Tại Nuwakot, quân nhân dán những tờ giấy liệt kê danh sách người mất tích lên tường của trung tâm cứu hộ, trong khi người thân lần lượt tụ tập xung quanh. (Ảnh chụp màn hình video)
Thứ Bảy (29/8), công tác cứu hộ sau trận lũ lụt tại khu vực biên giới Nepal-Tây Tạng bước sang ngày thứ tư. Tại các trung tâm cứu hộ, nhiều người đang lo lắng chờ đợi tin tức về người thân. Hiện có khoảng 3.000 người mất tích, trong khi “thời điểm vàng” để tìm kiếm cứu nạn đã khép lại.
Trận lũ xảy ra đột ngột vào sáng thứ Tư (26/8), cuồn cuộn ập đến như sóng thần, cuốn phăng xe cộ, nhà cửa và con người chỉ trong chớp mắt, để lại cảnh tượng kinh hoàng. Tính đến thứ Bảy, số người thiệt mạng được xác nhận ở hai bên biên giới Trung Quốc-Nepal đã tăng lên 676 người.
Tại thủ đô Kathmandu của Nepal, thân nhân các nạn nhân tập trung bên ngoài một bệnh viện chính phủ, vô cùng lo lắng tìm kiếm tin tức về những người mất tích.
Nhiều người cầm theo ảnh của người thân, đi đi lại lại giữa quầy tiếp nhận và bảng thông báo của bệnh viện, cẩn thận kiểm tra danh sách những bệnh nhân bị thương, hy vọng tìm được tung tích của họ.
Do địa hình vùng thiên tai hiểm trở, núi dốc và các hẻm núi hẹp, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trong những thảm họa thiên nhiên như vậy, 48 đến 72 giờ sau khi thảm họa xảy ra được gọi là “thời điểm vàng” của công tác cứu hộ. Trong khoảng thời gian then chốt này, lực lượng cứu hộ có khả năng cao nhất tìm thấy và cứu những người còn sống nhưng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Theo Associated Press (AP), bà Dil Maya Lama đứng bên ngoài quầy tiếp nhận của bệnh viện và khóc, hy vọng tìm được tin tức về người em trai 26 tuổi mất tích. Em trai bà là tài xế cho một công ty thủy điện ở Rasuwa. Sau khi thảm họa xảy ra, bà đã đặc biệt đi từ Ramechhap, cách đó khoảng 130 km (80 dặm), đến đây.
“Tôi ôm một tia hy vọng và đến đây, hy vọng có thể tìm thấy em trai mình,” bà nói. “Nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì về em ấy.”
Tại Nuwakot, quân nhân dán những tờ giấy liệt kê danh sách người mất tích lên tường của trung tâm cứu hộ, trong khi người thân lần lượt tụ tập xung quanh.
Một số người xem danh sách người mất tích và người thiệt mạng rồi chụp ảnh lại; vừa nhìn những cái tên, họ vừa lau nước mắt.
Ông Rajesh Kumar Ram lo lắng tìm tên con trai mình trong danh sách.
“Tôi vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng con trai tôi vẫn còn ở đâu đó,” ông vừa khóc vừa nói. “Có lẽ họ sẽ tìm thấy con tôi ở đâu đó. Tôi chỉ chờ đợi khoảnh khắc đó.”
Bên ngoài trung tâm cứu hộ, người dân đi bộ trên những con đường lầy lội, dấu vết của thảm họa có thể được nhìn thấy khắp nơi. Trên một con phố, một chiếc xe tải bị mắc kẹt trong bùn, thùng xe bị hất dựng lên cao.
Theo thông tin CNN nhận được từ cảnh sát, các quan chức địa phương đang kiệt sức vì phải xử lý số lượng thi thể không ngừng gia tăng. Nhiều thi thể bắt đầu phân hủy đang lần lượt được tìm thấy, trong khi các nhà xác ở nhiều nơi đã quá tải, không còn chỗ chứa. Tại Chitwan, một khu vực ở miền nam Nepal, chính quyền buộc phải chôn tập thể hàng trăm thi thể chưa xác định được danh tính.
Trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục đe dọa, các chuyên gia và quan chức địa phương cảnh báo những khu vực gần vùng bị lũ lụt ban đầu có thể tiếp tục xảy ra lũ.
Một nhà nghiên cứu người Anh nói với CNN rằng địa hình dốc, tình trạng băng vĩnh cửu tan chảy, những thiệt hại do các vụ sạt lở đất ban đầu gây ra và lượng đất đá tích tụ đang hình thành các hồ nước, có khả năng gây ra một đợt lũ mới mang tính thảm họa.
Cơ quan Du lịch Nepal hôm thứ Bảy ra thông báo cho biết lực lượng cứu hộ đã xác định được tung tích của 187 công dân nước ngoài, trong đó có 114 người Ấn Độ, 27 người Trung Quốc, 20 người Hàn Quốc và các công dân khác đến từ Mỹ, châu Âu và khu vực Vùng Vịnh. Thông báo cũng cho biết 420 người nước ngoài khác vẫn đang mất tích.
Công tác tìm kiếm và cứu hộ sau trận lũ tại khu vực biên giới…
Quốc Tử Giám được các Triều đại ưu tiên đầu tư bồi dưỡng nhằm có…
Ông Herzog chỉ ra rằng Iran tiếp tục gây ảnh hưởng quá lớn tại Lebanon…
Các hãng truyền thông nước ngoài muốn phỏng vấn người dân Tây Tạng còn khó…
Cổ nhân cho rằng, đối với người hành y mà nói, có tu dưỡng y…
Cậu nhớ lại rằng khi lũ tấn công trường học, “bầu trời đột nhiên trở…