Tỷ phú Elon Musk tại New York, Mỹ, ngày 30/1/2024 (Ảnh: photosince / Shutterstock)
Vào ngày 1/10, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã kêu gọi các bậc phụ huynh hủy đăng ký Netflix, cáo buộc nền tảng phát trực tuyến này “nhồi nhét chương trình nghị sự thức tỉnh người chuyển giới” vào các nội dung dành cho trẻ em. Đồng thời làn sóng hủy Netflix lan rộng khi sau khi một nhà sáng tạo chương trình truyền hình bị cáo buộc gọi nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk là “Đức Quốc xã”.
Cụ thể, Musk đã phản hồi một hình minh họa châm biếm trên X, trong đó mô tả Netflix như một con ngựa thành Troy, chứa bên trong là “chương trình nghị sự thức tỉnh của người chuyển giới”, đang được đưa vào “lâu đài” mang tên “Con cái của bạn”. Musk trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát: “Vì sức khỏe của con bạn, hãy hủy Netflix.”
Một ngày trước đó, Musk đã chỉ trích chương trình hoạt hình “Dead End: Paranormal Park” – một loạt phim Netflix dành cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên. Chương trình có một nhân vật chính là người chuyển giới, truyền tải thông điệp về sống thật với bản thân và niềm vui khi được là chính mình.
Musk viết: “Nội dung này không phù hợp với trẻ em.”
Cuộc tranh luận trở nên căng thẳng hơn sau khi Hamish Steele, tác giả và nhà sáng tạo “Dead End: Paranormal Park”, bị phát hiện sử dụng ngôn ngữ thô tục và công kích chính trị trên mạng xã hội. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chia buồn trước cái chết của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người bị ám sát tại một cuộc biểu tình ở Đại học Utah Valley vào ngày 10 tháng 9.
Tuy nhiên, Steele đã phản hồi lời chia buồn bằng một thông điệp tục tĩu, gọi Kirk là “một tên Quốc xã”. Trong một bài viết khác, ông viết: “Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình của bất kỳ nạn nhân nào bị vũ khí của các vị sát hại, nhưng việc bắn một tên Quốc xã ngẫu nhiên đã trở thành một tuyên bố công khai”.
Các ảnh chụp màn hình tuyên bố này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người dùng tức giận vì thái độ thiếu tôn trọng đối với nạn nhân của một vụ giết người. Mặc dù tờ Daily Mail cho biết họ chưa thể xác minh độc lập các hình ảnh vì tài khoản của Steele đã được chuyển sang chế độ riêng tư, điều đó vẫn không ngăn được làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, đặc biệt từ giới bảo thủ.
Đáp lại hành vi của Steele và nội dung chương trình, Musk thông báo trên X rằng ông đã hủy tài khoản Netflix của mình. Hành động này được đưa ra sau khi ông trích dẫn một bài đăng của người dùng khác cũng tuyên bố đã hủy dịch vụ.
Người này viết: “Vừa hủy đăng ký Netflix của tôi. Nếu thuê một người ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk và sản xuất nội dung nhồi sọ trẻ em chuyển giới, các vị sẽ không bao giờ lấy được một xu nào của tôi đâu”.
Musk trả lời ngắn gọn: “Tôi cũng vậy.”
Ông tiếp tục chia sẻ lại một bài đăng khác chỉ trích chương trình của Steele và viết: “Điều này không ổn.”
Sau khi Musk lên tiếng, làn sóng tẩy chay Netflix bùng phát mạnh mẽ trên mạng xã hội X, với hàng trăm người dùng chia sẻ ảnh chụp màn hình việc hủy đăng ký dịch vụ. Cụm từ “Cancel Netflix” (Hủy Netflix) nhanh chóng trở thành xu hướng thịnh hành, được hàng nghìn người dùng ủng hộ. Nhiều người chỉ trích Netflix thiếu nhạy cảm, không xử lý tranh cãi xoay quanh nhà sáng tạo chương trình và tiếp tục duy trì nội dung nhắm vào trẻ em có yếu tố LGBTQ+.
Một số người bảo thủ lên tiếng cáo buộc Netflix đang cố tình nhồi nhét “tư tưởng chuyển giới” và “chủ nghĩa thức tỉnh” vào trẻ em, đặc biệt là thông qua các chương trình hoạt hình có vẻ ngoài “vô hại”.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội BlueSky, Hamish Steele nói rằng loạt phim “Dead End: Paranormal Park” đã bị Netflix hủy bỏ sau hai mùa, và hiện không còn được quảng bá trên nền tảng. Ông phủ nhận việc Netflix đang chủ động quảng bá chương trình hoặc nội dung có liên quan đến ông.
Tuy nhiên, điều này không làm dịu bớt làn sóng giận dữ, khi nhiều người chỉ ra rằng Netflix vẫn chịu trách nhiệm vì từng phát hành và tài trợ chương trình này – đặc biệt trong bối cảnh nội dung dành cho trẻ em ngày càng bị soi xét kỹ lưỡng.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh bạo lực chính trị gia tăng tại Mỹ, đặc biệt là sau cái chết của Charlie Kirk. Nghi phạm, Tyler Robinson, 22 tuổi, đã đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn và bị cáo buộc giết người nghiêm trọng, với khả năng đối mặt án tử hình. Các công tố viên tiết lộ Robinson để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rằng anh ta muốn “giết một trong những tiếng nói bảo thủ có ảnh hưởng nhất cả nước”.
Sau đó, Musk đã liên tục chỉ trích đảng Dân chủ và các nhóm cánh tả, cáo buộc họ “tôn vinh vụ giết người máu lạnh”. Trong một bài đăng, ông viết: “Cánh tả mới là mối nguy hiểm thực sự. Từ vụ ám sát Tổng thống Trump, đến CEO UnitedHealthcare Brian Thompson, và nay là Charlie Kirk – nguồn gốc của bạo lực chính trị nằm ở phía tả”.
Tờ Epoch Times cho biết họ đã liên hệ Netflix để yêu cầu bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm bài viết. Trong khi đó, giá cổ phiếu của Netflix đã giảm khoảng 1,5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 1/10 – thời điểm ngay sau khi Musk tuyên bố hủy đăng ký.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phản hồi mạnh mẽ về tình hình…
Vào tháng 8, Trump đã phê chuẩn việc điều động một số tàu khu trục…
Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu và thảo luận tại Diễn đàn…
Từ năm học 2025-2026, hơn 444.000 học sinh ngoài công lập ở TP.HCM được hỗ…
Bão số 10 và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề với 65 người chết…
Cơn bão Matmo, có thể trở thành bão số 11, di chuyển vào Biển Đông…