Ngày 4/10, người dân diễu hành tại khu Tây Môn Đinh, Đài Bắc, quảng bá phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh”. (Ảnh: Tống Bích Long/ Epoch Times)
Gần 200 người hôm Chủ nhật (4/10) diễu hành tại khu sầm uất Tây Môn Đinh ở Đài Bắc (Đài Loan) để quảng bá bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” và buổi chiếu đặc biệt.
Cuộc diễu hành do công ty Hùng Sư, đơn vị đưa bộ phim về Đài Loan, tổ chức. Ngoài diễu hành, công ty còn quảng bá phim ngoài trời, dựng kịch đường phố và tối cùng ngày tổ chức buổi chiếu đặc biệt kèm tọa đàm.
Tính đến nay, “Nội tạng Quốc doanh” đã có gần 1.000 suất chiếu tại Đài Loan.
Bộ phim tố cáo tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Sau khi đưa phim về Đài Loan, ông Quản Kiến Trung, người phụ trách Hùng Sư, liên tục bị đe dọa.
Hôm thứ Hai (5/10), Hội đồng Các vấn đề Đại Lục của Đài Loan cho biết chính quyền quan tâm đến ông Quản. Phó Chủ nhiệm Hội đồng Lương Văn Kiệt nhấn mạnh cơ quan này ủng hộ ông Quản, bảo vệ dân chủ, tự do và kiên quyết đáp trả đàn áp xuyên quốc gia.
Chiều 4/10, ban tổ chức tập trung cạnh ga tàu điện ngầm Tây Môn tại quận Vạn Hoa, quảng bá phim ngoài trời rồi diễu hành vòng quanh phố đi bộ Tây Môn Đinh.
Đội trống và cờ của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân biểu diễn góp vui, khiến nhiều người dân Đài Bắc dừng chân theo dõi. Cảnh sát tăng cường lực lượng tại chỗ để giữ an ninh.
Người tham gia giương biểu ngữ “Ngày 1/10 không phải Quốc khánh, mà là Ngày thức tỉnh”, hưởng ứng cách gọi ngày Quốc khánh 1/10 của ĐCSTQ là “Ngày Quốc nạn”. Một vở kịch đường phố tái hiện cảnh ĐCSTQ mổ cướp nội tạng.
Tối 4/10, buổi chiếu diễn ra tại cụm rạp Hỉ Lạc Thời Đại, chi nhánh Kim Nhật. Buổi chiếu tiếp tục phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ và kêu gọi người dân bảo vệ dân chủ, tự do và nhân quyền của Đài Loan.
Ông Quản cho biết từ khi phim ra mắt tại Đài Loan năm 2024, nhóm của ông liên tục nhận tin nhắn đe dọa. Phần lớn rạp từ chối chiếu vì nhân viên và chủ rạp đều bị dọa.
Theo ông, ĐCSTQ đã gửi khoảng 150 tin nhắn đe dọa trong suốt hai năm, kèm cả ảnh súng, đạn và lời dọa giết.
Có thời điểm Hùng Sư định dừng hoạt động vì lo cho an toàn của tình nguyện viên các nơi. Tuy nhiên, tình nguyện viên và người ủng hộ không lùi bước.
Phim chuyển sang chiếu tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng, quán cà phê, phòng nghe nhìn, đền miếu và nhà thờ. Một số cụm rạp vẫn tiếp tục hỗ trợ địa điểm chiếu.
Nhiều người trẻ xúc động và lên tiếng ủng hộ sau khi xem phim, ông Quản kể. Bài viết về các buổi chiếu kèm tọa đàm và bài đăng trên mạng xã hội được xem, chia sẻ rất nhiều. Có người còn công khai nói rằng nhờ xem phim mà đã nhìn nhận lại vấn đề Pháp Luân Công, và xin lỗi vì những hiểu lầm trước đây.
Ông Quản cho rằng việc phim tiếp tục được chiếu tại Đài Loan có 3 ý nghĩa. Thứ nhất, phim giúp bảo vệ tự do ngôn luận của Đài Loan. Thứ hai, người dân thấy có người đứng ra ủng hộ phim thì được khích lệ, thêm can đảm đi xem. Thứ ba, phim chứng minh vũ lực và sự đe dọa của ĐCSTQ không khiến người Đài Loan im tiếng.
Trước đó, hôm thứ Năm (1/10), Hội đồng Các vấn đề Đại Lục công bố một vụ việc nghi là kiểu đàn áp xuyên quốc gia mới. Tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Lương, Phó Chủ nhiệm kiêm người phát ngôn của Hội đồng, cho biết có kẻ đã mạo danh ông Quản để gọi điện đe dọa người khác.
Những cuộc gọi đó khiến ông Quản phải đi khắp Đài Loan để trình báo, giải thích với nhà chức trách. Hội đồng cho rằng mục đích của kẻ mạo danh là khiến ông “chạy ngược chạy xuôi đến kiệt sức”.
Ông Lương cho biết Hội đồng sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát Quốc gia và Bộ Tư pháp để tổng hợp các vụ việc và xử lý chung, giảm phiền hà cho ông Quản. Ai nhận cuộc gọi quấy rối, đe dọa từ người xưng là Quản Kiến Trung thì nên cảnh giác, vì đó có thể là kẻ mạo danh, cơ quan này khuyến cáo.
Ông Quản cảm ơn Hội đồng, cảnh sát, các chủ rạp, tình nguyện viên và những người tài trợ suất chiếu đã ủng hộ bộ phim. Ông cho rằng khi chính quyền ra mặt xử lý, ông không phải một mình chịu sức ép xuyên biên giới, và điều đó cho thấy sức mạnh của xã hội Đài Loan khi cùng nhau bảo vệ giá trị dân chủ.
Hôm thứ Hai, Hội đồng khẳng định đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ không chỉ nhằm đe dọa một người, mà là đe dọa, áp chế cả cộng đồng, không phân biệt đối tượng. Chính quyền sẽ không để nạn nhân một mình đối mặt, sẽ tiếp tục đứng cùng người dân và kiên quyết đáp trả mọi thủ đoạn cưỡng ép xâm phạm quyền lợi, tự do và an toàn của họ.
“Nội tạng Quốc doanh” đã đoạt Giải Sư tử Điện ảnh Canada, giải Huy chương Vàng của một cuộc thi phim tại Mỹ và giải Phim tài liệu nhân quyền hay nhất của Liên hoan phim Manhattan, cùng nhiều giải quốc tế khác.
Ông Quản cho biết phim tập trung vào nhân tính và nhân quyền. Trong phim, cựu bác sĩ quân y Trung Quốc Trịnh Trị, một người trong cuộc, kể lại câu chuyện những quân nhân trẻ bị mổ cướp nội tạng khi còn sống.
Ông đặt câu hỏi về một thể chế mà ngay cả người lính bảo vệ đất nước cũng có thể bị hy sinh, và cho rằng quân đội ĐCSTQ nên nghĩ lại xem có nên bảo vệ một chế độ bức hại nhân dân, làm hại chính đồng đội mình hay không.
Ông Lý Chính Hùng, cựu Trưởng công tố Tòa án Quân sự miền Nam thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan, xếp việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng vào loại “tội phạm cấp quốc gia”. Ông chỉ ra hai đặc điểm: thứ nhất, chính nhà nước nắm tư pháp và cảnh sát tham gia vào tội ác nên kẻ phạm tội không bị trừng phạt; thứ hai, nạn nhân hoàn toàn không được pháp luật bảo vệ.
Ông khẳng định việc này không thể xảy ra ở một Đài Loan dân chủ, tự do: “Người Đài Loan tuyệt đối không cho phép hành vi này xảy ra. Tôi cũng mong mọi người đặt mình vào vị trí người khác, truyền sự thật này đi để nhiều người hơn biết về việc mổ cướp nội tạng”.
Từ năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp toàn diện Pháp Luân Công. Các cuộc điều tra liên quan cho thấy một số học viên Pháp Luân Công bị bắt từng bị giam trong hệ thống quân đội và bệnh viện quân y.
Ông Lý cho rằng ĐCSTQ giam giữ học viên trong quân đội, và các cáo buộc mổ cướp nội tạng bắt nguồn từ hệ thống quân y. Ông cảnh báo nếu nhân loại im lặng trước tội ác này thì có thể chẳng khác gì ngầm cho phép, thậm chí khiến nguy cơ lan rộng hơn.
Ông nhấn mạnh nguy cơ này thực ra đã lan tới Myanmar, Lào và Đài Loan, khi có người bị đường dây môi giới buôn người đưa sang Trung Quốc Đại Lục, Myanmar, Lào rồi bị mổ cướp nội tạng.
Ông Phan Uy Hựu, Chủ tịch Liên minh Giáo viên Đài Loan, cho biết các buổi chiếu khiến học sinh, giáo viên và người Hoa ở hải ngoại đồng cảm sâu sắc.
“Đây không chỉ là xem một bộ phim, mà còn là một bài học rất sâu sắc về dân chủ và nhân quyền,” ông nói. “Điều một xã hội dân chủ thật sự trân quý không chỉ là chúng ta được đi bầu, mà là phẩm giá và tự do của mỗi con người không thể bị quyền lực nhà nước tùy tiện tước đoạt.”
Tự do ngôn luận và chế độ dân chủ của Đài Loan hôm nay là thành quả đấu tranh lâu dài của nhiều thế hệ đi trước, nên phải trân trọng và truyền lại cho đời sau, ông Phan cho rằng. Thông điệp cốt lõi của phim, theo ông, là giữ gìn dân chủ, tự do và dùng sức mạnh công dân bảo vệ Đài Loan.
Ông kêu gọi mọi người cùng xây dựng một xã hội dân chủ kiên cường hơn, có phẩm giá và có hy vọng.
Một nhân viên 28 tuổi tại viện nghiên cứu chống dịch hạch ở Irkutsk tử…
Một nữ nhân viên phòng thí nghiệm nghiên cứu dịch hạch tại Irkutsk, Nga, tử…
Một nữ nhân viên 28 tuổi tại viện nghiên cứu chống dịch hạch ở Siberia…
Một nữ nhân viên phòng thí nghiệm tại vùng Irkutsk, Nga được cho là đã…
Một số bệnh viện ở Irkutsk áp dụng cách ly sau khi một nữ nhân…
Cần Thơ dự kiến khai thác 381 trong tổng số 672 cơ sở nhà, đất…