Ảnh minh họa (Nguồn: Gorodenkoff/Shutterstock)
Ông Kaylub Giamanco, phụ huynh đã theo tay súng vào trường tiểu học ở Bend, bang Oregon (Mỹ) và bắn hạ kẻ này tuần trước, hôm thứ Sáu (23/10) lần đầu trả lời phỏng vấn, kể lại diễn biến.
Ông Giamanco, 36 tuổi, là thợ mộc tại thành phố Bend, có hai con gái đang học tại Trường Tiểu học Silver Rail. Trong cuộc phỏng vấn riêng với Đài Phát thanh Công cộng Oregon (OPB), ông kể hôm 15/10, dù đã mang theo đồ ăn trưa, ông bất chợt đổi ý, lái xe về nhà ăn. Trên đường đi ngang qua trường, ông thấy một người mặc đồ đen cầm súng dài bắn vào một chiếc xe bán tải, rồi ném súng qua hàng rào trường và trèo vào trong.
Lúc đầu, ông tưởng đó là trò đùa. Ngay sau đó, ông nhận ra sự việc nghiêm trọng. Ông lấy khẩu súng ngắn cỡ nòng .40 vốn ít khi dùng đến từ hộc để đồ giữa hai ghế xe tải, lắp băng đạn rồi lái xe vào bãi đỗ của trường.
“Không, trong đó có trẻ em, có cả những em bé ở bên trong”, ông nhớ lại suy nghĩ lúc ấy.
Ông Giamanco vừa gọi 911 vừa tìm cách không để tay súng phát hiện. Khi nhân viên tổng đài hỏi thêm chi tiết, ông đáp mình phải vào trong trước rồi cúp máy. Ông nghe tay súng bắn hai phát vào cổng trường, tiếp đó là tiếng trẻ em van xin và tiếng súng nổ. Ông liền nằm rạp xuống đất, bò lên phía trước.
“Tôi tự nhủ, đây có thể là việc cuối cùng tôi làm trong đời”.
Ông trèo vào tòa nhà qua một ô cửa sổ đã bị đạn bắn vỡ, đến bên ngoài lớp giáo dục đặc biệt và thấy một cô giáo đang vật lộn với tay súng. Nhân lúc tay súng không để ý, ông đẩy cửa lớp và nổ súng. Khi hung thủ ngã xuống, cô giáo tưởng ông là tay súng thứ hai nên chạy ra khỏi lớp.
Thấy hung thủ còn với lấy vũ khí, ông bắn thêm hai phát để chắc chắn kẻ này không thể làm hại ai nữa.
Sau khi cảnh sát đến, ông Giamanco quay lại xe tải tháo đạn, rồi lần lượt gọi cho vợ và mẹ. Mẹ an ủi rằng ông đã làm điều đúng và đã cứu người. Ông đáp: “Con đã không cứu được tất cả mọi người”.
Lúc sự việc diễn ra, ông thấy ngực đau dữ dội, như lên cơn đau tim. Suốt một tuần qua, đêm nào trước khi ngủ ông cũng tua lại trong đầu cảnh tượng hôm đó, tự hỏi liệu mình có thể chặn tay súng sớm hơn không.
Ông mong được gặp gia đình các nạn nhân: “Tôi muốn xin lỗi vì đã không cứu được con của họ”.
Người ông đặc biệt nhắc đến là cô giáo đã vật lộn với tay súng. Đến nay ông vẫn chưa biết tên cô, nhưng chính cô đã giữ chân hung thủ, giúp ông có cơ hội nổ súng mà không mất mạng. Ông muốn đích thân cảm ơn, ôm cô và gọi cô là “người hùng thực sự”.
Những ngày sau vụ việc, ông Giamanco tránh mặt truyền thông, chỉ ra một tuyên bố ngắn cảm ơn lực lượng cứu hộ và cộng đồng. Ông cho OPB biết, nay ông quyết định kể công khai trải nghiệm của mình vì muốn mọi người quan tâm hơn đến an toàn trường học và gây quỹ cho mục tiêu này trên khắp nước Mỹ, bắt đầu từ Bend.
“Tôi chỉ là một thợ mộc ở Bend”, ông nói. Đã có cơ hội lên tiếng thì ông muốn dùng cơ hội ấy để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Thông tin cảnh sát Bend công bố hôm 16/10 cho thấy vụ xả súng làm 3 trẻ em lần lượt 5, 8 và 11 tuổi cùng cô giáo Megan Lambert, 25 tuổi, thiệt mạng. Một bé gái 7 tuổi và một giáo viên 54 tuổi bị thương.
Tay súng là một thiếu niên 16 tuổi, từng học tại trường. Khẩu súng shotgun kiểu bơm mà thiếu niên này sử dụng là do mẹ cậu mua. Động cơ gây án vẫn đang được điều tra.
Sau vụ việc, Thống đốc bang Oregon Tina Kotek cho biết người phụ huynh đi ngang qua đã dũng cảm can thiệp, ngăn không để thêm nhiều người thiệt mạng. Cảnh sát trưởng Bend Mike Krantz cũng ghi nhận người giáo viên đã quật ngã tay súng và tìm cách giật súng. Ông nhận định hành động đó gần như chắc chắn đã tránh được thêm thương vong.
Trước đó, gia đình cô Lambert đã ra tuyên bố cảm ơn ông Giamanco đã xả thân cứu người.
Các nhà thiên văn học phát hiện một nguồn sóng vô tuyến bí ẩn sâu…
Bà Thoa đề xuất đưa dự án lớn về hạ tầng công nghiệp văn hóa…
Cặp vợ chồng 100 tuổi và 99 tuổi ở Mỹ, đã kết hôn 80 năm,…
Tờ Seoul Shinmun dẫn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un đã…
Gia Lai nâng công suất nhà máy đốt rác phát điện Long Mỹ lên 800…
Nhóm vận hành ứng dụng Tatao Live dụ khoảng 40 nghìn người Việt mua gói…