Ngày 21/9/2025, "Lễ hội Văn hóa Trung Quốc" được tổ chức tại Duisburg, Đức đã bị những người bất đồng chính kiến Trung Quốc phản đối. Trương Kỳ (phải) và mẹ cô có mặt tại cuộc biểu tình. (Ảnh do Vương Thủ Phong cung cấp)
Vào ngày 21/9, tại “Lễ hội Văn hóa Trung Quốc” do Lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức ở Duisburg, Đức, bất ngờ xuất hiện sự phản đối và tố cáo mạnh mẽ từ một cặp mẹ con. Họ giơ cao những tấm áp phích bày tỏ những trải nghiệm đau đớn của mình và cáo buộc ĐCSTQ cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, khiến “mọi người đều bất an”.
Người mẹ tên Đỗ Đình Hương đến từ tỉnh Hà Nam, và con gái bà, Trương Kỳ, là nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng sống. Họ cáo buộc Thôi Quảng Huy, giám đốc khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu, đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo để mổ cướp toàn bộ lá phổi trái của Trương Kỳ.
Trường hợp của Trương Kỳ không phải là cá biệt. Gần đây, Trương Vũ, một y tá làm việc tại một bệnh viện tuyến cuối ở Vũ Hán, đã tiết lộ với Epoch Times rằng việc thu hoạch nội tạng bệnh nhân tại các bệnh viện Trung Quốc là một bí mật công khai, ai cũng biết. Đây không chỉ là hành động của từng bác sĩ, mà là một “chuỗi ngành công nghiệp cấp cao, hoàn chỉnh” liên quan đến mọi cấp độ, từ giám đốc bệnh viện, thư ký, giám đốc, bác sĩ phẫu thuật, cho đến những người vận hành thực tế.
Vào tháng 6/2018, Trương Kỳ, khi đó 23 tuổi, đã gặp phải một tai nạn bất ngờ do bị cảm lạnh, khiến cuộc sống của cô hoàn toàn bị hủy hoại.
Trong video, Trương Kỳ cởi bỏ quần áo, cho phóng viên xem vết sẹo phẫu thuật dài trên ngực, kéo dài từ khí quản xuống bụng, vết sẹo do dao đâm từ ngực trái xuống lưng. Bác sĩ đã cắt bỏ phổi trái của cô mà cô không hề hay biết. Ngoài ra, dưới nách cô còn có một lỗ thủng lớn, phải vệ sinh và thay băng hằng ngày.
Mẹ của cô, bà Đỗ Đình Hương, cho biết lỗ thủng ở nách của cô to bằng nắm tay, và kẹp đã đâm sâu 10 cm. Sau nhiều lần phẫu thuật, cuối cùng khoang phổi đã được thu nhỏ lại.
Là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống, Trương Kỳ cho biết khí quản của cô không được khâu đúng cách, gây nhiễm trùng bên trong lồng ngực và tích tụ mủ.
Bảy năm trước, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ phổi trái của Trương Kỳ và chỉ sử dụng kim bấm y tế để khâu khí quản của cô, mà không có sự cho phép của bà Đỗ và con gái bà.
Trương Kỳ nói: “Có rất nhiều (kim bấm) — chúng chỉ được đóng ngẫu nhiên vào đó. Bạn vẫn có thể nhìn thấy kim bấm bên trong, và ngay cả khi bạn ho, kim bấm cũng sẽ rơi ra…”
Để dẫn lưu mủ ra khỏi khoang ngực, bác sĩ sau đó đã tạo một lỗ ở lưng để đặt ống dẫn lưu. Tuy nhiên, khi ống dẫn lưu được thay thế, thực quản lại bị thủng.
Vì thực quản bị thủng, thức ăn có thể tràn vào phổi, bác sĩ đã đặt một ống thông vào ruột của Trương Kỳ. Để duy trì sự sống, bà Đỗ Đình Hương đã giúp Trương Kỳ chăm sóc ruột từng chút một bằng kim tiêm hoặc truyền dịch dinh dưỡng mỗi ngày cho đến khi thực quản được phục hồi.
Bà Đỗ đã trốn sang Đức vào tháng 10 năm ngoái, và Trương Kỳ cũng theo chân bà vào tháng 2 năm nay. Khi họ mới đến Đức, các bác sĩ đã khám cho Trương Kỳ đều nói rằng sự sống sót của cô là “một phép màu”.
Bác sĩ nhấn mạnh không được ngồi máy bay trong thời gian dài, vì nếu xảy ra xuất huyết ngực nghiêm trọng thì không thể cấp cứu được trên máy bay. Thế nhưng cô ấy đã bay suốt 15 tiếng đồng hồ, liều mạng sống trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cô nói, phải trốn thoát, phải sống tiếp.
Vào tháng 6 năm 2018, một tuần sau khi bị cảm lạnh, Trương Kỳ lo lắng rằng đó là cúm nên đã đến bệnh viện để kiểm tra. Họ đến khoa nội của Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu, một bệnh viện mà họ nghe nói là hàng đầu. Bác sĩ nói với họ rằng mặc dù các chuyến thăm khám ngoại trú sẽ không được hoàn trả, nhưng chi phí nằm viện thì hợp lý, và đó là một cam kết chăm sóc sức khỏe của họ.
Họ tin lời bác sĩ. Sau khi nhập viện, bác sĩ nói Trương Kỳ bị nhiễm nấm phổi và cần phải nội soi lồng ngực. Trương Kỳ sau đó được chuyển đến khoa phẫu thuật lồng ngực, tại đây, bác sĩ Thôi Quảng Huy, bác sĩ trưởng khoa, đã trấn an họ rằng chỉ cần chọc một lỗ nhỏ.
Trong lúc phẫu thuật, một y tá bước ra thông báo khoang ngực đã được mở, không cần phải chọc hút nữa. Bác sĩ đang thay đổi kế hoạch phẫu thuật. Y tá giục bà Đỗ ký, nói rằng không còn thời gian nữa. Bà Đỗ vô tình ký.
Sau đó, y tá đi ra và nói rằng phổi của con gái bà đã được cắt bỏ để ngăn ngừa nhiễm trùng trong tương lai. Họ đã cắt bỏ phổi dưới, phổi trên và toàn bộ phổi trái. Bà Đỗ sững sờ.
Bác sĩ Thôi Quảng Huy, trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, cho biết thêm rằng việc này là vì lợi ích của họ, nhằm ngăn ngừa các biến chứng sau này. Ông nói rằng một người có năm lá phổi, và nếu cắt bỏ hai lá phổi, ba lá phổi còn lại vẫn có thể sống tốt.
Tuyên bố của Thôi Quảng Huy là một phương pháp phổ biến mà các bác sĩ sử dụng để lừa bệnh nhân lấy nội tạng của họ và đây là một bí mật công khai trong các bệnh viện Trung Quốc.
Trương Vũ, một y tá đã làm việc tại một bệnh viện lớn ở Trung Quốc trong 10 năm, gần đây tiết lộ với Epoch Times rằng bệnh nhân thường được xét nghiệm máu tại bệnh viện, và các mẫu máu được gửi đi để so khớp. Khi việc so khớp thành công, sẽ có người trả tiền cho nội tạng, và các bác sĩ sẽ lừa bệnh nhân bằng cách tuyên bố đang điều trị bệnh cho họ, rồi sau đó lấy nội tạng của họ.
Bà Đỗ cũng cung cấp cho tờ Epoch Times một chi tiết cho thấy ca phẫu thuật đã vi phạm quy trình. Bà Đỗ cho biết sau khi phổi trái của con gái bà được cắt bỏ, “bác sĩ không cho chúng tôi xem hồ sơ. Hồ sơ phẫu thuật chỉ ghi là đã cắt bỏ”.
Về việc bệnh viện không tuân thủ quy trình, Trương Vũ nói với tờ Epoch Times rằng sau khi bệnh viện cắt bỏ nội tạng, nội tạng bệnh lý và nội tạng khỏe mạnh được xử lý khác nhau. Nếu nội tạng khỏe mạnh bị cắt bỏ, gia đình bệnh nhân sẽ không thể nhìn thấy.
“Nếu cắt bỏ nội tạng xấu, phải cho gia đình xem. Đây là thủ thuật cần thiết. Sau đó, phải gửi đi xét nghiệm”, cô nói. “Nếu cắt bỏ nội tạng tốt, phải đặt vào hộp bảo quản nội tạng chuyên dụng, và phương pháp xử lý cũng khác.”
Vết sẹo cắt bỏ phổi của Trương Kỳ dài hơn mười cm, rất giống với vết sẹo của học viên Pháp Luân Công Trình Bồi Minh, một nạn nhân sống sót sau cuộc mổ cướp nội tạng sống. Cả hai đều có một vết sẹo dài chạy từ ngực ra sau lưng.
Vào tháng 12/2001, học viên Pháp Luân Công Trình Bồi Minh đã bị kết án bất hợp pháp tám năm tù giam vì kiên định đức tin của mình. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trình Bồi Minh đã bị đưa đến Bệnh viện Đại Khánh số 4 vào tháng 11 năm 2004, nơi ông vô tình bị mổ cướp nội tạng sống. Năm 2006, khi ông lại phải nhập viện và sắp bị mổ cướp nội tạng sống lần thứ hai, ông đã may mắn thoát chết. Năm 2015, Trình Bồi Minh trốn khỏi Trung Quốc và được giải cứu đến Hoa Kỳ vào năm 2020. Sau khi đến Hoa Kỳ, ông đã trải qua 9 lần chụp chiếu y tế khác nhau, cho thấy gan và phổi trái của ông đã bị cắt bỏ một phần.
Trương Kỳ nói: “Họ không chỉ lấy cắp phổi của tôi mà còn ép tôi mùa phổi của người khác để thay”. Khi đó, bác sĩ Thôi Quang Huy nói rằng nếu muốn ghép phổi, họ cần chuẩn bị 500.000 nhân dân tệ và có thể tìm được nguồn phổi phù hợp trong vòng ba tháng.
Ngay sau khi Trương Kỳ xuất viện, cô bị sốt và ho ra dịch màng phổi. Họ quay lại khám bác sĩ, Thôi Quảng Huy đã đặt stent khí quản, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Hai mẹ con phải đi khắp nơi để chữa trị, từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An,… Bác sĩ còn nói với họ rằng stent sẽ không có tác dụng nếu khí quản bị dịch chuyển nên đã tháo stent ra.
Sau đó, Trương Kỳ đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trước khi khâu hai đầu khí quản lại với nhau để ngăn khí xâm nhập vào khoang ngực; sau đó, một lỗ được tạo ra ở nách và một số xương sườn được cắt bỏ để thu nhỏ kích thước khoang phổi.
Nhìn con gái đau đớn, bà Đỗ đã dành hơn 7 năm trời chăm sóc con. Bà phải thay băng cho con mỗi ngày và lo liệu mọi việc cho con.
Hiện tại, Trương Kỳ chỉ có thể ăn một ít cơm mỗi lần, một lúc sau lại thấy đói. Do có lỗ thủng ở ngực, Trương Kỳ không thể nằm để ngủ được từ năm 2022, lúc nào cũng phải ngồi dậy. Cột sống thắt lưng của cô hiện đã bị cong.
Trong buổi phỏng vấn, bà Đỗ chỉ vào đống chăn sau lưng và khóc: “Đây là chỗ con bé ngủ. Mấy năm nay chúng tôi cứ ngồi như thế này. Tôi thậm chí còn không thể nằm thẳng đầu. Con bé thậm chí còn không thể tự tắm. Nó giống như một đứa trẻ vậy. Tôi không thể rời xa con bé dù chỉ một giây. Tôi phải chăm sóc con bé suốt đời.”
Trương Kỳ nói giọng khàn khàn, thỉnh thoảng ngắt lời một câu, sau đó ho sặc sụa rồi phải ngừng lại.
Đối mặt với sự bất công, năm 2021, bà Đỗ cùng một người bạn đã đến Ủy ban Y tế tỉnh Hà Nam. Họ đã đăng ký cho bà và bảo bà về chờ. Sau đó, bà Đỗ bị hạn chế xuất cảnh khỏi tỉnh Hà Nam. Sau đó, bà mới biết rằng Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu chính là Giám đốc Ủy ban Y tế tỉnh Hà Nam. Vậy người dân bình thường có thể tìm kiếm công lý ở đâu?
Một người bạn của bà Đỗ đã đồng ý cùng đi thỉnh nguyện. Chỉ trong vòng ba ngày, bạn bà đã bị bắt và bị kết án hai năm chín tháng tù. Chính quyền thị trấn cũng cảnh cáo bà rằng nếu bà tiếp tục không tuân thủ, bà cũng sẽ bị bắt và bị kết án.
Bà ấy không phát hiện ra điều này cho đến năm 2022: “Họ hạn chế quyền tự do của tôi. Tôi có một đoạn video ghi lại thời điểm đó. Tôi thậm chí không thể đi ô tô khi con tôi phẫu thuật. Họ không cho tôi lên xe buýt hay tàu hỏa. Tôi đã làm xét nghiệm axit nucleic, nhưng họ không cho tôi mã axit nucleic. Họ hạn chế quyền tự do của tôi ở mọi nơi.”
Vì con gái và để có thể chăm sóc con, bà Đỗ đã từ bỏ mọi thứ và quyết định bỏ trốn cùng con gái.
Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Điều tra Quốc tế về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, phát biểu: “Người dân thường ở Trung Quốc đại lục không có cách nào tìm kiếm công lý cho thảm kịch này bởi vì nguồn gốc của thảm kịch này chính là ĐCSTQ. Việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công đã phá hủy nền tảng đạo đức của xã hội và tạo ra một hoạt động cấy ghép nội tạng giết người, ma quỷ.”
Tại Trung Quốc, bà Đỗ và con gái đã tiếp xúc với nhiều người theo chủ nghĩa dân chủ và biết được nhiều sự thật bằng cách vượt ‘Tường Lửa’. Chỉ đến lúc đó, họ mới bắt đầu hiểu rằng phổi của con gái họ đã bị bắt cóc và bị cướp nội tạng để bán, và bệnh viện của chính quyền Trung Quốc đang thực hiện cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.
Họ cũng phát hiện ra rằng theo một cuộc điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Thôi Quảng Huy, bác sĩ trưởng Khoa Phẫu thuật Lồng ngực tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu, đã tham gia vào các ca ghép tạng từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 12 năm 2004.
Thông tin công khai tại Trung Quốc cho thấy Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu số 1 đã hoàn thành ca ghép thận đầu tiên vào năm 1978 và ca ghép gan đầu tiên vào năm 2017. Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2023, Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu số 1 đã thực hiện 1.261 ca ghép tạng.
Bà Đỗ cho rằng vì có rất nhiều thanh thiếu niên và sinh viên đại học mất tích ở Trung Quốc mỗi năm, nên dường như vấn đề này có liên quan đến các bệnh viện này. Hiện nay, Trung Quốc có 188 bệnh viện thực hiện ghép tạng, và trẻ em mất tích mỗi ngày.
Bà nói: “Giới trẻ ngày nay sợ kết hôn hoặc sinh con. Nếu sinh con, con của bạn có thể trở thành nội tạng của người khác. Ai có thể chăm sóc con mình mỗi ngày? (Lãnh đạo Đảng Tập Cận Bình) đã công khai tuyên thệ sẽ sống đến 150 tuổi. Vậy thì cần bao nhiêu nội tạng?”
“Việc cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ dựa trên việc giết người theo yêu cầu. Đó là hành vi cấy ghép nội tạng bất hợp pháp bởi vì một khi ai đó được ghép với một loại nội tạng nhất định, họ sẽ biến mất không lý do. Họ sẽ tạo ra một thảm kịch và khiến họ biến mất”, bà nói thêm.
Trương Kỳ tố cáo: “Không ai an toàn cả. Hắn ta chỉ biết kiếm lời, sẵn sàng giết bất cứ ai. Nếu ai đó cần ghép tạng, hắn ta sẽ giết người khác vì người đó. Nếu ai đó cần ghép tạng, hắn ta cũng sẽ giết người vì người đó. Hắn ta sẽ cho bất cứ ai trả tiền.”
Bà Đỗ cho biết, năm 2016, hơn 3,9 triệu người mất tích ở Trung Quốc, năm 2023 là 3 triệu người và năm 2024 là 3,09 triệu người. “Mỗi ngày có rất nhiều trẻ em mất tích, mọi người đều sống trong sợ hãi. Vì vậy, việc ghép tạng phải được ngăn chặn.”
Vương Thủ Phong, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Trung Quốc tại Đức và là người sáng lập Liên minh Phong trào Công dân Mới Châu Âu, tin rằng: “Trương Kỳ thật may mắn. Cô ấy đã trốn thoát ra nước ngoài và lên án những hành động tàn bạo của ĐCSTQ. Tuy nhiên, rất nhiều trong số hàng trăm ngàn nạn nhân đã bị bịt miệng. Ngay cả khi họ may mắn sống sót, chỉ một số rất nhỏ có thể trốn thoát ra nước ngoài. Vì vậy, đằng sau vụ án của Trương Kỳ, còn hàng triệu người mất tích và hàng trăm ngàn nội tạng đã được cấy ghép. Điều này vô cùng chấn động.”
Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Liên minh Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), đã than thở về điều này: “Tội ác mổ cướp nội tạng sống đã dẫn đến sự sụp đổ toàn diện của chuẩn mực đạo đức và hệ thống tư pháp trong xã hội. ĐCSTQ đã biến con người thành ác quỷ, biến những ‘thiên thần áo trắng’ thành tội phạm mổ cướp nội tạng. Nhân tính không còn tồn tại; trong mắt họ, con người đã trở thành những ‘người hiến tạng tiềm năng’, là mỏ vàng cơ thể – nguồn tiền khổng lồ có thể vươn tay lấy bất cứ lúc nào.”
Tổng thống Macron vừa tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng Pháp, chỉ…
Thượng viện Hoa Kỳ vào thứ Năm (ngày 9/10) đã thông qua Đạo luật Ủy…
Họ là những người điều hành đường dây lừa đảo của Trung Quốc tại Campuchia
Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter hôm 10/10 ngoài khơi miền nam Philippines khiến…
Chính quyền Trump nhằm lợi dụng tình trạng đóng cửa chính phủ để thực hiện…
Liên minh cầm quyền Nhật Bản vào thứ Sáu (10/10) đã chính thức tuyên bố…
Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Công ty Cổ phần…
Bộ Y tế đề xuất sáp nhập Bệnh viện E vào Bệnh viện Bạch Mai,…
Thị trường chứng khoán, tiền ảo sụp đổ sau khi ông Trump dọa tăng thuế…
Tổng thống Macron vừa tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng Pháp, chỉ…
Ngôi nhà bốn tầng một tum nằm trong ngõ sâu bốc cháy dữ dội vào…
Thượng viện Hoa Kỳ vào thứ Năm (ngày 9/10) đã thông qua Đạo luật Ủy…