Trong suốt 13 năm cầm quyền của Maduro, nền kinh tế Venezuela sụp đổ, suy giảm khoảng 75% đến 80%. Ảnh minh họa một thanh niên Venezuela ngồi trên đường phố với chiếc túi ba màu có in các biểu tượng quốc gia của Venezuela. (Shutterstock)
Trong 13 năm cầm quyền của ông Maduro, nền kinh tế Venezuela sụp đổ nghiêm trọng, suy giảm khoảng 75–80%, được xem là một trong những cuộc suy thoái kinh tế thời bình tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Những màn ăn mừng của người dân phản ánh thực tế rằng, sau nhiều năm lạm phát phi mã, nạn đói lan rộng và cuộc khủng hoảng người tị nạn với khoảng 8 triệu người, cuối cùng họ đã nhìn thấy tia hy vọng thoát khỏi tuyệt vọng.
Năm 2013, ông Maduro kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chávez (theo đường lối dân túy cánh tả), tiếp tục mô hình phụ thuộc vào dầu mỏ vốn đã rơi vào tình trạng căng thẳng do quốc hữu hóa và kiểm soát tiền tệ.
Năm 2014, giá dầu sụp đổ, nhưng chính phủ không tiến hành cải cách mà in tiền để bù đắp mức thâm hụt khoảng 15% GDP, gây ra siêu lạm phát. Đồng tiền bolívar gần như mất hoàn toàn giá trị.
Vòng xoáy lạm phát trở nên mất kiểm soát: Ngân hàng Trung ương in tiền để bù đắp thâm hụt, khiến nền kinh tế ngày càng tệ hại; đến năm 2021, đồng tiền đã mất giá tổng cộng 14 chữ số.
Chính quyền từng cố gắng áp đặt kiểm soát giá cứng rắn thông qua Luật Giá Cả Công Bằng năm 2014, buộc doanh nghiệp bán hàng dưới giá thành, dẫn tới thiếu hụt hơn 80% hàng hóa, khiến tình hình càng thêm trầm trọng và vượt khỏi tầm kiểm soát.
| Chỉ số kinh tế | Năm 2013 (Maduro lên nắm quyền) | Đỉnh khủng hoảng (2018) | Năm 2025 (trước khi bị bắt) |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | Khoảng 350 tỷ USD | Giảm 20% mỗi năm | Khoảng 80 tỷ USD (mất 75–80%) |
| Lạm phát (năm) | 56% | 130.060% | 180–250% |
| Sản lượng dầu | ~2,9 triệu thùng/ngày | ~1,5 triệu thùng/ngày | ~0,9 triệu thùng/ngày (giảm 69%) |
| Tỷ lệ nghèo đói | 30% | 87% | 90% |
Sản lượng của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA đã giảm mạnh từ khoảng 3 triệu thùng/ngày xuống dưới 700.000 thùng/ngày vào năm 2020. Nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc đình công năm 2003, sau đó chính quyền đã sa thải khoảng 18.000 chuyên gia kỹ thuật, thay thế họ bằng những người trung thành về mặt chính trị. Việc thiếu bảo dưỡng và quản lý chuyên môn khiến áp suất các giếng dầu bị suy giảm, dẫn tới sản lượng lao dốc.
Bên cạnh đó, sự cố mất điện trên toàn quốc năm 2019 xảy ra do hệ thống phân phối điện của đập Guri — công trình cung cấp khoảng 80% lượng điện của cả nước — thiếu bảo trì và xảy ra hỏa hoạn. Sự cố mất điện quy mô lớn này đã gây thiệt hại khoảng 2,9 tỷ USD GDP.
Những trụ cột kinh tế then chốt của Venezuela đã bị bào mòn và sụp đổ theo cách như vậy, trở thành một dạng “tự sát kinh niên”, xuất phát từ thanh trừng chính trị và quản lý yếu kém.
Trong nhiều năm qua, người dân Venezuela lâm vào cảnh khốn cùng, GDP bình quân đầu người lao dốc, nhiều người mất sạch tài sản và buộc phải rời bỏ quê hương để sinh tồn. Một người Venezuela từng thẳng thắn chia sẻ trên YouTube rằng: “Chúng tôi chạy sang Mỹ không phải vì ‘Giấc mơ Mỹ’, mà đơn giản chỉ để sống sót”.
Nạn đói năm 2017 khiến trọng lượng cơ thể trung bình của người dân giảm 24 pound (khoảng 11 kg), trong khi làn sóng hơn 8 triệu người rời bỏ đất nước — chiếm trên một phần tư dân số — trở thành cuộc di cư phi chiến tranh lớn nhất trong lịch sử hiện đại.
Gian lận bầu cử năm 2024 là chất xúc tác cuối cùng. Ông Maduro bị cáo buộc đánh cắp cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024 (theo dữ liệu rò rỉ, ứng viên đối lập González giành được 67% số phiếu). Chính quyền đã bắt giữ hơn 2.000 người đối lập, còn các cuộc biểu tình bị đàn áp bằng bạo lực.
Giờ đây, sau khi ông Maduro bị bắt, lãnh đạo phe đối lập — bà Machado, người đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 2025 — tuyên bố “thời khắc tự do đã đến”. Tổng thống Trump cho biết Mỹ dự định tái khởi động hoạt động khai thác dầu trong giai đoạn chuyển tiếp dưới sự giám sát của Washington, nhằm hỗ trợ nguồn thu cho Venezuela.
Ông González, hiện đang sống lưu vong tại Tây Ban Nha, cũng đã lên tiếng khẳng định: “Chúng tôi đã sẵn sàng khởi động những hành động lớn để tái thiết đất nước”.
Trong khi đó, bà Rodríguez, quyền tổng thống đương nhiệm — người bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và đang phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt quốc tế — hiện vẫn chưa rõ tương lai chính trị cũng như khả năng bị xét xử về các hành vi bị cáo buộc trong bối cảnh cục diện đang thay đổi.
Phát biểu của Giáo sư Lôi Diễm Hồng giống như một nhát búa nặng nề…
Khái niệm như “kiểm soát cứng” và “đường ranh” trở nên phổ biến, phản ánh…
Feuilleton kiếm hiệp, mỗi bài chỉ cỡ 1.200 chữ, đọc không quá 5 phút là…
Vì sao sức khỏe tinh thần có thể định hình hành vi, khả năng phục…
Truyền thông truyền thống đang chịu sức ép kép từ công nghệ trí tuệ nhân…
Đốt pháo và treo câu đối là những cảnh tượng thường thấy vào những ngày…