Nữ nghiên cứu sinh Trung Quốc Aili Wang bị cáo buộc đầu độc nam nghiên cứu sinh Việt Nam tại Đại học Wyoming. (Ảnh ghép: Shutterstock và ảnh cô Wang do giáo sư Mark Gomelsky cung cấp)
Gia đình nghiên cứu sinh Việt Nam tại Đại học Wyoming (Mỹ) cho biết, nữ nghiên cứu sinh Trung Quốc bị cáo buộc đầu độc anh từng chơi thân với gia đình, đến nhà ăn cơm.
“Trước đây bạn này [cô Vương] có đến chơi nhà, ăn cơm và mua quà cho con trai K., nói chung là khá thân thiết,” gia đình nạn nhân nói với BBC trong bài đăng hôm thứ Sáu (16/10).
Người được nhắc tới là cô Vương Ái Lệ (Aili Wang), 32 tuổi, nghiên cứu sinh ngành vi sinh. Hồ sơ tòa án gọi nạn nhân là K.T. Cô Vương sang Mỹ học sau anh, được giáo sư nhận vào cùng phòng thí nghiệm và có thời gian chơi thân với gia đình anh.
Gia đình không thấy cô Vương có dấu hiệu bất thường nào, dù AP từng đưa tin hai nghiên cứu sinh không hòa thuận.
Từ Việt Nam, chị gái nạn nhân kể em trai bắt đầu có vấn đề sức khỏe từ tháng 8, sau khi uống cà phê “có vị đắng khác thường” pha từ chiếc máy đặt trong phòng làm việc. Anh mệt mỏi, đau nhức xương tay chân, ăn ngủ kém. Anh đi khám nhưng không phát hiện được bệnh, đến khi xét nghiệm sau đó mới biết nguyên nhân.
K.T. có thói quen uống cà phê mỗi ngày. Cô Vương được ra vào phòng vì hai người cùng nghiên cứu, người chị cho biết.
Một giáo sư hóa học sau đó phát hiện acrylamide trong mẫu nước. Cô Vương bị nghi đã trộn chất này vào máy pha cà phê của K.T.
Acrylamide có khả năng gây ung thư và có thể gây độc cấp tính ở liều cao. Hóa chất này hình thành khi chế biến thực phẩm giàu tinh bột ở nhiệt độ cao, và cũng có trong khói thuốc lá.
Đến nay, anh vẫn mệt mỏi, chán ăn và ngủ kém.
Giáo sư vi sinh vật học Mark Gomelsky, người hướng dẫn cả hai nghiên cứu sinh, từng nói với AP rằng acrylamide là chất độc thần kinh không thể trung hòa. Chất này tồn lưu trong tế bào thần kinh và làm các tế bào chết, nên chưa rõ người học trò của ông có hồi phục hoàn toàn được hay không.
K.T. sinh năm 1994, sang Mỹ năm 2022 theo học bổng tiến sĩ. Trước đó, anh học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và học thạc sĩ tại Hàn Quốc. Anh nghiên cứu công nghệ mới trong điều trị ung thư, bệnh thần kinh và bệnh di truyền. Đề tài này được ngân sách liên bang Mỹ tài trợ và đang chờ cấp bằng sáng chế.
Gia đình mong anh bình phục. Họ cũng mong các nhà chức trách Việt Nam góp phần bảo vệ người Việt tại Mỹ. Người chị cho biết vợ và con trai anh đang rất lo lắng, “không biết còn ai ở đằng sau góp phần vào việc này không”.
Trả lời email của BBC, ông Chad Baldwin, Phó Chủ tịch phụ trách marketing và truyền thông của Đại học Wyoming, cho biết cáo buộc đã được nộp tại Tòa án Lưu động hạt Albany tuần trước. Cảnh sát Đại học Wyoming điều tra vụ việc và chuyển kết quả sang Văn phòng Biện lý hạt Albany, cơ quan trực tiếp đưa ra cáo buộc.
Nhà trường cũng đang làm thủ tục kỷ luật học viên. Tuy nhiên, trường nhấn mạnh đây mới chỉ là cáo buộc, và một người được coi là vô tội cho đến khi tòa tuyên có tội.
Ông Baldwin cũng dẫn thông báo của Chủ tịch Đại học Wyoming Shane Reeves: trường coi trọng sức khỏe, sự an toàn của cộng đồng trong khuôn viên và đang phối hợp với các cơ quan chức năng.
Giáo sư Gomelsky gọi vụ việc là “trải nghiệm kinh hoàng và khó tin” với ông, nhất là với nạn nhân và gia đình. Ông nói với BBC rằng tốt nhất nên để cuộc điều tra diễn ra theo đúng trình tự và không bình luận thêm.
Cô Vương bị bắt tại Sân bay Quốc tế Los Angeles hôm 6/10. Công tố viên cáo buộc khi đó cô đang tìm cách trở về Trung Quốc.
Một ngày trước đó, khi bị cảnh sát trường thẩm vấn, cô khẳng định “đã nhiều năm rồi không sử dụng acrylamide”, hồ sơ tòa án ghi.
Cảnh sát trường đã lắp camera giám sát trong phòng làm việc. Theo cảnh sát, camera ghi được cảnh cô Vương lục lọi bàn của K.T. hôm 27/9, rồi hôm 1/10 ghi lại cảnh cô chụp ảnh, động vào sổ tay trên bàn và đổ chất lỏng từ ly mình sang ly của anh.
Các điều tra viên còn cáo buộc cô 2 lần mua acrylamide trên trang thương mại điện tử eBay, rồi yêu cầu trang này xóa tài khoản.
Ông Gomelsky từng kể với AP rằng cô Vương bảo vệ luận án lần đầu không đạt và có thể đã đố kỵ với thành công của bạn học, người tìm ra cách dùng vi khuẩn đưa RNA vào tế bào người.
Cô Vương đối mặt với cáo buộc trọng tội hành hung gây thương tích nghiêm trọng tại bang Wyoming, có thể bị phạt tới 10 năm tù và 10 nghìn USD. Thẩm phán Robert Sanford của Tòa án Quận Albany đã chấp thuận đề nghị của công tố viên, nâng tiền bảo lãnh từ 200 nghìn USD lên 1,5 triệu USD, chỉ nhận tiền mặt.
Hiện chưa rõ khi nào cô bị đưa về Wyoming.
Một nhà báo, một nhà xuất bản và một nhà bình luận Canada xem dự…
Mỹ và chính quyền quân sự Myanmar đã bí mật hội đàm tại Tokyo, lần…
Bài báo năm 1960 tính ra dân số thế giới sẽ tăng đến vô hạn…
Nhật Bản phát nhầm cảnh báo động đất 9,9 độ cho nhiều vùng, trong khi…
Tổng thống Palau cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc hứa đưa một triệu du…
Một bệnh viện ở Chiết Giang, Trung Quốc cho biết hai nhân viên chết đuối…