Mưa lũ ở Ấn Độ: 159 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn mất tích

Hôm 25/7, các quan chức Ấn Độ cho biết số người chết do lũ lụt và lở đất gây ra bởi mưa lớn ở nước này đã tăng lên 159 người, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thêm hàng chục người mất tích.

Khu vực ven biển phía tây của đất nước đã bị ngập lụt bởi những trận mưa xối xả kể từ hôm thứ Năm (22/7). Trong lúc đó, Cục Khí tượng Ấn Độ vẫn tiếp tục cảnh báo về những trận mưa như trút nước trong vài ngày tới.

Lũ lụt và lở đất thường xảy ra trong mùa gió mùa nguy hiểm của Ấn Độ. Tại bang Maharashtra, hôm 22/7 đã có 149 người thiệt mạng, trong đó có hơn 40 người tử vong trong một vụ lở đất lớn xảy ra tại ngôi làng nằm trên sườn đồi Taliye cách Mumbai khoảng 250 km về phía đông nam.

Hàng chục ngôi nhà đã bị san phẳng chỉ trong vài phút, chỉ còn lại những cấu trúc bê tông, người dân trong khu vực nói với AFP.

Tại huyện Satara bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất, 28 thi thể khác đã được tìm thấy, nâng tổng số người thiệt mạng lên đến 41 người.

Tại các khu vực của Chiplun, mực nước đã dâng lên gần 6m vào thứ Năm sau 24 giờ mưa không ngớt. 

“Mưa, lũ, nước không phải là điều mới mẻ đối với người dân ở đây nhưng những gì xảy ra lần này thật không thể tưởng tượng được và họ thậm chí không thể cứu được đồ đạc của mình do nước dâng nhanh,” Bộ trưởng Maharashtra Uddhav Thackeray nói với các phóng viên sau khi đến thăm Chiplun hôm Chủ nhật.

Tám bệnh nhân tại một bệnh viện COVID-19 địa phương cũng được cho là đã tử vong sau khi nguồn điện cho máy thở bị cắt.

“Tất cả các cửa hàng trong khu vực này đã bị hư hại hoàn toàn. Trận lũ đã để lại rất nhiều đất đá, chúng tôi thậm chí không thể tiếp tục hoạt động,” một người bán hàng nói với đài truyền hình NDTV của Ấn Độ, chỉ vào bùn và các mảnh vỡ xung quanh.

Khoảng 230.000 người đã được sơ tán trên toàn bang. Lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc trong lớp bùn sâu đến thắt lưng để tìm kiếm khoảng 100 người vẫn mất tích với sự hỗ trợ của máy xúc.

Ở vùng đồng bằng ven biển trải dài tới Maharashtra và Goa, mực nước lũ vẫn dâng cao sau khi các con sông vỡ bờ. Bộ trưởng Pramod Sawant cho biết đây là trận lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1982 ở thành phố Goa lân cận.

Các quan chức cho biết thêm về phía nam ở bang Karnataka, số người chết đã tăng lên 9 chỉ sau một đêm, với 4 người khác mất tích.

Mưa lũ đã làm nguồn cung cấp điện bị gián đoạn ở 11 huyện bị ảnh hưởng; trong khi gây thiệt hại cho hàng nghìn hecta hoa màu.

Ngân Hà (theo AFP)

Xem thêm:

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

[VIDEO] ‘Phóng viên nhí’ hỏi, Nhà Trắng trả lời

Tthư ký báo chí Nhà Trắng đã nhận một loạt câu hỏi bất ngờ từ…

1 giờ ago

Các phái đoàn từ hơn 100 quốc gia sẽ tham dự cuộc họp an ninh tại Moskva

Cuộc họp Cao ủy Quốc tế lần thứ 13 về các Vấn đề An ninh…

2 giờ ago

Cổ phiếu rượu giảm mạnh sau khi ĐCS Trung Quốc yêu cầu các quan chức tiết chế chi tiêu tiệc tùng

Cổ phiếu Mao Đài Quý Châu giảm 1,4%; Cổ phiếu Lô Châu Lão Kiện giảm…

2 giờ ago

Làm thế nào để trở thành một ‘thế lực’ tích cực trên thế giới

Sự tích cực, vẻ đẹp và sức mạnh của mỗi cá nhân, sẽ tỏa sáng…

2 giờ ago

Israel phản pháo Anh về việc đình chỉ đàm phán thương mại, bác bỏ ‘áp lực bên ngoài’

Bộ Ngoại giao Israel đã đưa ra một tuyên bố gay gắt sau khi Anh…

2 giờ ago

Hàng giá rẻ Trung Quốc tràn lan, EU dự kiến áp phí với các kiện hàng nhỏ

EU có kế hoạch áp phí xử lý đối với hàng tỷ kiện hàng nhỏ…

3 giờ ago