Yevhen Mochernyak (Kushnir), người sáng lập một cơ sở dạy nghề ở Kropyvnytskyi, đã chết hôm 24/8, chỉ vài ngày sau khi bị bắt lính ở Ukraine.
Yevhen Mochernyak (Kushnir), người sáng lập một cơ sở dạy nghề ở Kropyvnytskyi, đã chết chỉ vài ngày sau khi bị bắt lính ở Ukraine. Trung tâm quân dịch TRC tỉnh Cherkasy hôm Thứ Hai báo cáo một tân binh khi trên đường được TRC đưa tới trại huấn luyện đã liều lĩnh nhảy khỏi xe, ngã và bị thương nhiều chỗ, vào ngày 22/8. Mặc dù được tận tình cứu chữa nhưng anh đã qua đời vào ngày 24/8. Người thân của nạn nhân đã đăng lên mạng xã hội rằng nạn nhân mặc dù đã có giấy hoãn đi lính vì còn đang đi học, nhưng vẫn bị TRC bắt lính, bị “lôi ra khỏi xe như một tội phạm” vào ngày 21/8 khi đang trên đường tới Kiev. Sau đó, phía TRC tuyên bố rằng giấy hoãn lính đó đã không còn hiệu lực.
Ghi chú: Hiện nay các báo cáo bắt lính ở Ukraine quá nhiều, và không ít độc giả đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cho nên chúng tôi chỉ đưa tin về chủ đề này khi có trường hợp đặc biệt. Ví dụ như tân binh tử vong, hoặc nhân dân phản kháng đánh lại người thi hành công vụ gây hậu quả nào đó, v.v.
Thông báo ngày 25/8 của cơ quan quân dịch TRC tỉnh Cherkasy có đoạn viết:
“Vào ngày 22 tháng 8 năm 2025, một nhóm tân binh… đang được chuyển đến một trong những trung tâm huấn luyện của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong quá trình di chuyển… một quân nhân dự bị KUSHNIR Eugene Mikhailovych đã nhảy khỏi hàng ghế, tự ý mở cửa hông, và nhảy xuống đường, dẫn đến nhiều vết thương.
TRC ngay lập tức dừng xe, sơ cứu cho công dân và gọi xe cứu thương… Công dân đã được đưa tới cơ sở y tế. Thật không may, vào ngày 24/8, Kushnir đã qua đời vì những vết thương.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình người đã khuất.”
Thân nhân của nạn nhân Kushnir đã đăng trên mạng xã hội, kèm theo ảnh nạn nhân lúc đó đang ở trong bệnh viện và phải thở bằng đường ống, tuyên bố rằng anh đã bị lôi ra khỏi xe như một tội phạm vào ngày 21/8. Theo thân nhân (mẹ), thì anh bị đánh đập đến gãy xương.
Theo báo cáo của truyền thông Ukraine thì nạn nhân là có giấy hoãn quân dịch, kèm theo ảnh của tờ giấy hoãn này.
Có thể thấy trong các bình luận của cư dân mạng đối với thông báo của TRC Cherkasy rằng cư dân mạng rất bức xúc vì nạn nhân là, theo luật, không thuộc đối tượng phải đi lính vì đã có giấy hoãn nhập ngũ.
Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của truyền thông Ukraine, thì sau đó TRC đã cập nhật lại bản thông báo của mình, và bổ sung chi tiết rằng giấy hoãn nhập ngũ đó đã hết hiệu lực. Theo TRC, giấy hoãn nhập ngũ có hiệu lực từ 27/6, với lý do anh Kushnir còn đang đi học, nhưng mà, đến ngày 11/7 thì nó đã hết hiệu lực.
Nhật Tân
Tảng đá khổng lồ nặng khoảng 50 tấn bất ngờ đổ xuống, chắn toàn bộ…
Apple cho biết sự kiện ra mắt năm nay sẽ được phát sóng trực tiếp…
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick hôm thứ Hai (25/8) cho biết, trong tuần này…
Vụ sạt lở đất đá khoảng 2.000 m³ tại Km120 Quốc lộ 4D xã Tả…
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng cần đánh giá đúng năng lực sản xuất,…
Trên thực tế, chúng ta sử dụng đồ nhựa nhiều hơn mình nghĩ, và chắc…