Thế Giới

Hỷ sự thành tang sự, 24 đám tang sau trận lụt kinh hoàng tại Pakistan

Anh Noor Muhammad, một cư dân Pakistan may mắn sống sót cho biết anh đang chuẩn bị kết hôn và mẹ anh từng vô cùng háo hức chờ ngày cưới, nay đã nằm trong số những người tử nạn. Đá, bùn và dòng nước lũ cuồn cuộn đã nghiền nát nhà cửa. Vị hôn thê may mắn sống sót. Mùa mưa kéo dài bất thường, hiện tượng mưa dông dữ dội (cloudburst) bị quy cho biến đổi khí hậu.

Miền tây bắc Pakistan hứng chịu mưa bão, trong vòng 24 giờ qua, mưa lớn đã khiến gần 200 người thiệt mạng, thời tiết khắc nghiệt cũng khiến một chiếc trực thăng cứu hộ bị rơi. (Ảnh chụp màn hình video)

Hai ngày trước hôn lễ, anh Noor Muhammad đã có một cuộc đàm thoại dài với mẫu thân, chỉ vài giờ trước khi trận lũ lụt tàn khốc tại Pakistan đã cướp đi sinh mạng của bà cùng 23 thành viên gia đình và họ hàng thân quyến.

Tôi không thể nào diễn tả hết được niềm hân hoan của mẹ tôi vào lúc ấy,” anh Muhammad kể, đứng bên đống gạch vụn của ngôi nhà lớn rộng 36 phòng của gia đình, tọa lạc ven một dòng kênh thoát lũ tại làng Qadir Nagar.

Ngôi làng thuộc huyện miền núi Buner này là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lớn vừa qua, khiến hơn 200 trong tổng số gần 400 người tử vong vì lũ tại vùng Tây Bắc kể từ ngày 15 tháng 8.

Buner cách thủ đô Islamabad khoảng ba tiếng rưỡi xe.

Mọi sự đã tiêu tan hết rồi,” anh Muhammad, 25 tuổi, nghẹn ngào kể khi thân nhân và bằng hữu đưa tang tề tựu nơi căn nhà tan nát để phân ưu. Anh thuật lại rằng khi anh về tới nơi, chẳng còn lại gì ngoài đống gạch vụn và những tảng đá khổng lồ bị cuốn trôi từ trên núi xuống, hòa cùng bùn đất và dòng nước lũ hung hãn, càn quét qua nhà cửa, chợ búa và các cơ sở.

Lũ tràn về, một trận lũ dữ dội, cuốn trôi đi tất cả: nhà cửa, mẹ, chị, em trai, chú, ông nội và những đứa trẻ,” anh Muhammad chia sẻ. 

Anh Muhammad hiện làm công nhân ở Malaysia. Anh đáp phi cơ về phi trường Islamabad hôm 15 tháng 8 để lái xe về nhà, nơi hôn lễ dự kiến diễn ra khẩn trương trong hai ngày sau đó.

Thay vì cưới hỏi, anh phải tham dự 24 đám tang.

Trong số những người tử nạn có mẹ, một người anh và một người chị của anh. Cha và một người anh khác may mắn sống sót vì lúc đó họ đang đi đón anh tại phi trường.

Những người còn lại thiệt mạng là chú bác cùng gia đình, vốn cư ngụ chung trong ngôi nhà do ông nội xây dựng, cùng các thân tộc họ hàng đến dự lễ cưới.

Vị hôn thê của anh thoát nạn, vì nhà của cô nằm ở ngoài vùng tàn phá nặng nề nhất.

Trận lũ kinh hoàng

Trận lũ quét do gió mùa và mưa lớn tồi tệ nhất trong năm nay gây ra, đã khởi phát từ vùng núi phía Tây Bắc và lan sang các miền khác của quốc gia Pakistan 240 triệu dân, gieo rắc thương vong và tàn phá trên diện rộng.

Nhà chức trách cho hay thời gian mưa lớn kéo dài khác thường cùng hiện tượng mưa dông dữ dội hiếm gặp đều bắt nguồn từ biến đổi khí hậu do địa cầu ấm dần lên; họ lo ngại cường độ sẽ gia tăng trong những năm tới.

Chúng tôi và cả những người lớn tuổi xưa nay chưa từng chứng kiến một cơn bão như thế này trong đời,” anh Muhammad Zeb, 28 tuổi, cư dân tại Buner nói. Đó là một sự hỗn loạn hoàn toàn và là một thảm họa lớn.

Chính mắt quý vị chứng kiến, đây vốn là một chốn [trù phú] với những ngôi nhà. Nhưng giờ đây, quý vị thấy đấy, lũ lụt và giông tố đã cuốn phăng tất cả,” anh Muhammad phát biểu. 

Một số người hiện còn mất tích, các thi thể vẫn đang tiếp tục được tìm thấy, giới hữu trách cho biết.

Tổng số người tử vong trên toàn Pakistan kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng Sáu đã lên tới 776, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, nơi cho hay hơn 25.000 người đã được giải cứu tại miền Tây Bắc.

Lục quân và không quân đã được huy động tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ.

Nhà chức trách đã cảnh báo sẽ còn thêm những cơn giông bão sắp tới với hai đợt mưa gió mùa nữa dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng 9.

Buner đã hứng chịu lượng mưa hơn 150mm (5,91 inches) chỉ trong vòng một giờ đồng hồ do một trận mưa dông dữ dội gây ra – đây là biến cố tàn phá dữ dội nhất trong mùa mưa năm nay.

Mưa dông dữ dội là hiện tượng hiếm gặp, với lượng mưa trên 100mm (3,9 inches) rơi xuống trong vòng một giờ tại một khu vực nhỏ hẹp.

Chỉ bốn người trong tổng số 28 người trong nhà anh còn sống sót, anh Muhammad nói.

Biết nói sao đây? Ấy là ý Trời,” anh Muhammad thở than.

Thiên Vân biên dịch, theo Reuters

Thiên Vân

Published by
Thiên Vân

Recent Posts

“Tội ác chiến tranh” của Iran và “tội ác chống loài người” của ĐCSTQ

Iran đã phát động chiến dịch “hàng người làm lá chắn sống” nhằm bảo vệ…

2 giờ ago

Rau củ quả tháng Tư: 7 loại trái cây và rau củ ngon trong tháng này?

Tháng 4 là giai đoạn chuyển từ xuân sang hè, thời tiết bắt đầu nóng…

3 giờ ago

Trải nghiệm cận tử: Người phụ nữ cảm nhận được tình yêu và ý nghĩa cuộc sống

Thông điệp mà cô muốn truyền tải là mọi thứ đều liên quan đến tình…

3 giờ ago

Nhiều hecta rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh chết khô chưa rõ nguyên nhân

Tình trạng rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh bị chết hàng loạt đang gây…

3 giờ ago

Đưa các tính năng gây nghiện của mạng xã hội ra xét xử

Cả hai vụ kiện đều cáo buộc các công ty đã thiết kế sản phẩm…

4 giờ ago

Ông Trump dự UFC 327, tuyên bố tổ chức giải tại Nhà Trắng

Tối thứ Bảy (11/4), tại sự kiện UFC 327 ở Miami, ngoài các trận đấu…

4 giờ ago