(Ảnh minh họa: Shutterstock)
New York đang trải qua “sự thay đổi khí hậu chính trị”. Thành phố sôi động và đa dạng nhất Hoa Kỳ này đang bị đẩy tới một tương lai bất định bởi làn sóng cực tả. Cuộc bầu cử thị trưởng mới, Mandani, hôm nay được nhiều người mô tả là thời điểm “xã hội chủ nghĩa” nhất trong lịch sử New York: việc ông ủng hộ xe buýt miễn phí, thực phẩm miễn phí, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và quản lý công các cửa hàng tạp hóa, một loạt các chính sách có vẻ như là “phúc lợi”, đã làm một số cử tri vui mừng nhưng cũng khiến nhiều người khác chuẩn bị bỏ trốn.
Theo một cuộc thăm dò của tờ New York Post, 9% người dân New York cho biết họ “chắc chắn muốn rời đi”. Đây không phải là một con số nhỏ – trong một thành phố 8,3 triệu dân, điều đó có nghĩa là 760.000 người đang chuẩn bị rời đi. Và 25% khác đang “cân nhắc” việc chuyển đi, nghĩa là 2,12 triệu người đang nghĩ đến việc rời đi. Nói cách khác, cứ 4 người New York thì có 1 người muốn thu dọn hành lý.
Đây không phải là lời nói suông. Chuyển nhà ở New York không hề dễ dàng: tìm nhà, thuê xe tải, vận chuyển hành lý, chuyển trường – tất cả đều tốn kém và mất thời gian. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn muốn rời đi, điều này không chỉ đơn thuần là vấn đề sinh kế; mà còn là một “cuộc đào thoát chính trị”: trốn thuế, trốn luật pháp và trật tự, trốn hệ tư tưởng.
Dữ liệu cho thấy 13% người da trắng có kế hoạch rời đi, 11% người châu Á, và trung bình chung là 9%. Trong số những người có thu nhập trên 250.000 đô la một năm, chỉ có 7% tuyên bố rõ ràng ý định rời đi, nhưng nhóm này chủ yếu đến từ các ngành tài chính, luật và công nghệ – họ rời đi chậm, nhưng công ty của họ lại rời đi nhanh chóng.
Trên thực tế, JPMorgan Chase đã có nhiều nhân viên ở Texas hơn cả Phố Wall; Qualcomm, Citigroup, và thậm chí cả một “Sàn giao dịch chứng khoán Texas” mới đều đang được xây dựng. Texas đang chuẩn bị “thâu tóm New York”.
Trong khi người dân New York chuẩn bị di chuyển về phía Nam, Texas lại bắt đầu hoảng loạn. Thống đốc Abbott thậm chí còn nói đùa trên mạng xã hội: “Sau cuộc bỏ phiếu vào tối mai, tôi sẽ áp thuế 100% đối với tất cả những người chuyển từ New York đến Texas!” Mặc dù điều này là bất khả thi về mặt pháp lý, nhưng ý của ông rất rõ ràng: “Làm ơn đừng mang theo quan điểm chính trị của bạn!”
Vì người California di cư, họ đã biến Nevada và Colorado thành màu xanh. Giờ đây, Texas cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng, và các tiểu bang đỏ đang dần bị pha loãng. Cuộc chiến màu sắc này không diễn ra tại các điểm bỏ phiếu, mà là trong quá trình di cư dân số.
Theo một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Quinnipiac vào tháng 10, gần một nửa cư dân Thành phố New York nghi ngờ về năng lực của Mandani để trở thành thị trưởng. Lý lịch của ông khá mỏng manh – cho đến gần đây, ông chỉ quản lý năm nhân viên toàn thời gian. Tuy nhiên, giờ đây, ông đang điều hành một thành phố khổng lồ với ngân sách 112 tỷ đô la, 300.000 công chức và dân số 8 triệu người.
Người Mỹ gốc Hoa chia rẽ: Cha mẹ phải-trái, con cái trái-trái: Một báo cáo ngày 3/11 trên tờ New York Times chỉ ra rằng cuộc bầu cử này phản ánh sự chia rẽ chính trị trong các gia đình người Mỹ gốc Hoa.
Thế hệ cha mẹ chạy trốn khỏi chế độ độc tài cộng sản ngày càng nghiêng về phía cánh hữu, ủng hộ Trump và các chính sách bảo thủ; trong khi con cái của họ, được nuôi dưỡng trong môi trường tự do, có xu hướng chấp nhận chủ nghĩa bình đẳng theo kiểu xã hội chủ nghĩa.
Tiến sĩ Triệu Vũ Không, chủ tịch Liên minh Hiến pháp Hoa kiều Florida, cho biết ông sẽ giao các bài bình luận của mình cho con mình chỉnh sửa bằng tiếng Anh, coi đó là cách giao tiếp với chúng. Ông khẳng định thiện chí của các con – lòng trắc ẩn dành cho những người thiệt thòi và sự theo đuổi công bằng – nhưng đồng thời cảnh báo: “Nếu lý tưởng xa rời thực tế, chúng sẽ chỉ dẫn toàn bộ xã hội đi xuống”.
Tiến sĩ Triệu tin rằng một khi Mandani nhậm chức, thảm họa ở New York sẽ bùng phát dữ dội. Ông dẫn chứng một ví dụ: “Mandani đề xuất quốc hữu hóa các cửa hàng tạp hóa nhỏ và để chính quyền thành phố tiếp quản”.
Điều này được coi là một hoạt động xã hội chủ nghĩa không thể tưởng tượng được ở Hoa Kỳ, có nghĩa là chính phủ sẽ can thiệp trực tiếp vào hoạt động thị trường.
“Mandani và những kẻ cùng phe cuối cùng sẽ kiếm được bộn tiền như AOC, trong khi nền kinh tế New York sẽ lao dốc và an ninh sẽ xấu đi”.
Người giàu bỏ trốn, người nghèo càng nghèo hơn và cuối cùng nơi này sẽ trở thành một thành phố thế giới thứ ba như Haiti và Mỹ Latinh.
Liệu việc di dời có phải là một cuộc trưng cầu dân ý cho thành phố? Khi chính trị trở thành một cuộc thử nghiệm, thành phố trở thành một bãi thử nghiệm. Người dân New York không ghét thành phố; thay vào đó, họ thấy nó đang bị kéo xuống vực thẳm bởi một kiểu “lãng mạn hướng đến phúc lợi”.
Họ có thể không muốn tranh luận hay làm cách mạng, nhưng họ có thể chọn cách di chuyển.
Việc di dời là một cuộc bỏ phiếu thầm lặng. Bạn có thể bỏ qua các cuộc thăm dò, nhưng không thể bỏ qua những chiếc xe tải chuyển nhà. Bởi vì mỗi chiếc xe tải rời khỏi New York đều mang theo sự xói mòn niềm tin vào thành phố.
Một báo cáo nội bộ bị rò rỉ cáo buộc BBC đã chỉnh sửa sai…
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ trước chiến…
Trước diễn biến bão số 13, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho học sinh toàn tỉnh…
Tôn Diệu Ninh,, một người Trung Quốc sống tại miền Nam California, đã nhận tội…
Sức khỏe răng miệng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp trong cuộc sống…
Trà để qua đêm mà không bị biến chất sẽ có những lợi ích y…