Ngày 8 tháng 1 năm 2026, người dân đã tập trung trên đường phố Kermanshah, Iran để biểu tình. (Kamran /Middle East Images/AFP qua Getty Images)
Iran hôm thứ Hai (5/10) đã tử hình thêm hai người bị bắt trong các cuộc biểu tình hồi tháng 1 tại Isfahan, trong vụ án mà ngành tư pháp nước này gắn với cái chết của 4 cảnh sát.
Hai người bị tử hình là Alireza Sepahi và Alireza Raeisi, theo hãng tin Mizan của ngành tư pháp Iran mà Reuters dẫn lại.
Mizan cho biết vụ án của hai người liên quan đến cái chết của 4 cảnh sát. Cả hai bị kết án tử hình với nhiều tội danh, gồm: “là thành viên một nhóm phiến loạn vũ trang”; “gây chiến với Thượng đế” bằng cách mang vũ khí, gây sợ hãi và bất an; “gieo rắc sự bại hoại trên Trái đất”; “kích động chiến tranh và giết chóc”.
Tòa án Tối cao Iran đã giữ nguyên bản án trước khi hai người bị tử hình sáng thứ Hai, hãng tin này cho biết.
Tổ chức nhân quyền HRANA đưa ra thông tin khác về quá trình xét xử ông Sepahi. Tòa án Tối cao từng chấp thuận cho xét xử lại, nhưng Tòa án Cách mạng Isfahan, nơi được giao xét xử vụ án, đã bác yêu cầu này mà không mở phiên tòa, rồi chuyển hồ sơ đi thi hành án.
Với hai trường hợp mới, số người bị tử hình trong vụ án Quảng trường Alikhani ở Isfahan đã lên 7, theo Iran International. Đài này dẫn tổ chức nhân quyền Hengaw cho biết hai người bị tử hình lúc rạng sáng tại nhà tù Trung tâm Isfahan, còn gọi là nhà tù Dastgerd. Mizan xác nhận vài giờ sau đó.
HRANA cũng đưa tin ông Sepahi bị tử hình tại nhà tù này, dựa trên thông báo của luật sư Shahrzad Shahbazi.
Đây không phải lần đầu bị cáo trong vụ án này bị tử hình. Hôm 19/7, hai bị cáo Erfan Esfandiari và Gol-Mohammad Mohammadi bị thi hành án. Rạng sáng 28/7, Abolfazl Sepahi và Amirhossein Safari bị tử hình công khai ngay tại Quảng trường Alikhani. Đến ngày 20/8, bị cáo Ghaem (Arian) Hosseini cũng bị tử hình.
Vụ tử hình hôm thứ Hai diễn ra hai ngày sau khi Siavash Jamshidi Kheirabadi, một người khác bị bắt trong các cuộc biểu tình tháng 1, bị tử hình hôm thứ Bảy (3/10), theo Iran International.
Hôm Chủ nhật (4/10), ông Sepahi tổ chức lễ cưới trong tù với Mahshad Kashani. HRANA cho biết luật sư Amirsalar Davoudi đã công bố đoạn ghi âm lễ cưới của hai tù nhân.
“Hôm qua anh ấy vừa làm chú rể, hôm nay họ đã hành quyết anh ấy,” bà Shirin Ebadi, luật sư từng đoạt giải Nobel Hòa bình, viết trên Telegram, theo Iran International.
Bà Mai Sato, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Iran, bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về cách đối xử với các bị cáo và việc bảo đảm xét xử công bằng trong vụ án Quảng trường Alikhani. Bà cho biết án tử hình của ông Sepahi được thi hành “trong khi luật sư của anh vẫn đang tìm cách để vụ án được xem xét lại”.
Một học sinh 15 tuổi ở Pháp mất bàn tay sau khi nhặt một quả…
Giải Nobel Y học 2026 thuộc về 3 nhà khoa học tại Mỹ và Đức…
Liên quân cũng cho biết đã phá hủy 324 mục tiêu “giá trị cao” của…
Những luồng dư luận mang màu sắc tiêu cực, châm biếm như vậy thường khó…
Các quan chức an ninh cấp cao Israel ẩn danh cho biết cơ phó trên…
Muốn đạt được sự hưởng thụ phải trả một cái giá, và điều này tự…