Người dân tụ tập bày tỏ phản đối sau khi nhiều trẻ sơ sinh tử vong trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở Jhansi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 16 tháng 11 năm 2024. (Ảnh: -/AFP via Getty Images)
Mười trẻ sơ sinh đã tử vong do bỏng và ngạt thở sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh ở miền bắc Ấn Độ, một quan chức chính phủ cho biết hôm thứ Bảy (16/11).
Ngọn lửa bùng phát vào đêm thứ Sáu (15/11) tại Cao đẳng Y khoa Maharani Laxmibai ở quận Jhansi, cách Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh khoảng 285 km về phía tây nam.
Phó Thủ hiến bang Brajesh Pathak cho biết lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã giải cứu 38 trẻ sơ sinh ra khỏi khu vực khoa có 49 trẻ sơ sinh vào thời điểm xảy ra vụ việc.
“Mười bảy người bị thương đang được điều trị tại các khoa khác nhau và một số bệnh viện tư nhân”, ông Pathak nói với các phóng viên tại Jhansi. Bảy trẻ sơ sinh tử vong đã được xác định danh tính, trong khi các nhà chức trách đang nỗ lực xác định danh tính ba trẻ còn lại, ông Pathak cho biết thêm.
Một quan chức chính phủ ẩn danh vì không được phép phát ngôn với giới truyền thông cho biết vẫn còn một trẻ sơ sinh mất tích.
Vẫn chưa được biết nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn. Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã ra lệnh điều tra vụ việc.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ lời chia buồn về sự cố “đau lòng” này.
“Tôi xin chia buồn sâu sắc nhất tới những người đã mất đi những đứa con vô tội của mình trong vụ việc này. Tôi cầu xin Chúa ban cho họ sức mạnh để vượt qua nỗi mất mát to lớn này”, ông Modi viết trên mạng xã hội X.
Chỉ sau vài ngày, “tia sáng cuối đường hầm” đã bất ngờ xuất hiện mang…
Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Châu Phi sẽ kêu gọi xây dựng những…
Cơn sốt AI sẽ sụp đổ và vượt xa cú sập dot-com vì quy mô…
Từ năm 2027, ô tô tại TP. Hà Nội và TP.HCM sẽ áp dụng tiêu…
Một cá thể dugong (còn gọi là bò biển hoặc nàng tiên cá) được phát…
Số liệu mới nhất cho thấy, vào tháng Bảy, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm…