Thế Giới

Làn sóng ‘End CCP’ phản đối ĐCSTQ trên toàn cầu chạm mốc mới

Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng (ĐCSTQ) Toàn cầu vừa công bố một cột mốc quan trọng: Chiến dịch ký tên toàn cầu kéo dài suốt 5 năm với tên gọi “Đả đảo Trung Cộng” (End CCP) đã vượt qua 5 triệu chữ ký. Bắt đầu từ thời kỳ đại dịch năm 2020, sáng kiến dân sự này đã vượt qua rào cản ngôn ngữ và biên giới, lan rộng khắp các quốc gia phương Tây, trở thành một phong trào thức tỉnh lương tri đang không ngừng lớn mạnh.

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2025, Đoàn xe Sự thật New York đã diễu hành qua Quảng trường Thời đại nổi tiếng thế giới ở Manhattan. (Ảnh: Wang Lifei/ The Epoch Times)

Khác với các hoạt động chính trị truyền thống do cộng đồng người Hoa khởi xướng, người ký tên trong chiến dịch End CCP chủ yếu đến từ Mỹ, châu Âu, Úc và nhiều sắc tộc khác nhau. Phần lớn trong số họ có thể chưa từng đặt chân đến Trung Quốc, nhưng cùng cất lên một tiếng nói chung: từ chối chế độ độc tài, chống lại dối trá, và bảo vệ phẩm giá con người.

Một sáng kiến toàn cầu ra đời từ đại dịch

Chiến dịch bắt đầu vào tháng 6/2020, khi COVID-19 lan rộng khắp thế giới và ĐCSTQ bị cáo buộc che giấu nguồn gốc dịch bệnh, gây ra làn sóng nghi ngờ mạnh mẽ về tính minh bạch và mô hình cai trị của họ. Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu phát động chiến dịch ký tên, kêu gọi nhân loại “Đả đảo Trung Cộng” và tránh xa những thảm họa do chế độ này gây ra.

Tuyên ngôn của chiến dịch ban đầu được phát hành bằng 16 ngôn ngữ, đến nay đã mở rộng lên gần 40 ngôn ngữ. Dòng khẩu hiệu trên trang chủ website “CCP Lied, People Died” (Trung Cộng nói dối, người dân thiệt mạng) đã trở thành tiếng hô chung tại nhiều cuộc biểu tình trên thế giới.

Phong trào chỉ rõ rằng dưới sự cai trị hàng chục năm của ĐCSTQ, Trung Quốc đã phải chịu đựng sự tàn phá văn hóa, đàn áp tín ngưỡng và thảm họa nhân quyền — từ Cách mạng Văn hóa, thảm sát Thiên An Môn, đến việc bức hại Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ — “chế độ này không còn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, mà đã trở thành mối đe dọa đối với toàn nhân loại.”

Đoàn xe End CCP đã đến Hawaii, tiểu bang thứ 50 trong hành trình của họ, và giương cao tấm biển ghi dòng chữ “Đả đảo Ác ma Trung Cộng” tại Đài quan sát Nuuanu Pali nổi tiếng. (Ảnh: Trung tâm Chống ĐCSTQ cung cấp)

Làn sóng ký tên trên đường phố và quảng trường khắp thế giới

Tại lối vào ga tàu điện ngầm Flushing, Queens (New York), bên bãi biển Santa Monica ở Los Angeles, hay tại quảng trường Concorde ở Paris, những biểu ngữ “End CCP” cùng bảng ký tên hiện diện rõ rệt.

Các tình nguyện viên của Trung tâm Thoái Đảng mặc áo gile vàng, cầm tờ rơi, giới thiệu với người qua đường bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp… về các hành vi đàn áp của ĐCSTQ và ảnh hưởng toàn cầu. Nhiều người dừng lại để ký tên, có người nói: “Tôi không phải người Trung Quốc, nhưng tôi phản đối bất kỳ ai chà đạp tự do.”

Từ năm 2020, các tình nguyện viên tại New York khởi xướng hình thức “đoàn xe End CCP”, gắn biểu ngữ trắng trên nền đỏ, lái qua các khu dân cư, trung tâm thương mại và xa lộ. Hình thức sáng tạo này nhanh chóng lan ra nhiều bang tại Mỹ, rồi được các tình nguyện viên ở Úc, Canada và châu Âu triển khai.

Đến cuối năm 2024, đoàn xe End CCP đã 6 lần băng qua toàn bộ 50 bang của nước Mỹ, từ cực Bắc Alaska đến điểm cực Nam Key West, Florida. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chiếc xe tạo thành “bức tường sự thật di động”, thu hút vô số người dân vẫy tay chào, quay video đăng mạng xã hội, tạo nên một “làn sóng ánh sáng” trên không gian mạng.

“Tôi không thể im lặng” – tiếng lòng của những người ký tên

Một cô giáo đã nghỉ hưu ở Texas, bà Mary Jensen, chia sẻ rằng bà chưa từng quan tâm đến chính trị Trung Quốc, nhưng khi thấy hình ảnh các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trưng bày trên đường phố, bà xúc động nói: “Đây không còn là tin tức xa xôi, mà là một thử thách đối với lương tâm. Tôi ký tên vì im lặng đồng nghĩa với đồng lõa.”

Tại quảng trường Federation ở Melbourne, một bà mẹ trẻ dắt con đến ký tên. Cô nói với tình nguyện viên: “Tôi hy vọng con mình lớn lên trong một thế giới mà người ta có thể tự do nói sự thật.”

Theo thống kê của Trung tâm Thoái Đảng, hơn 80% người ký tên không phải người gốc Hoa. Phong trào này đã vượt qua mọi ranh giới về chủng tộc và quốc tịch, trở thành một hành động nhân loại lấy lương tri làm điểm khởi đầu.

Vào ngày 3 tháng 7 năm 2021, người dân đã ký tên ủng hộ phong trào End CCP tại Quảng trường Dam ở Amsterdam, thủ đô của Hà Lan. (Ảnh: Han De/ The Epoch Times)

Phản ánh xu hướng chính trị và xã hội Mỹ

Làn sóng ký tên của chiến dịch End CCP cũng phản ánh sự thay đổi trong thái độ của xã hội Mỹ đối với ĐCSTQ. Trong hai năm qua, Chính phủ Mỹ liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với thực thể Trung Quốc và siết chặt kiểm soát xuất khẩu. Quốc hội Mỹ, hiếm khi thống nhất lưỡng đảng, đã đồng lòng thông qua nhiều đạo luật nhằm đối phó với các mối đe dọa từ ĐCSTQ trong lĩnh vực quân sự, công nghệ và gián điệp.

Trên truyền thông, các tờ báo lớn như The Wall Street Journal, Fox NewsPolitico liên tục đăng tải các phóng sự điều tra về vi phạm nhân quyền, đánh cắp công nghệ và hoạt động thâm nhập của ĐCSTQ ra nước ngoài. Không khí chính trị này khiến cho “phản cộng” không còn là khẩu hiệu của thời Chiến tranh Lạnh, mà trở thành một vấn đề cốt lõi của thế giới tự do.

Với nhiều người ký tên, End CCP không đơn thuần là biểu hiện lập trường chính trị, mà là cách để vạch ra ranh giới đạo đức. Tình nguyện viên Susan Harris ở California chia sẻ: “Khi bạn hiểu rõ những tội ác của ĐCSTQ, bạn sẽ biết rằng ký tên không phải là vì Trung Quốc, mà là vì toàn thể nhân loại.”

Tiếng vọng toàn cầu và tương lai của phong trào

Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG). (Ảnh: Phương Vu Linh/ Epoch Times)

Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, Tiến sĩ Uông Chí Viễn, phát biểu: “Từ chối ĐCSTQ, thanh trừ tà linh cộng sản — đó là khát vọng chung của nhân loại. ĐCSTQ không chỉ là vấn đề của Trung Quốc, mà là kẻ thù chung của toàn cầu.”

Từ New York đến London, từ Sydney đến Berlin, lá cờ End CCP tung bay tại các cuộc tuần hành, hội thảo và lễ hội âm nhạc. Theo các tình nguyện viên, đây không còn là một chiến dịch đơn lẻ, mà đã trở thành một hình thức “truyền bá tinh thần” — giúp thế giới hiểu lại cái giá của chủ nghĩa cộng sản, và suy ngẫm lại giá trị của tự do.

5 năm trôi qua, thế giới đã trải qua đại dịch, chiến tranh, giám sát số và xung đột tư tưởng. Trong cơn địa chấn chính trị toàn cầu ấy, từng chữ ký đang lặng lẽ ghi lại sự kiên định của con người đối với tự do và phẩm giá.

Lời kết

Khi số lượng chữ ký vượt mốc 5 triệu, chiến dịch này không chỉ đại diện cho một con số — mà là lựa chọn của cả một thời đại.

End CCP không phải là một cuộc vận động chính trị, mà là một cuộc thức tỉnh đạo đức.

Trong dòng chảy của lịch sử, khi một thể chế độc tài sống nhờ vào dối trá, thì điều thực sự có thể kết thúc nó — không phải là chiến tranh, cũng không phải là tiền bạc — mà là hàng triệu tâm hồn tự do được đánh thức và ký tên.

Vương Lực/ Vision Times

Vương Lực

Published by
Vương Lực

Recent Posts

Thị trường chứng khoán, tiền mã hóa sụp đổ sau phát biểu của ông Trump về Trung Quốc

Thị trường chứng khoán, tiền ảo sụp đổ sau khi ông Trump dọa tăng thuế…

25 phút ago

Tổng thống Pháp Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng

Tổng thống Macron vừa tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng Pháp, chỉ…

38 phút ago

Cháy nhà ở Hà Nội: Căn nhà kiên cố trong ngõ sâu, cả 5 người tử vong

Ngôi nhà bốn tầng một tum nằm trong ngõ sâu bốc cháy dữ dội vào…

2 giờ ago

Dự luật Quốc phòng 2026 được Thượng viện Mỹ thông qua có chứa nội dung chống ĐCSTQ nào?

Thượng viện Hoa Kỳ vào thứ Năm (ngày 9/10) đã thông qua Đạo luật Ủy…

2 giờ ago

Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ cặp đôi người Trung Quốc vì tội lừa đảo ở Campuchia

Họ là những người điều hành đường dây lừa đảo của Trung Quốc tại Campuchia

2 giờ ago

Mưa lũ sau bão số 11 gây thiệt hại hơn 5.400 tỷ đồng và 18 người chết, mất tích

Đợt mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các…

2 giờ ago