Tổ chức hỗ trợ người di cư Walking Borders hôm Chủ nhật (9/7) cho biết ít nhất 300 người đang đi trên 3 chiếc thuyền di cư từ Senegal đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã biến mất.
Hai chiếc thuyền, một chiếc chở khoảng 65 người và chiếc còn lại có khoảng 50 đến 60 người, đã mất tích 15 ngày kể từ khi họ rời Senegal để cố gắng đến Tây Ban Nha, bà Helena Maleno của Walking Borders nói với hãng tin Reuters.
Chiếc thuyền thứ ba rời Senegal vào ngày 27/6 với khoảng 200 người trên tàu.
Bà Maleno cho biết gia đình của những người trên tàu đã không nhận được tin tức gì kể từ khi họ rời đi.
Cả ba thuyền rời Kafountine ở phía nam Senegal, cách Tenerife, một trong quần đảo Canary, khoảng 1.700km.
“Các gia đình đang rất lo lắng. Có khoảng 300 người đến từ cùng một khu vực của Senegal. Họ đã rời đi vì tình hình bất ổn ở Senegal”, bà Maleno nói.
Quần đảo Canary ngoài khơi bờ biển Tây Phi đã trở thành điểm đến chính của những người di cư cố gắng đến Tây Ban Nha, với một số lượng nhỏ hơn nhiều cũng đang tìm cách vượt biển Địa Trung Hải để đến đất liền Tây Ban Nha.
Nhật Minh (theo Reuters)
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh…
Phía Seoul nói rằng bóng bay của Bình Nhưỡng đã phát nổ, làm rác rơi…
Theo tờ Politico, một số quốc gia đang đi theo sự dẫn dắt của Mỹ…
Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Thị Thu Trang đã dùng xyanua để đầu độc…
Hàng trăm tấn rác thải của Nhà máy xử lý rác đã đổ ập xuống…
Một sinh viên thực tập chết bất ngờ, nghi bị bức hại vì đã vạch…