Thế Giới

Người biểu tình ủng hộ Palestine dùng vải đỏ bao vây Nhà Trắng

Hôm thứ Bảy (8/6), có hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine đã bao vây Nhà Trắng Mỹ để biểu tình, cuối cùng biến thành xung đột: Cảnh sát đã bắn hơi cay vào người biểu tình, còn một số người biểu tình ném bom khói để chống trả, khiến hiện trường khói dày đặc cuồn cuộn…

Người biểu tình ủng hộ Palestine ngày 8/6/2024 đã bao vây Nhà Trắng, họ cầm tấm vải đỏ dài khoảng 3.200 mét để phản đối vấn đề “ranh giới đỏ” của Tổng thống Biden. (Ảnh chụp màn hình video)

Phản đối Tổng thống Biden lật lọng “ranh giới đỏ

Theo các nguồn tin, các nhóm như CODEPINK và Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Mỹ (Council on American Islamic Relations) đã phát động hoạt động này để phản đối chính sách của Nhà Trắng về vấn đề cuộc chiến tại Gaza, nhiều người từ nhiều bang đã hưởng ứng và bắt xe buýt đường dài đến tham gia. Có khoảng hơn 30.000 người biểu tình chủ yếu tập trung tại Công viên Quảng trường Lafayette, cảnh sát đã bố trí phòng thủ và đóng cửa một số đường phố gần đó vào sáng sớm.

Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết: “Các sự kiện diễn ra vào cuối tuần ở Washington, D.C. dẫn đến những đám đông lớn, vì vậy phải có biện pháp an toàn công cộng bổ sung gần khu phức hợp Nhà Trắng, bao gồm cả hàng rào chống trèo. Hàng rào cũng được dựng lên xung quanh tòa nhà Nhà Trắng như tuyến phòng thủ thứ hai”.

Vào tháng Ba, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí cho Israel nữa nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố cực nam Rafah ở Dải Gaza, đây được coi là “ranh giới đỏ”. Nhưng gần đây, Nhà Trắng lại cho biết cuộc tấn công của Israel vào Rafah không vượt qua ranh giới đỏ.

Những người biểu tình mặc trang phục màu đỏ hô vang các khẩu hiệu như “Từ Washington đến Palestine, chúng tôi là ranh giới đỏ”, họ giương cao cờ Palestine và biểu ngữ có tên những người Palestine bị quân đội Israel giết hại và các câu khẩu hiệu như “Đánh bom trẻ em không phải là hành động tự vệ”…

Ban đầu những người biểu tình bao vây Nhà Trắng bằng cách giăng một biểu ngữ khổng lồ màu đỏ dài hai dặm có ghi tên những người Palestine bị Israel giết hại. Một số người đã phát biểu tại các cuộc biểu tình và tố cáo Israel là đồ tể, yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt ngay lập tức cuộc bao vây Gaza, khôi phục tự do cho tất cả tù nhân Palestine và chấm dứt việc chiếm đóng Palestine.

Cuộc biểu tình cuối cùng trở thành xung đột với cơ quan chức năng. Một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số người biểu tình đốt bom khói và ném xuống bãi cỏ Nhà Trắng, khiến có lúc khói dày cuồn cuộn bốc lên. Ngoài ra còn có video cho thấy tượng tổng thống Mỹ thứ 7 là Andrew Jackson bị phá hoại bên ngoài Nhà Trắng.

Biểu tình đã khiến một số lượng lớn Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ (USPP) phải can thiệp. Một số người biểu tình cho rằng họ đã bị xịt hơi cay, và một số cho biết họ đã bị cảnh sát tấn công bằng dùi cui; có phóng viên đăng trên mạng xã hội ảnh bản thân với khuôn mặt chảy máu, tuyên bố rằng anh ta bị cảnh sát sử dụng gậy tấn công khi cố gắng bắt giữ anh ta. Cảnh sát Công viên không cho biết có bao nhiêu người đã bị bắt.

Mahdawi, một người biểu tình 25 tuổi đến từ Virginia có cha mẹ là người Palestine, tuyên bố rằng anh sẽ không còn tin bất cứ điều gì Tổng thống Biden nói.

Một người biểu tình khác, trợ lý điều dưỡng 25 tuổi Tala McKinney, cho hay: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn chuyện này dừng lại càng sớm càng tốt, nhưng rõ ràng tổng thống của chúng ta đang không làm đúng những gì ông ấy đã nói với đất nước chúng ta.”

Những chiếc xe buýt thuê đã đưa những người biểu tình từ những nơi xa xôi như Maine và Florida đến Washington. Trước các cuộc biểu tình, Nhà Trắng đã tăng cường an ninh bằng bổ sung thêm hàng rào chống khủng bố.

Trong bối cảnh cuộc chiến bầu cử Biden – Trump vẫn còn 5 tháng, Tổng thống đương nhiệm Biden phải đối mặt với áp lực thu được  thêm phiếu ủng hộ từ người Hồi giáo và cử tri trẻ.

Cô McKinney nói: “Thật đáng thất vọng khi tổng thống không giữ lời hứa”.

Tổng thống Biden, người đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp, trước đó đã tuyên bố rằng ông ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa nhưng không chấp nhận gây hỗn loạn và bạo lực.

Quân đội Israel đột kích giải cứu 4 con tin ở Gaza làm 236 người Palestine thiệt mạng

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas hiện chưa có dấu hiệu dừng lại. Diễn biến mới nhất là quân đội Israel vào ngày 8/6 đã giải cứu 4 con tin khỏi khu vực Nuseirat ở hành lang trung tâm Gaza. Các quan chức y tế Gaza hôm 8/6 chỉ ra rằng ít nhất 236 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong quá trình giải cứu 4 con tin.

Một người khi đó đang đi mua sắm, anh Nidal Abdo kể rằng anh bất ngờ hứng chịu những vụ đánh bom điên cuồng khi đang đi mua sắm: 150 quả tên lửa rơi xuống trong vòng chưa đầy 10 phút, khiến nhiều người bị nổ tung thành từng mảnh nằm rải rác trên đường phố. Anh cho hay “Israel khu hủy diệt Nuseirat, đây là địa ngục trần gian”.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel là Daniel Hagari chỉ ra rằng chiến dịch giải cứu con tin diễn ra tại một khu dân cư ở Nuseirat. Quân Hamas đã giam giữ con tin trong 2 căn hộ, khi giải cứu thì quân đội Israel đã bị tấn công dữ dội, do đó họ đã phản công bằng cách sử dụng lực lượng bắn phá, bao gồm cả hỗ trợ không quân; khoảng chưa đến 100 người Palestine thương vong trong quá trình đó, nhưng “Tôi không biết bao nhiêu người trong số họ là những kẻ khủng bố.”

Ngoài thương vong của người Palestine trong cuộc đột kích này, sĩ quan cảnh sát Arnon Zamora – người phục vụ trong Đơn vị chống khủng bố đặc biệt Israel – đã bị thương trong quá trình hoạt động và chết sau khi được đưa đến bệnh viện.

Theo Times of Israel, chiến dịch giải cứu con tin của Israel được đặt tên là “Chiến dịch Hạt giống mùa hè”, được phối hợp lên kế hoạch và thực hiện bởi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Cơ quan An ninh Quốc gia Israel (Shinbet) và Cơ quan Đặc biệt Cảnh sát Biên giới Israel (YAMAM). Vài ngày trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Lực lượng đặc biệt của Cảnh sát Biên giới Israel bắt đầu diễn tập nhiều kịch bản rút lui khỏi Nuseirat, đồng thời quân đội Israel cũng tiếp tục tấn công vào phía đông Nuseirat và Deir al Balah làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Hamas ở Nuseirat.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant của Israel đã phê duyệt việc triển khai hoạt động vào tối ngày 6/6, và cuối cùng “Chiến dịch Hạt giống mùa hè” đã được thực hiện vào sáng ngày 8/6.

Theo phía quân đội Israel cho biết, lực lượng cứu hộ đã hứng chịu mưa đạn ở Nuseirat, do đó mà lực lượng mặt đất và không quân Israel phản công quy mô lớn để bảo vệ lực lượng giải cứu và con tin. Trong quá trình hành động đó, các phần tử Hamas đã bắn tên lửa phòng không vào trực thăng Israel trên không nhưng không bắn trúng mục tiêu nào.

Mộc Vệ

Published by
Mộc Vệ

Recent Posts

Bộ TN&MT: Nhiều lô đất trúng đấu giá tại Hà Nội chưa được nộp tiền, có dấu hiệu bỏ cọc 

Có 56/68 thửa đất tại Thanh Oai và 8/19 thửa đất tại Hoài Đức (Hà…

56 phút ago

Tỷ giá tăng 3 tuần liên tiếp, NHNN bắt đầu hút tiền qua kênh tín phiếu

Trước áp lực tỷ giá USD/VND tăng liên tục 3 tuần gần đây, NHNN bắt…

1 giờ ago

Cà Mau sẽ xây mới và sửa chữa 3.995 nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến ngày 2/9/2025 phải xây mới và sửa chữa…

2 giờ ago

Ông Putin sẽ gặp riêng ông Tập và ông Modi bên lề thượng đỉnh BRICS

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp riêng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…

3 giờ ago

Slovakia, Hungary và Serbia thảo luận các biện pháp hạn chế di cư bất hợp pháp

Văn phòng chính phủ Slovakia thông báo các nhà lãnh đạo Slovakia, Hungary và Serbia…

3 giờ ago

Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất chặn chuyển dữ liệu nhạy cảm sang Trung Quốc, Nga, Iran

Bộ Tư pháp Mỹ đang đề xuất các quy định mới sẽ hạn chế khả…

3 giờ ago