Ngày 5/9/2026, một công dân Trung Quốc đã được giải cứu khỏi một đường hầm ở Nepal. (Ảnh: Quân đội Nepal)
10 ngày sau khi lũ lụt bất ngờ xảy ra tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc, hôm thứ Bảy (5/9), thêm 2 người sống sót đã được giải cứu thành công, trong đó có 1 người đàn ông Trung Quốc bị mắc kẹt trong đường hầm.
Cơ quan quản lý thiên tai Nepal hôm thứ Sáu (4/9) cho biết trận lũ xảy ra vào tuần trước đã khiến ít nhất 1.344 người thiệt mạng và 4.887 người mất tích, trong đó có 583 công dân nước ngoài, phần lớn là người hành hương và người đi bộ đường dài. Nhà chức trách cho rằng khoảng 900 người đang bị mắc kẹt trong các đường hầm của nhiều công trình thủy điện ở Nepal.
Quân đội Nepal cho biết ông Lục Hải Đào, một công dân Trung Quốc, được giải cứu hôm thứ Bảy khỏi một đường hầm dài 225 mét thuộc Dự án Thủy điện Upper Trishuli 1.
Trong chiến dịch cứu hộ tại các đường hầm của nhiều dự án thủy điện ở Nepal, ông Lục Hải Đào là người sống sót thứ 3 được giải cứu thành công cho đến nay.
Nhà chức trách Nepal cho biết ông Lục không có thương tích rõ ràng, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhưng có dấu hiệu hạ thân nhiệt nhẹ. Video do quân đội công bố cho thấy ông Lục được nhân viên y tế chăm sóc khẩn cấp trên trực thăng, sau đó được đưa tới một bệnh viện quân đội. Ông trông kiệt sức, vẻ mặt ngơ ngác, trên da và quần áo phủ đầy bùn đất đã khô. Một nhân viên y tế đang kiểm tra tình trạng của ông.
Theo chị gái của ông Lục Hải Đào nói với phóng viên Hồng Tinh News, ông năm nay 49 tuổi, nhiều năm làm nông tại quê nhà An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc; lúc rảnh rỗi ông thường đi làm thuê bên ngoài. Trước Tết Nguyên đán Trung Quốc vào tháng Hai năm nay, ông Lục cùng một người dân trong làng sang Nepal làm việc. Kể từ đó, gia đình không còn gặp lại ông.
Tại Betrawati, cách địa điểm ông Lục được giải cứu khoảng 13 km (8 dặm), bà Chandika Srestha, 60 tuổi, cũng được cứu vào hôm thứ Bảy. Khoảng cách này cho thấy phạm vi hoạt động rộng lớn của lực lượng cứu hộ. Bà Srestha được phát hiện trên tầng cao nhất của một tòa nhà 4 tầng.
Chồng bà hiện vẫn mất tích.
“Ngôi nhà của bà ấy đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát,” ông Ganesh Nepal, người đứng đầu cơ quan hành chính khu vực, nói với CNN, đồng thời cho biết đáng tiếc là các đội cứu hộ đã tìm kiếm liên tục trong khu vực này nhiều ngày nhưng không thể tìm thấy bà sớm hơn.
Thảm họa đã xảy ra được 10 ngày, trong khi gia đình những người mất tích vẫn mong chờ một phép màu. Tại Doanh trại Maithili ở Nuwakot, các gia đình đã dán kín tường bằng những thông báo tìm người mất tích, kèm ảnh của những người thân mà họ tin rằng đang bị mắc kẹt trong các đường hầm.
Một trong những tấm ảnh là của ông Ishwor Poudel, em trai của ông Krishna Poudel. Ishwor đã làm việc trong đường hầm của Nhà máy Thủy điện Hakubesi suốt 3 năm qua.
Ông Krishna cho biết lần cuối cùng ông nhận được tin của em trai là vào ngày 26/8, khi nước lũ vừa quét qua thung lũng.
“Khoảng 7:30 sáng, trước khi em ấy vào đường hầm làm việc, tôi đã gọi điện cho em. Khoảng 11:30, sau khi nước lũ rút, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với em. Em nói với tôi: ‘Em bị mắc kẹt trong đường hầm.’”
Sau đó, gia đình không thể liên lạc với Ishwor nữa, nhưng họ vẫn hy vọng. Những người sống sót thoát ra khỏi chính đường hầm đó nói với gia đình rằng Ishwor vẫn còn sống.
Ông Putin hôm thứ Bảy (5/9) đã có cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng…
Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm…
Trong những tháng gần đây MAGA Inc. đã cung cấp một phần tài chính cho…
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo…
Steve Witkoff và Jared Kushner, đã tới Moscow ngày 5/9 để tiến hành các cuộc…
Công ty AI Anthropic từng dự kiến đẩy nhanh tiến trình IPO, nhưng lịch trình…