Thế Giới

Học viên Pháp Luân Công vạch trần cuộc đàn áp của ĐCSTQ tại Hội đồng Nhân quyền LHQ

Hôm thứ Ba (ngày 4/3), phiên họp thứ 14 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khóa 58 đã được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ. Học viên Pháp Luân Công Đinh Lạc Bân thay mặt cho Hội bảo vệ người dân bị đe dọa (Society for Threatened Peoples) phát biểu tại hội nghị.

Ngày 4/3/2025, phiên họp thứ 14 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khóa 58 đã được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ. Học viên Pháp Luân Công Đinh Lạc Bân (ở giữa) thay mặt cho Hiệp hội bảo vệ người dân bị đe dọa (Society for Threatened Peoples) phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình video trực tuyến.)

Ông Đinh Lạc Bân kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời thúc giục Liên Hợp Quốc điều tra việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài và tất cả những người bảo vệ nhân quyền.

Cuộc họp lần này được chủ trì bởi ông Tareq Md. Ariful Islam – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ và hàng chục đại diện đã lên sân khấu phát biểu.

Tại cuộc họp, ông Đinh Lạc Bân nói rằng: “Kể từ tháng 7/1999, chính quyền ĐCSTQ đã tiến hành một cuộc đàn áp có hệ thống (đối với các học viên Pháp Luân Công). Tính đến ngày 31/12/2024, 1.167 trường hợp tử vong của các học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận và ghi chép chi tiết. Chỉ riêng trong năm 2024, đã ghi nhận 164 trường hợp tử vong và có thêm 7 trường hợp tử vong khác…”

Bài phát biểu của ông đã bị ngắt lời bởi ông Tống Thường Thanh (Song Changqing) – đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Ông Tống yêu cầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền “ngăn không cho diễn giả này (ông Đinh Lạc Bân) phát biểu”.

Nhưng ông Đinh Lạc Bân yêu cầu tiếp tục và nói rằng: “Tôi yêu cầu tiếp tục vì Chính phủ Trung Quốc đang lan truyền một số thông tin…”

Người chủ trì cuộc họp, ông Islam, tin rằng bài phát biểu của ông Đinh Lạc Bân là hợp lý và có thể tiếp tục.

Ông Đinh Lạc Bân nói tiếp: “Chỉ tính riêng năm 2024, đã có 164 người chết và 764 người bị kết án. Một ví dụ điển hình là vụ đàn áp ông Đinh Nguyên Đức, mà Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết mới vào ngày 18/1/2024, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông.” 

“Năm 2019, Tòa án Trung Quốc tại London đã kết luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra trên diện rộng ở Trung Quốc trong nhiều năm. Sau đó, các học viên đã trở thành nạn nhân chính của tội ác chống lại loài người đang diễn ra này. Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu và Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công do Quốc hội Hoa Kỳ thông qua nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những thủ phạm của cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

“Tháng 10/2022, Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh thực hiện chiến lược toàn cầu mới chống Pháp Luân Công, bao gồm cuộc chiến thông tin và pháp lý. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bổ nhiệm một báo cáo viên đặc biệt về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, nhằm thúc giục Chính phủ Trung Quốc thả ông Đinh Nguyên Đức và tất cả các học viên Pháp Luân Công, cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác, đồng thời điều tra hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và tất cả những người bảo vệ nhân quyền ở nước ngoài.”

Ông Đinh Lạc Bân hiện đang sống ở Đức. Cha của ông – ông Đinh Nguyên Đức – là một học viên Pháp Luân Công đến từ huyện Ngũ Liên, thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, bị kết án bất hợp pháp 3 năm tù vào ngày 28/11/2023 và bị giam giữ bất hợp pháp tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông từ ngày 20/3/2024.

Ông Đinh Lạc Bân tập Pháp Luân Công cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông đã đến Đức, nhưng cha mẹ ông vẫn phải sống dưới áp lực lớn từ ĐCSTQ.

Cha mẹ ông đã bị ĐCSTQ đàn áp và bức hại trong nhiều năm. Lần gần đây nhất là vào ngày 12/5/2023, tức đêm trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5.

Khi đó cha mẹ ông đang làm việc tại một vườn trà thì đột nhiên hàng chục cảnh sát ĐCSTQ xuất hiện và bắt cóc họ bất hợp pháp. Sau đó, dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, mẹ ông là bà Mã Thụy Mai đã được trả tự do, nhưng cha ông vẫn bị giam giữ bất hợp pháp tại nhà tù Sơn Đông.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Theo Ngô Hương Liên / Epoch Times

Ngô Hương Liên

Published by
Ngô Hương Liên

Recent Posts

Hamas: Các cuộc đàm phán với Mỹ tập trung vào việc thả con tin người Mỹ ở Gaza

Các cuộc họp đã diễn ra giữa các nhà lãnh đạo Hamas và nhà đàm…

4 giờ ago

Ông Elon Musk: Nếu trừng phạt các nhà tài phiệt Ukraine thì xung đột sẽ chấm dứt

Tỷ phú Elon Musk cho biết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt ngay…

5 giờ ago

Elon Musk tuyên bố Ba Lan chỉ chi trả phần rất nhỏ bé chi phí Starlink cho Ukraine

Ngoại trưởng Ba Lan tuyên bố “Starlink cho Ukraine là do” Ba Lan chi trả.…

6 giờ ago

Musk: Tôi thách thức Putin đấu tay đôi theo nghĩa đen!

Elon Musk tin rằng chiến tranh Ukraine kéo dài vì những kẻ làm giàu nhờ…

11 giờ ago

Con trai ông Lê Trí Anh: “Tôi không muốn cha tôi chết trong tù”

con trai của ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), nói với AFP: "Tôi không muốn…

14 giờ ago

Tổng thống Ukraine Zelensky cam kết đối thoại mang tính xây dựng với Hoa Kỳ

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm thứ Bảy (8/3) rằng Ukraine "hoàn toàn cam…

14 giờ ago