Ảnh minh họa. Hàng rào thép gai và cờ của Bắc Triều Tiên. (Nguồn: PX Media / Shutterstock)
Ông Tae Hyong-chol, Viện trưởng Học viện Khoa học Xã hội Triều Tiên, vào cuối tháng Tám đã dẫn đầu một phái đoàn thăm thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Tuy nhiên, một phiên dịch viên trong đoàn đã đào tẩu đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mông Cổ. Thông tin này chỉ mới được tiết lộ gần đây, và phía Hàn Quốc từ chối bình luận về vụ việc.
Theo Kyodo News, các nguồn ngoại giao tiết lộ rằng Triều Tiên đã ra lệnh thay thế đại sứ tại Mông Cổ. Hiện chưa rõ mối liên hệ giữa đại sứ và phiên dịch viên đào tẩu, nhưng nhiều khả năng đại sứ bị truy cứu trách nhiệm. Danh tính và cơ quan công tác của phiên dịch viên chưa được biết, nhưng do Triều Tiên áp dụng hạn chế nghiêm ngặt đối với việc công dân ra nước ngoài và công tác ở nước ngoài, nên bên ngoài suy đoán người này có vị thế xã hội nhất định.
Lần này, ông Tae Hyong-chol xuất ngoại với tư cách lãnh đạo học thuật, đánh dấu chuyến thăm Mông Cổ sau 7 năm. Ông đã gặp gỡ các nhóm thân Triều Tiên tại địa phương, thảo luận về quan hệ thù địch với Hàn Quốc, từ bỏ việc thống nhất hai miền và tìm kiếm sự ủng hộ. Gần đây, Đảng Lao động Triều Tiên kỷ niệm 80 năm thành lập đảng, tiếp tục tăng cường quan hệ với các quốc gia thân thiện và củng cố kiểm soát nội bộ.
Đáng chú ý là truyền thông chính thức của Triều Tiên không đưa tin về chuyến thăm này.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, một binh sĩ Triều Tiên đã vượt biên giới vào ngày 19/10 và được phát hiện ở phía nam Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Người lính này khai rằng anh ta có ý định đào tẩu sang Hàn Quốc và sống tại đó.
Theo Chosun Ilbo, người lính Triều Tiên này đã được quân đội Hàn Quốc đưa về và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ động cơ cụ thể của anh ta.
Đã có hai trường hợp thường dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức, lần lượt vào ngày 3/7 và 31/7, nhưng đây là trường hợp đầu tiên một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu trong nhiệm kỳ của ông.
Ngoài ra, lần gần nhất một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu là vào ngày 20/8/2024, khi một quân nhân Triều Tiên vượt qua ranh giới quân sự tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon.
Sau vụ đào tẩu ngày 19/10, quân đội Triều Tiên không có bất kỳ động thái bất thường nào.
Trong những năm gần đây, tình trạng thiếu lương thực và lạm phát phi mã, khiến cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn, hậu quả là số lượng người đào tẩu khỏi Triều Tiên có thời điểm lên đến gần 3.000 người một năm (theo báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, vào năm 2009, số lượng người đào tẩu từ Triều Tiên đã đạt đỉnh điểm với 2.914 người). Tuy nhiên, số lượng người đào tẩu đã giảm xuống còn hai chữ số trong đại dịch COVID-19, nhưng đã tăng trở lại ba chữ số vào năm 2024 sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Gần đây, chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gia tăng hình phạt đối với những người đào tẩu khỏi Triều Tiên, theo các nguồn tin tiết lộ vào tháng Hai năm nay, ba người đàn ông đã chết thảm khi bị tới 90 phát đạn vào người. Những mảnh thịt văng tung tóe và thi thể của họ bị thiêu rụi như tổ ong, khiến những học sinh tiểu học chứng kiến toàn bộ quá trình này phải hét lên đau đớn.
Ngày 13/3, tờ Daily Chosun đưa tin rằng vụ hành quyết tàn bạo này diễn ra tại tỉnh Nam Hwanghae, Triều Tiên. Theo một nguồn tin từ tỉnh Bắc Pyongan, trích dẫn lời những người quen biết ở tỉnh Nam Hwanghae, anh em nhà họ Kim, cả hai đều ngoài 30 tuổi, và người bạn họ Lee, đã mua được một chiếc thuyền và sau nhiều tháng chuẩn bị bí mật, họ đã lên đường đến Hàn Quốc vào tháng Một năm nay. Tuy nhiên, cả ba đã gặp phải sương mù dày đặc trên biển và phải dựa vào la bàn để định hướng về phía nam.
Tỉnh Nam Hwanghae nằm ở cực tây nam của Triều Tiên, giáp Hàn Quốc cả trên bộ và trên biển. Ba người này được cho là đã khởi hành từ Vịnh Bán đảo Kangryeong ở phía tây nam tỉnh Nam Hwanghae, có thể không có hải đồ phù hợp. Hơn nữa, tuyến đường biển đến huyện Kangryeong rất khó khăn và phức tạp, buộc họ phải đi về phía đông nam rồi tây nam, tránh nhiều đảo và eo biển trên đường đi trước khi đến Hoàng Hải. Phát hiện một vật thể trông giống như một chiếc thuyền đánh cá trong sương mù dày đặc, họ kêu lên: “Chúng tôi là những người đào tẩu Triều Tiên đến Hàn Quốc! Xin hãy cứu chúng tôi!”. Bất ngờ, con tàu này hóa ra lại là một tàu tuần tra của Triều Tiên, và cả ba đã bị bắt vào ngày 6/1.
Vào ngày 20/2, chính quyền đã ra lệnh cho nhân viên từ các trang trại, nhà máy và trường học ở Naengjeong-ri, huyện Ongjin, tỉnh Nam Hwanghae, tập trung tại Cánh đồng lúa số 13 trong làng. Khi dân chúng theo lệnh đến hiện trường thì phát hiện ba thanh niên đã bị trói vào cột: sáu vị trí trên cổ, thân và chân họ bị buộc chặt vào cột khiến họ không thể cử động; mắt bị che, miệng bị bịt và hai tay bị cùm, chuẩn bị bị hành quyết. Theo viên chức phụ trách phiên tòa công khai, “Kẻ phản quốc đáng bị xử tử, ở đất nước này sẽ không còn chỗ chôn.” Ba người này đã bị xử bắn với 90 phát đạn mỗi người, thi thể họ bị tàn phá đến mức khó nhận dạng, thậm chí thịt rơi rụng, và sau đó toàn bộ bị thiêu.
Hân Nhi (theo Vision Times)
Cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố rằng bà chưa từ bỏ chính…
Dân chúng biết ơn gọi Phạm Nhữ Dực là “Thượng Tướng Bình Chiêm” và Phạm…
Lực lượng Mỹ đã phá hủy một số tàu thuyền ngoài khơi bờ biển Venezuela,…
Ông nói một số thi thể có thể khó tìm thấy, nhưng một số có…
Ông Kirill Dmitriev tuyên bố chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nên…
Hãng thông tấn Interpress của quốc gia Tây Á Georgia đưa tin, thứ Bảy (ngày…