanh niên bị lựu đạn làm đứt lìa bàn tay”. Ông Nuñez cho biết nhà chức trách đang điều tra, nhưng chưa thể xác nhận vết thương có phải do lựu đạn của lực lượng an ninh gây ra hay không.

Trước đó, ông Nuñez đã đình chỉ việc sử dụng một loại lựu đạn gây choáng đối với người biểu tình trẻ tuổi, sau khi một thiếu niên 15 tuổi mất một bàn tay, AP đưa tin.

Trang Fox News cho biết đầu tuần này, ông Macron đã có những phát biểu thẳng thắn nhất từ trước đến nay về các cuộc biểu tình. Tại cuộc họp nội các hằng tuần, ông “nhấn mạnh rằng người trẻ có những lo lắng chính đáng, nhưng chúng đang bị lợi dụng vì mục đích chính trị và biến thành bạo lực đô thị”, người phát ngôn chính phủ Maud Bregeon nói với hãng tin AFP. Ông Macron yêu cầu các bộ trưởng đưa ra “giải pháp cụ thể” trong vài tuần.

Ông Lecornu nói thẳng hơn: phong trào học sinh, sinh viên đã bị “các đồng minh của đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) lợi dụng… vì mục đích bầu cử”. Ứng viên tổng thống của đảng cực tả này, ông Jean-Luc Mélenchon, cũng đã tham gia một cuộc biểu tình ở Paris trong tuần.

Pháp sẽ bầu tổng thống mới vào tháng 4 và tháng 5 tới, khi ông Macron hết nhiệm kỳ. Bà Marine Le Pen, ứng viên dẫn đầu của đảng bảo thủ Tập hợp Quốc gia, lên tiếng ủng hộ cảnh sát.

Biểu tình kéo dài nhiều tuần, lan sang Bỉ

Các nhóm học sinh phong tỏa trường học từ giữa tháng 9 và kêu gọi người ủng hộ cùng xuống đường. Ông Lecornu báo cáo trước Quốc hội rằng 937 cảnh sát cùng 149 giáo viên, nhân viên nhà trường đã bị thương kể từ khi biểu tình bắt đầu. Bộ Tư pháp Pháp cho biết gần 8.000 người đã bị bắt.

Hàng trăm người, phần lớn là người trẻ, cũng biểu tình và đụng độ với cảnh sát tại Brussels, thủ đô Bỉ, hôm thứ Bảy. Một cuộc biểu tình tương tự diễn ra ở thành phố Liège.

“Đây không còn là biểu tình đơn thuần! Đây là bạo lực, có tổ chức và lặp đi lặp lại, nhằm gây bất ổn cho xã hội chúng ta,” Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Bernard Quintin viết trên X.

Nhà chức trách Pháp hy vọng phong trào sẽ lắng xuống trong những ngày tới, khi các trường học trên cả nước nghỉ lễ Các Thánh đến ngày 2/11.