Thế Giới

Giám đốc điều hành của 1 Viện Nghiên cứu bị tấn công khi đang diễn thuyết tại Đài Loan

Ông Yaita Akio, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và là nhà báo kỳ cựu người Nhật Bản, được mời làm diễn giả tại trại huấn luyện do Quỹ Giáo dục Văn hóa Chunyu tổ chức ở thành phố Đài Trung. Trưa ngày 6/7, sau khi kết thúc bài phát biểu, ông bất ngờ bị một người lạ theo dõi rồi đấm thẳng vào mặt và phải nhập viện điều trị.

Chiều ngày 6, khi đang rời khách sạn sau bài giảng, ông Akio Yaita bị một người đàn ông không rõ danh tính bám theo và đấm vào mặt. Ông Yaita đã được điều trị y tế và sau đó trình báo vụ việc với cảnh sát. (Ảnh do Quỹ Mưa Xuân/CNA cung cấp)

Cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là một người đàn ông họ Liêu (Liao), 33 tuổi, mang quốc tịch Hồng Kông. Đến gần 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ người này tại Sân bay Quốc tế Đài Trung khi nghi phạm được cho là đang chuẩn bị rời khỏi Đài Loan.

Quỹ Chunyu lên án vụ tấn công

Sự việc xảy ra trong khuôn khổ trại huấn luyện “NEXT CITY | Hành động Sáng tạo Chunyu – Tiến tới Tân Đài Trung” do Quỹ Chunyu tổ chức.

Theo quỹ, ngay sau khi bài diễn thuyết kết thúc và ông Yaita rời khách sạn, một người đàn ông đã cố tình bám theo rồi bất ngờ tung cú đấm vào mặt ông trước khi bỏ trốn.

Nhân viên hiện trường lập tức đưa ông Yaita đến bệnh viện và báo cảnh sát. Phía khách sạn cho biết người đàn ông gây án có nhiều biểu hiện bất thường và đáng ngờ.

Chủ tịch Quỹ Chunyu, đồng thời là nghị viên thành phố Đài Trung Thi Chí Xương, bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ vụ việc.

Ông nhấn mạnh:

“Bất kể động cơ của kẻ tấn công là gì, việc dùng bạo lực để buộc người khác im lặng là hành vi thách thức nghiêm trọng nhất đối với nền dân chủ và quyền tự do”.

Quỹ cam kết phối hợp toàn diện với cảnh sát, cung cấp toàn bộ hình ảnh từ camera giám sát của khách sạn và khu vực xung quanh.

Ông Thi Chí Xương cũng kêu gọi cảnh sát nhanh chóng điều tra làm rõ liệu phía sau vụ việc có người đứng sau chỉ đạo hay không, đồng thời xử lý nghiêm theo pháp luật để bảo vệ an ninh xã hội và quyền tự do ngôn luận.

Quỹ cho biết đã cử nhân viên túc trực hỗ trợ ông Yaita trong suốt quá trình điều trị, đồng thời sẽ hỗ trợ các thủ tục pháp lý sau này. Công tác an ninh của các hoạt động còn lại trong trại huấn luyện cũng đã được tăng cường.

Sau khi xác định được tung tích của nghi phạm họ Liêu (ở giữa ảnh), cảnh sát nhận định người này có thể tìm cách rời Đài Loan bằng đường hàng không và đã chặn bắt thành công tại Sân bay Quốc tế Đài Trung vào chiều cùng ngày. (Ảnh do độc giả cung cấp/CNA)

Cảnh sát bắt nghi phạm tại sân bay

Sở Cảnh sát thành phố Đài Trung cho biết Đồn Cảnh sát số 6 nhận được tin báo vào trưa 6/7 về một vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại một khách sạn trên đường Đài Loan, quận Tây Đồn.

Ngay sau đó, cảnh sát thành lập tổ chuyên án, nhanh chóng xác định danh tính và lộ trình bỏ trốn của nghi phạm.

Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định người đàn ông họ Liêu có khả năng lên máy bay rời Đài Loan. Sau khi Viện Kiểm sát Đài Trung ban hành lệnh bắt giữ, cảnh sát lập tức triển khai truy bắt tại Sân bay Quốc tế Đài Trung và thành công khống chế nghi phạm ngay trong sân bay.

Hiện nghi phạm đã bị đưa về phục vụ điều tra. Cảnh sát cho biết vẫn đang làm rõ động cơ gây án và sẽ chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Đài Trung để tiếp tục điều tra, đồng thời đề nghị tòa án phê chuẩn lệnh tạm giam.

Phân cục Cảnh sát số 6 khẳng định sẽ kiên quyết xử lý mọi hành vi bạo lực theo nguyên tắc “không để oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm”, nhằm bảo đảm an ninh xã hội và an toàn cho người dân.

Yaita Akio: “Bạo lực là điều không thể chấp nhận”

Theo hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), sau khi trình báo tại đồn cảnh sát, ông Yaita cho biết lúc xảy ra vụ việc ông đang đứng gọi điện trong sảnh khách sạn thì một người đàn ông mặc đồ đen tiến đến, nói một câu nhưng ông không nghe rõ.

Ngay sau đó, người này bất ngờ đấm thẳng vào mặt ông khiến môi bị rách và chảy rất nhiều máu, rồi bỏ đi.

Ông cho biết nhân viên khách sạn nói người đàn ông này đã xuất hiện quanh khu vực khách sạn từ ngày 5/7 và cả ngày 6/7, nên nhiều khả năng ông đã bị theo dõi từ trước chứ không phải bị nhận nhầm.

“Tôi không biết lý do là gì, nhưng bạo lực không bao giờ được phép xảy ra. Là một người làm công việc ngôn luận, nếu những phát biểu của tôi khiến ai đó không hài lòng thì cũng tuyệt đối không thể dùng bạo lực để đáp trả”.

Ông Yaita cho biết không loại trừ khả năng vụ tấn công liên quan đến những phát biểu trước đây của mình. Dù sẽ chú ý hơn đến vấn đề an toàn cá nhân, ông khẳng định sẽ không thay đổi lập trường.

Ông cũng kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra đến cùng vụ việc, bởi nếu để sự việc chìm xuồng sẽ tạo ra tâm lý sợ hãi trong xã hội Đài Loan và khiến bạo lực trở thành công cụ đàn áp quyền tự do ngôn luận.

Cơ quan Đại lục sự vụ nghi ngờ có yếu tố “đàn áp xuyên biên giới”

Hội đồng Đại lục sự vụ (MAC) của Đài Loan cho biết ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan này đã kích hoạt cơ chế phối hợp liên ngành vì cho rằng vụ việc có thể liên quan đến hoạt động “đàn áp xuyên biên giới”.

MAC cho biết, với sự phối hợp của cảnh sát, Cơ quan Di trú và các đơn vị liên quan, nghi phạm mang quốc tịch Hồng Kông đã nhanh chóng bị bắt giữ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án và chính quyền sẽ công bố thêm thông tin khi có kết quả.

MAC còn nhận định vụ việc có nhiều điểm tương đồng với vụ nhà hoạt động Hồng Kông Tang Wai-hung từng bị tạt sơn trước đây.

Cơ quan này cho rằng có cơ sở để nghi ngờ các thế lực bên ngoài đã lợi dụng việc công dân Hồng Kông có thể dễ dàng nhập cảnh Đài Loan để thực hiện các vụ tấn công theo kiểu “đánh rồi bỏ chạy”, sau đó nhanh chóng rời khỏi hòn đảo.

Theo MAC, đây có thể là vụ việc đầu tiên mang tính biểu tượng về hoạt động “đàn áp xuyên biên giới” kể từ sau khi Luật Thúc đẩy Đại đoàn kết Dân tộc của Trung Quốc có hiệu lực.

MAC nhấn mạnh chính quyền sẽ không xem nhẹ vụ việc, sẽ xử lý nghiêm những người liên quan và tăng cường các biện pháp đối phó với các hành vi đàn áp xuyên biên giới nhằm bảo đảm an toàn và quyền tự do của người dân Đài Loan.

Chung Nguyên/ Epoch Times
Chung Nguyên

Published by
Chung Nguyên

Recent Posts

Nghệ thuật giáo dục trẻ lễ phép qua góc nhìn cổ nhân

Dạy trẻ biết lễ phép, lễ bắt đầu từ sự nêu gương, được hình thành…

2 giờ ago

Làn sóng thất nghiệp phơi bày thực trạng kinh tế Trung Quốc

Khi mọi ngành nghề đều ảm đạm, làn sóng thất nghiệp dâng cao, ngay cả…

2 giờ ago

Mối liên hệ giữa cựu học viên trường Fei Tian và Bắc Kinh gây chú ý

Một cặp vợ chồng đến từ New Zealand đã từng theo học tại một học…

4 giờ ago

Lịch trình của Tổng thống Trump khi tới Thổ Nhĩ Kỳ dự Thượng đỉnh NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, để tham dự Hội…

5 giờ ago

Lũ đổ về cuồn cuộn tại Mường La (Sơn La), đường, nhà sạt lở

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, lũ từ thượng nguồn đổ về…

6 giờ ago

Sơn La: Giải cứu thành công bé gái 6 tuổi bị bắt cóc, đưa đi xa 180km

Sau khoảng 6 giờ đồng hồ nỗ lực, lực lượng chức năng đã bắt giữ…

7 giờ ago